1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ra mắt nhà trai mà không có bạn trai đi cùng thì fải làm sao???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi ruanyuxin, 15/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ruanyuxin

    ruanyuxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Ra mắt nhà trai mà không có bạn trai đi cùng thì fải làm sao???

    Tình hình là mình về nước ăn Tết, và fải đến nhà trai ra mắt trong tình trạng không có chú rể đi cùng, mặc dù rất cố gắng thu xếp công việc để 2 đứa có thể về cùng nhau, nhưng mà vẫn chỉ có mỗi mình mình về được. Cứ nghĩ đến chuyện về ra mắt 1 mình là đã thấy căng thẳng sợ hãi rồi, các cao thủ có ai có kế sách gì đối phó trong trường hợp này không? Nhà trai thì có tới 4 anh chị em, đều đã có gia đình hết rồi, nhà hiện giờ chỉ có anh trai với chị dâu ở cùng bố mẹ và ông nội thôi,
    2 đứa yêu nhau cũng ngót nghét 1 năm nay rồi, bố mẹ cũng biết chuyện 2 đứa, nhưng mà chưa có gặp mặt lần nào cả, cho nên là hồi hộp lắm. Mọi người giúp mình với, đang rất chi là bối rối đây...
  2. chieu_quan

    chieu_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Tuy không phải là ra mắt có đủ hai người nhưng bạn nên vào topic đã có đã trao đổi. Trong đó cũng có thông tin hữu ích cho bạn.
    Dù là 2 hay 1 thì điều đầu tiên là bạn nên tự tin và tự nhiên. Trước hết hãy như đi thăm hàng xóm vậy.
    Đến chào hỏi, giới thiệu "cháu là bạn của con trai bác ở bên nước ngòai. Cháu có dịp về nước nên đến thăm sức khỏe hai bác". Sau đó nói chuyện thăm hỏi nhau như bình thường. Có gì đâu.
    Trước khi đến nên gọi điện hẹn trước và nhắc bạn trai chủ động gọi điện về nhà trước.
    Nội dung cụ thể của việc chuẩn bị thì bạn nên vào topic đã có để tham khảo. Ở nước ngòai rồi chắc bạn sẽ gặp thuận tiện trong giao tiếp hơn.
    Chúc thành công và vui vẻ!
  3. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Tớ thì ra mắt zai nhà tớ đúng hôm giỗ đầu mẹ anh ấy (cũng những ngày này 3 năm về trước )
    Ban đầu tớ cũng ngại lắm, anh gọi điện từ Trường Sa về bảo thế nài : " Em à ! Anh muốn về lắm trong ngày giỗ mẹ lần đầu tiên thiêng liêng này, nhưng đơn vị đang phải trực chiến (mới cả quan trọng là không có tàu ra đảo để vào đất liền nữa. Em ở nhà thay anh thắp cho mẹ nén hương, em nhé ! ". Tớ cảm động quá cứ khóc thút thít .
    Thế rồi bận việc lắm nhưng cũng cố gắng thu xếp về nhà (ngày ấy tớ làm việc trên HN ), bối rối quá chẳng biết làm sao nữa, rủ đứa em gái hàng xóm đi cùng , tớ mua hoa quả đến thắp hương. Được anh ủng hộ từ xa, anh gọi điện về liên tục (tất nhiên đã gọi điện thông báo trước với bố & bà nội ). Vậy là ngoài sức tưởng tượng, mọi người trong gia đình niềm nở đón tiếp, vì nhà có giỗ nên mọi người giữ lại ăn cơm (cũng từ chối đới dưng mà họ mời gãy đũa gãy bát đâm ra phải ở lại ).
    Tớ chẳng bít sau khi tớ về gia đình anh í nhận xét rì nhưng chỉ bít là sau lần ấy anh gọi điện nói gia đình anh quý tớ. Còn tớ thì nhớ mãi cái lần đầu tiên bất đắc dĩ phải gặp cả họ hàng 2 bên nội ngoại nhà anh xã
    Nói chung mỗi người 1 hoàn cảnh bạn ạ ! Quan trọng nhất là hãy tự tin vào chính bản thân mình, cư xử thân mật & hoà đồng. Mình nghĩ chắc gia đình bạn trai của bạn cũng thông cảm cho bạn thui, bởi vì kiểu rì chả có sự hậu thuẫn trước của anh í
    Chúc bạn thành công
  4. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Sao ko chờ lần khác có chú rể về để đi cùng nhỉ? . Còn nếu muốn nhẹ nhàng thì ra mắt kiểu bạn bè, mang ít quà sang nói là "cháu về nhà chơi, anh.... gửi ít quà về cho gia đình!" :D. Làm gì mà phức tạp hóa vấn đề lên thế!
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi cảnh mỗi khác
    Pà chị cứ bon chen len ten . Bít đâu người ta có điều bí mật hông thể nói ra thì seo?
  6. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Ơ hay cái nhà cô nài! Muốn ng ta tư vấn thì phải nói rõ sự tình chớ! . Cảnh của bạn ý chỉ là anh kia ở xa thui, nếu bảo là sắp cưới thì cũng sang chào hỏi, chứ nếu chỉ yêu nhau, chưa tính xa hơn thì sang năm cùng về rồi cùng ra mắt cũng được mà!
  7. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    motthoang_hn02 cởi mở, chân thành, khéo leo lắm lắm
  8. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    He he! Tuổi trẻ tài cao mừ, một thoáng em nhỉ!
  9. boxingday2612

    boxingday2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Cứ bình tĩnh thôi bạn ạ, đừng quá lo lắng. Chắc anh nhà bạn sẽ gọi điện báo trước với gia đình để gia đình chuẩn bị rồi. Bạnc ó thể vào topic hôm trước của tớ ý, hy vọng bạn sẽ tự tin hơn.
    Lần đầu thể hiện tốt sẽ có ấn tượng đẹp. hì hì như tớ nè, bi giờ thì tốt nhiều rồi, hôm rồi tớ bị đau răng mà PaPa chàng còn mua thuốc bảo chàng đưa qua cho tớ nữa ý, tớ mới qua nhà chàng 3 lần thôi. Cứ bình tĩnh, tự tin thể hiện chân thành thì sẽ Ok thôi.
    Chúc bạn có buổi ra mắt thành công nhé, có gì kể lại cho mọi người rút kinh nghiệm nhá
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Ối xời ơi ý tưởng gặp nhau ở mỗi cái nhẫn kim cương thoai mà nhà bác ưu ái iem nó quá cơ
    iem thì còn trẻ, mới có 23 thoai nên kinh nghiệm cũng ít, bít rì nói ấy, nếu hông phải mong các liền anh liền chị thỉnh giáo ạ
    @ Chủ topic : Mới cách đây 2 tuần mình còn đi ăn hỏi đứa bạn, hông có chủ rể đâu ( anh í cũng ở nước ngoài vì điều kiện hông vìa được ), lại xem được ngày đẹp nên đón dâu lấy ngày lun ! Tội nghiệp con bé. Dưng mà thiệt tình là đã xem ngày đẹp xế nên hông thể hoãn cái sự sung sướng í lại (hiện tại chú rể về rùi dưng mà chửa bít ngày nào cưới nữa )
    Chỉ ví dụ đơn giản thế để bạn bít rằng hông phải ra mắt thiếu chú rể đã là to tát đâu (tất nhiên có anh ở bên thì chị iem chúng miềng sẽ tự tin hơn rất nhiều, giả sử bắn nhìu như mình còn có người đỡ đạn cho )
    Cố gắng nhé bạn ! Chúc bạn thành công

Chia sẻ trang này