1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ra mắt phụ huynh.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi phaohoa, 04/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Ra mắt phụ huynh.

    Buổi gặp gỡ đầu tiên của mọi người tôi không biết đã diễn ra như thế nào. Nhưng trường hợp của một anh bạn tôi thì thật bi đát.
    Chàng được mời đến ăn cơm với gia đình nàng. Tất nhiên, gia đình đó bao gồm bố mẹ và em trai nàng.
    Tự nhiên hồn phách của chàng không biết chạy đi đâu mất.
    Chàng khớp và gần như không ăn nổi một cái gì.
    Mỗi một lần bưng bát cơm lên miệng và một cái thì mặt chàng khốn khổ như bị đi đày.
    Thê thảm nhất là khi bố nàng chìa bát cơm ra cho con gái xới.
    Chàng vội vã đứng ngay lên đón lấy bát cơm từ tay ông, trong khi con gái của ông thì vẫn ngồi vểnh râu ăn nốt miếng cơm trong bát và coi chuyện chàng phải xới là đương nhiên. Oạch.


    Một trường hợp khác nữa, là của cô bạn tôi. Cũng đến nhà chàng ăn cơm. Ăn xong nàng lăng xăng đứng lên "để cháu mang bát đi rửa". Kèm theo đó nàng làm đánh ruỳnh một cái. Mông va ngay vào cạnh bàn ăn. Bàn ăn rung rinh, bố mẹ anh chị em chàng cười rung rốn.


    Cuối cùng thì cả hai anh chị trên đều giải tán quốc hội mà tôi thì chưa kịp rút ra một kinh nghiệm nào cho chính mình sau này. Mong được nghe tiếp chuyện gặp gỡ của các bạn.
  2. cotamngaynay

    cotamngaynay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Có thế mà đã giải tán Quốc Hội rồi à. Kém quá. Hihi.
    Để tớ kể chuyện của cả chàng và nàng nhà tớ cho các cậu nghe nhé.
    Yêu nhau được 2 tháng thì nghe lời nàng gợi ý, chàng đã quyết định ra mắt ông bà nhạc tương lai mặc dù thời điểm đó chàng vẫn chưa chiếm được cảm tình vì ông bà nhạc chê chàng "nông dân" quá. Hihi.
    Hôm đó, chàng đến ngồi ở phòng khách. Ông nhạc tương lai ngồi xem vô tuyến. Ông cứ ngồi xem, chẳng nói với chàng một câu nào. Chàng cố vò đầu bứt trán để nói chuyện thì ông nhạc chỉ trả lời ừ hữ qua chuyện rồi ông lại cắm cúi xem tiếp. Ông cứ "căng thẳng" như thế hơn 1 tiếng liền. Còn tớ thì lúc đó đang lúi húi trong bếp nấu cơm chiều.
    Sau bữa ăn tối khá suôn sẻ nhờ sự xởi lởi của mẹ tớ và sự góp mặt của tớ, chàng đỡ bối rối phần nào mặc dù vài lần chàng tâm sự với tớ là " Lần nào anh đến bố em cũng nghiêm ơi là nghiêm làm anh cũng hơi run ". Tuy vậy, sau bữa ăn, chàng phụ tớ rửa bát rồi 2 đứa ra ngoài để thưa chuyện với bố mẹ. Chàng đã cố gắng hết sức lấy bình tình để trình bày bài "Xin phép cho cháu được tìm hiểu con gái bác" thì thằng em họ phản pháo của tớ (nó đang ở nhà tớ ) nó cứ dán mắt vào mặt chàng xem chàng chuẩn bị điều gì hay ho thế. Lúc chàng vừa nói được 1 câu "Xin phép bác cho cháu.." thì nó "vô duyên" xen ngang " Hí hí, anh ....đến cưa chị...". Lúc đó tớ vừa tức vừ a buồn cười, còn chàng thì mặt đỏ như quả gấc chín. Tuy vậy, cuối cùng chàng cũng hoàn thành thủ tục xin phép và 2 đứa vểnh tai nghe bố mẹ căn dặn 1 bài dài ơi là dài.
    Gia đình nhà chàng ở SG. Khi bố mẹ và gia đình chị gái chàng ra HN chơi, chàng đã gọi điện cho tớ "Em thuê cho bố mẹ và gia đình chị gái anh 2 phòng ở khách sạn gần nhà em nhé. Nhớ đặt cọc trước để giữ phòng em nhé, đang mùa du lịch đấy". Rất tự tin, tớ ra khách sạn đó và yêu cầu dành cho 2 phòng và nhìn khách sạn có vẻ vắng lặng nên tớ chủ quan không đặt trước, chỉ có sáng nào cũng gọi điện đến để kiểm tra. Hôm vui mừng đón bố mẹ chồng tương lai và gia đình chị gái chồng, trịnh trọng đưa về khách sạn thì hỡi ôi, tất cả các phòng đều chật cứng. Tớ khóc dở mếu dỏ vì lúc đó hơn 10 giờ tối, bố mẹ chàng đã mệt, tìm đâu ra phòng bây giờ. Cuối cùng đành ngậm ngùi để gia đình chàng ở chung trong phòng xép, thực ra là phòng của nhân viên, vừa bé vừa xấu.
    Ân hận lắm nhưng cũng may là 2 bác cũng dễ tính và chắc đã được chàng "dặn dò " trước là " Bạn gái con cô ấy tốt tính nhưng nhiều lúc cũng hơi...vô tư nên có gì bố mẹ bỏ qua cho cô ấy" chứ nếu không , không biết giờ này ra sao rồi. hê hê hê.
    Được cotamngaynay sửa chữa / chuyển vào 06:01 ngày 04/08/2004
  3. greensee

    greensee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi làm về tới nha đang ngồi nghỉ ngơi cô bạn học cùng lao vao nhà mặt mày ủ dột trình bày: em kể cho chị nghe chuyện này rồi tựu chị nhìn nhận đanh giá giup em còn em hơi bị choáng.
    Chả là hôm chủ nhật vừa rồi cô nàng ra mắt bố mẹ chàng, buổi sáng chàng đến nhà nàng từ rất sớm ăn cơm ở đó đến 3h chiều thì về nhà chàng. Mẹ chàng đón nàng ở cửa câu hỏi đầu tiên là: Cháu đã có gia đình chưa? Nàng hơi choáng nhưng lấy lại bình tĩnh ngay.
    Thế cháu quan hệ thế nào với H? Dạ chau và anh H chỉ là bạn thôi ạ.
    Cháu năm nay bao nhiêu tuổi? cầm tinh con gi?
    Sinh năm 76 a? 29 tuổi rồi đấy? mà tuổi này ko hợp với tuổi của H đâu, bao nhiêu đứa cứ cố tình lấy nhau rồi cũng chẳng sống được với nhau, ngày trước cũng có mấy con bé chúng nó quí nhau lắm nhưng đều sinh năm 76 bác không đồng ý, nhưng thôi bây giờ ngăn cản mãi rồi cũng chán, nếu phải duyên phải số nhau thì Bác cưới cho, đợi bac một chút nhé hốc nữa bac xem tử vi cho chúng mày.
    Uia, về đến nhà tôi rồi mà nàng vẫn còn chưa hết choáng, mặc dù tôi khuên bảo hết sức mà cô bạn vẫn cương quyết là ko có ý định quay lại đó nữa
  4. tuylipden49

    tuylipden49 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Tôi được mời đến nhà anh ăn cơm, xong hết mọi thủ tục rồi. Mẹ của anh tỏ ra yêu quí tôi và mọi người trong nhà cũng vậy. Khi uống cốc nước cuối để đi về, còn 1 ít nước trong cốc thì tôi đã sơ ý làm đổ nước còn lại ra bàn. Lúc đó ngại quá, nhưng tôi chẳng suy nghĩ là tôi đang ở nhà mẹ chồng tương lai. Tôi vội nhanh nhảu nói:"giờ mà ở trước mặt mẹ cháu kiểu gì cháu cũng được một câu, thế này mà trước mặt mẹ chồng thì đẹp lắm nhỉ". Và mẹ của anh chỉ biết nhìn tôi cười và đưa khăn để lau bàn.
    Còn cô bạn thân của tôi thì đến gặp mẹ chồng tương lai của nó đang làm bánh, bà để chiếc tô nhôm ở giữa nhà, cô nàng mải mê đến chỗ bà mẹ để xem đôi hoa tai " bác trai vừa tặng" và nàng đá bay cái tô nhôm đi đến cuối phòng, nhưng lúc nàng vẫn cố giữ bình tĩnh, xem xong đôi hoa tai thì mới đi thu dọn cái bát ô tô nhôm đang trộn bột làm bánh...
    Có nhiều chuyện hay lắm, nhưng theo tôi, ko phải là ai khó ai dễ, mà cái chính là phải biết chuẩn bị tư tưởng cho bố mẹ trướck hi dẫn bạn về ra mắt, cũng như bản thân người chuẩn bị ra măt phải tìm hiểu về những thói quen trong gia đình người ấy. Thưc sư đã có cảm tình với nhau rồi thì lần ra mắt sẽ không có vấn đề gì đáng phải lo ngại. Cái chính là bạn phải sống thật với tình cảm của mình. Trong cuộc đời này " người với người sống để yêu nhau" cơ mà.
  5. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ cũng tội nghiệp các chàng khi phải ra mắt lần đầu gia đình nhạc. Ngày xửa ngày xưa, sau vài năm giấu giếm, mãi gần tới khi ra trường rồi mới quyết định dẫn chàng về nhà ra mắt. Mấy bà chj dâu thì cứ nhìn chàng tủm tỉm cười, mấy thằng cháu trai thập thò sau ghế, tròn xoe mắt khi thấy "chú rể-being" lại không phải một chú tóc đen, da vàng. Sau một hồi quan sát, thằng cháu bé nhất thốt lên : "Eo, tay chú nhiều lông thế !" May, chú chỉ hiểu mấy từ tiếng Việt, còn "lông lá" thì chú chưa biết. Ngượng với cả nhà quá, chỉ muốn chui xuống gầm bàn cho xong.
    Được wildpony sửa chữa / chuyển vào 14:44 ngày 04/08/2004
  6. Mimoza_vn

    Mimoza_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0

    Lần đầu tiên chàng có ý định đưa tôi ra mắt mẹ chồng là ngày mùng 4 Tết. Tôi diện áo dài, trang điểm rất cẩn thận nhưng khi gặp chàng thì chàng lại muốn chúng tôi đi chơi một nơi khác. Tôi không thể hiểu được, tôi thắc mắc, tôi giận dỗi, cuối cùng tôi cũng biết được mẹ chàng khi biết con dâu tương lai sắp ra mắt đã nói với chàng rằng:" Con cứ suy nghĩ cho chín rồi hãy dẫn về!''" "Oh ! My God!" Thế thì phải giận chàng chứ không phải giận mẹ chàng.
    Rồi cũng đến hôm tôi đối diện với phụ huynh của chàng, mẹ chàng đeo kính, ngồi trên giường đọc sách báo gì đó của bà. Tôi chào bác, bác dướn mắt nhìn tôi qua cặp kính trễ xuống mũi rồi lại tiếp tục công việc của mình. Khỏi phải nói lúc đó tôi sợ và sau khi diện kiến tôi còn ấn tượng mãi. Hôm đó không phải là một cuộc ra mắt được sắp đặt mà chỉ nhân một buổi đi chơi chúng tôi rẽ qua nhà chàng.
    Tôi cũng chưa hình dung được mai mốt tôi sẽ đón con dâu thế nào??????????????
  7. Cayettana

    Cayettana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    chuyện của tôi thì cũng buồn cười. Ở nhà tôi được bố mẹ chiều chuộng, chẳng biết đến cơm nước chợ búa là gì, chỉ ăn và học. Nhà chàng thì lại kiểu HN cổ, ra mắt kiểu gì cũng phải có khâu thử tài nấu nướng. Tôi biết thế nên rất hãi. Sau vài lần kiếm cớ khoái thác, cuối cùng tôi đành lóc cóc theo chàng về nhà, vừa đi vừa run, vừa run vừa rủa ngày hai đứa gặp nhau .
    Kết quả là đến nhà chàng, mặt tôi nghệt ra. Mẹ chồng tương lai dắt đi chợ, tôi lúng túng quá (thực ra vì sợ hơn là vì ko biết gì), mẹ chồng tôi sốt ruột đành tự mua bán lấy, tôi đi lẽo đẽo theo sau. Lúc về nhà, khâu nấu nướng thì mẹ chồng tôi chuẩn bị hết sạch rồi (mẹ chồng tôi cực kỳ đảm đang), tôi chỉ việc xào nấu nữa là xong. Thế mà cuối cùng cũng chẳng ra đâu vào đâu. Quấn nem thì phía giữa phình ra, hai đầu tóp vào. Rán nem thì giữa cháy, hai bên trắng nhởn. Pha nước chấm thì nhạt toẹt, mẹ chồng tôi phải chữa lại. . Nhục thật.
    à, nhưng được ưu điểm là rửa bát rất cẩn thận
  8. again

    again Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    hic, ra mắt có cần phải chính thức thế ko nhỉ? Tớ đã về nhà anh ây'' bao nhiêu lần rồi, bố mẹ anh ấy rất quý tớ, nhưng tớ chưa bao h nghe thấy anh nói "bố, mẹ, đây là bạn gái con" cả....dường như tất cả đều được mặc định hay hiểu ngầm gì đó rồi.... Rồi anh ấy đến nhà tớ, bố mẹ tớ cũng hiểu anh ấy là ai, ntn đối với tớ,,,,,nhưng anh thì chưa bao h "thưa chuyện" gì với bố mẹ tớ cả.... Mẹ tớ đã bảo "chung'' mày cứ như thế này, ko báo cáo gì là tao ko cho phép"....hichic... hình như anh chưa bao h nghĩ đến chuyện "xin phép" bố mẹ tớ cả, mặc dù nó chỉ là hình thức, nhưng mọi người nghĩ xem có cần thiết hay ko...tớ thì cho là có....... Anh cứ mặc định là tất cả mọi người đều đã biết, đã hiểu, nhưng giá mà anh nhạy cảm hơn 1 chút.... thưa gửi đàng hoàng nhỉ.......
  9. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Đọc các bài viết trên thấy 2 chữ "ra mắt" sao nặng nề như 1 nghi thức nghiêm trọng quá hỉ? Tôi nhớ hồi ấy anh và tôi học cùng trường, trưa hôm đấy bất chợt anh đòi chở tôi về nhà anh ăn cơm, khi chúng tôi về tới, Mẹ anh đã chuẩn bị cơm nước xong xuôi đâu đấy rồi, tôi đến, chỉ ngồi vào ....ăn (chứ làm gì bây giờ ) Cũng chẳng nghe anh ấy giới thiệu tôi là bạn gái gì cả, nhưng cả nhà cứ nhìn tôi cười cười, sau này nghe Mẹ chồng tôi nói tôi là người đầu tiên anh ấy chở về nhà. Còn anh ấy đến nhà tôi thì cũng không xin phép "tìm hiểu" gì tôi, anh chỉ xin phép Ba Mẹ tôi ........chở tôi đi chơi ...wew.....may quá, cả anh và tôi, không ai bị "phỏng vấn" hay phải khai "thông tin mới nhất"
    Được VoThangDau sửa chữa / chuyển vào 19:00 ngày 05/08/2004
  10. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Chị phaohoa kể chuyện của chị ra đi, toàn kể chuyện của người khác, hình như chị có câu chuyện còn hay hơn câu chuyện này đấy chứ, híc

Chia sẻ trang này