1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ra mắt nhà trai mà không có bạn trai đi cùng thì fải làm sao???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi ruanyuxin, 15/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chcy

    chcy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng nghĩ giống be_heo. Nếu chưa có dự định cưới xin gì thì đợi lần sau về cùng anh ấy tốt hơn. Hoặc là sang kiểu như là bạn bè, kiểu là bạn về nước nên anh nhờ mang đến cho bố mẹ anh ít quà ấy. Bạn tớ ngày xưa đi học xa mấy năm, bọn tớ yêu nhau 2 nhà đều biết, thỉnh thoảng vẫn gọi điện hoặc gửi quà về (bố mẹ anh ấy ở xa nơi tớ ở), cũng nhiều lần mời tớ về chơi, nhưng bên nhà tớ lại cứ gàn, bảo đợi anh về rồi về cùng, mà lúc ấy bọn tớ cũng có ý định nghiêm túc rồi, chỉ đợi anh về là làm đám cưới thôi. Nói chung nếu thấy cần thiết thì cứ đến, tớ nghĩ cũng không vấn đề gì, nhưng nếu chưa gấp thì đợi dịp khác hay hơn
  2. andyngocminh

    andyngocminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Theo như tớ hiểu thì ruanyuxin đã có ý đồ cưới xin rồi, vì bạn ý bảo lần này về không có chú rể! Mọi người đọc kỹ và tư vấn cho bạn ý!
    Ấy ạ! Tớ hiểu lần đầu tiên ra mắt nhà trai, phần lớn chúng mình rất hồi hộp, lo lắng và thậm chí thiếu tự tin hẳn, nhất là lại đơn thương độc mã, cứ như một mình ra trận địa vậy . Nhưng ruanyuxin ạ, ấy cứ tự tin lên nhé, cứ trân thành như là mình thôi. Ấy cứ đem quà của anh ý về cho mọi người, kể chuyện với họ về cuộc sống, tinh thần của anh, đó là điều mà mọi người mong đợi nhất, quan tâm nhất với những người thân ở xa. Khéo léo cài thêm ý đồ của hai bạn vào nếu họ chưa hỏi đến! Tất nhiên là phải như Chieu_quan nói, nhắc anh ý gọi điện báo trước, để người nhà khỏi thắc mắc, ngỡ ngàng. Ấy ạ, tự tin nhé, cứ bình thường như gặp người nhà bạn bè mình thôi, thế cho dễ cư xử nhé!
    Chúc ấy thành công! Chúc tình yêu mãi đẹp!
    Được andyngocminh sửa chữa / chuyển vào 09:04 ngày 17/01/2008
  3. pokemonhn

    pokemonhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Tớ có hoàn cảnh giống hệt bạn này, vì tớ cũng đang đi học xa và ra mắt nhà chồng 1 mình. Hôm đó anh nhà tớ không về được, tớ mang danh là cầm quà của anh đến nhà anh chứ tớ chả phải là đi ra mắt nên tớ coi như những lần tớ cầm quà hộ về cho mọi người khác Bố mẹ anh cũng biết anh yêu tớ, nhà tớ cũng biết tớ yêu anh, nhưng chưa ai biết mặt ai hết mà chỉ mới nhìn qua qua trong ảnh thôi. Tớ về ra mắt kiểu đó khi mới yêu nhau chưa được 3 tháng
    Nói chung là quan niệm bình thường, đối với tớ lúc đó hoàn toàn không nghĩ là ra mắt gì hết, cứ như đi chơi đến nhà bạn (mà không có bạn) thôi, cái này tớ cũng trải nghiệm vài lần đến nhà bạn trai thân chơi hồi còn đi học trong nước
    Quan trọng là bạn nghĩ đơn giản và tự tin, không có việc gì phức tạp cả. Hỏi bạn trai bạn để biết mà ứng xử, ví dụ nhà có quan trọng vấn đề không, hay bố mẹ thích cái gì, ghét cái gì, nhỡ đâu làm cái gì đó không hay thì sao vv. và vv. Cái chính là bạn phải trao đổi và nhờ bạn trai làm công tác tư tưởng cho mọi người ở nhà. Nếu mà nhà khó tính quá, tớ chắc cũng chạy mất dép nhưng mà nhà anh nhà tớ thì lại khá là dễ tính nên cuộc gặp mặt rất đơn giản.
    Tớ chả mang cái gì đến ngoài quà của anh nhà tớ, vì tớ nghĩ đợi đến khi anh về chính thức thì tính sau. Tớ chỉ đến đưa quà thôi. Sau đó thì tớ có sang lấy quà của nhà anh gửi cho anh về thì phải.
    Chúc bạn có cuộc gặp mặt tự nhiên và vui vẻ nhé
  4. ruanyuxin

    ruanyuxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn cả nhà nhiều lắm, mình cũng tính đến tình huống mang quà của anh đến nhà anh, tranh thủ đến thăm nhà anh luôn, dù sao thì mang quà đến cũng chỉ là cái cớ thôi, chứ còn vẫn hồi hộp lắm chứ, làm sao coi như đến nhà 1 người bạn trai bình thường được!
    À, với lại theo mọi người thì ngoài việc mang quà của anh đến, mình có nên mang quà của mình đến hay không nhỉ? Tại vì chả nhẽ chỉ đến tay không thôi à? Mà nếu người nhà giữ lại ăn cơm thì có nên ở lại không?
    Bình thường mình cũng không phải người rụt rè đâu, nhưng bao giờ lần đầu tiên gặp ai cũng rất là ngại, lần 2, lần 3 thì ok, nhưng lần đầu thì đúng là... hic hic
  5. luckid204

    luckid204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    0

    Được luckid204 sửa chữa / chuyển vào 21:56 ngày 18/01/2008
  6. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1

    Nếu bạn có thêm quà vào cho nhiều hơn thì cũng chỉ cần nói quà của anh ấy gửi về thôi. Ng ta có con đi xa, có thông tin về con chắc họ vui lắm. Bạn mang quà của anh ý đến, kể cho họ nghe tình hình anh ấy thế nào... còn quý hơn quà ấy chứ. Nếu ng ta đã biết bạn là bạn gái thì cũng sẽ hỏi han, cứ trả lời tự nhiên thôi.
    Vụ mời ăn cơm thì tuỳ nhà, nếu ng ta nhiệt tình mời thì cũng có thể ở lại, còn nếu mời xã giao vì đã đến bữa thì thôi. Nếu là tớ tớ sẽ từ chối ra về! . Để ấn tượng tốt đẹp lần sau còn đến. Mẹ chồng tớ vẫn nhớ mãi 1 chị bạn chồng đến chơi làm vỡ 1 cái bát.
  7. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ ấy cứ bình thường xem như mang wà của anh về nhà ấy ạ. Nếu ấy lo lắng thì rủ 1 bạn gái đi cùng để yên tâm hơn.
    sweet ra mắt nhà anh lần đầu thì có anh đi kèm, nhưng những lần sau thì do anh đi rồi nên phải tự 1 thân 1 mình đi qua nhà gởi quà của anh hoặc thăm ba anh nằm bệnh viện mổ, ... Những lần đó sweet đều đi 1 mình, run lắm . Nhưng cũng may là ba mẹ anh rất nhiệt tình và vui vẻ, nên cũng đỡ sợ, nhưng đến giờ sweet vẫn còn thấy ngại ngại sao í . Hy vọng lần này có anh đi cùng sẽ thấy thoải mái hơn . Mẹ anh cũng đt cho sweet rủ đi siêu thị này nọ nhưng muh sweet bận rùi mẹ anh bận, rùi k hẹn hò được nữa. Nhưng sweet cảm thấy cả phía mình và gia đình anh đều chờ anh về rùi tính tiếp
  8. thachthao0305

    thachthao0305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn về và gia đình bạn trai đã biết hai người yêu nhau, bạn trai đã chính thức giới thiệu và kể về bạn với gia đình, thì phải đến thăm. Khi đến, ngoài danh nghĩa đem quà về dùm, bạn cũng nên tặng thêm ít quà. bánh kẹo, trà bánh gì đó là ổn.
    Cũng hỏi thăm tình hình sức khỏe, công việc bên đó. về vui không, khi nào đi lại.... quá lắm là hỏi thêm hai đứa sao quen nhau được (cái này bọn mình bị hỏi vì bọn mình không phải bạn học cũ). chứ không ai hỏi gì cặn kẽ kiểu điều tra trong lần đầu đâu.
    Xác định tư tưởng là thăm viếng gia đình bạn bè, đừng nghĩ là ra mắt mà xì chét hihi
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Quả nài nà quả post nhầm nick chồng đơi
    @ Chủ topic : Nếu thấy hông đủ tự tin thì cứ chọn phương án gửi quà cho noá chắc ăn .
  10. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Quả nài nà sờ pam trá hình đơi!
    Có khi chủ topic đến nhà ng ta xong rùi ý chứ nhể!

Chia sẻ trang này