1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ra mắt phụ huynh.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi phaohoa, 04/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Chuyện của tôi thì làm gì có gì. Kể tiếp chuyện của một cô bạn nữa của tôi cho vui nhé.
    Trích:
    _Dạ, cháu chào bác ạ. Bác hôm nay không đi chơi đâu ạ?
    _Ôi, giời lạnh lắm cháu ạ, mưa gió rét mướt thế này bác chỉ thích ở trong nhà thôi chứ chẳng muốn đi đâu cả.
    _Dạ, cháu cũng thế bác ạ. Trời cứ hơi lành lạnh một tí là chỉ thích chui tịt trong nhà ăn uống với nấu nướng thôi ạ.
    _Ơ (nhìn đểu kiểu trễ kính) , bác tưởng giời này ra đi đường đèo nhau ôm nhau thì sướng chứ.
    _Oẹ.
  2. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
  3. Cayettana

    Cayettana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    he he, thực ra đây là chuyện ''''phong tục tập quán'''' của mỗi nhà thôi. Tôi cũng chẳng khoái gì những màn nghi thức kiểu đấy, take it easy thì mọi ng đều thấy dễ chịu và thoải mái hơn. Nhưng biết làm sao được.
    Bản thân chàng cũng bị một màn đổ mồ hôi sôi nước mắt ở nhà tôi. Thực ra là lỗi tại tôi. Ban đầu phần vì ngượng, phần vì thấy quan hệ cũng chưa có gì chắc chắn, nên ko muốn đụng đến phụ huynh (sau này lỡ bỏ nhau, lại phải giải thích lằng nhằng với phụ huynh - mệt lắm). Không ngờ papa thấy thế đùng đùng nổi giận, bảo như vậy ko đàng hoàng. Hậu quả là một hôm chàng phải vào chinh chiến với papa tôi một chập . Nhưng bù lại sau đó thì qh song phương lại cởi mở hơn hẳn.
    Bạn may mắn đó. Nhiều lúc tôi cũng ước gì đừng có những màn lễ nghi kiểu đó, có lẽ qh giữa tôi và gia đình chồng sẽ thoải mái hơn. Mấy vụ ra mắt hồi đầu ''''nghi lễ'''' quá, làm tôi đâm ức chế, những ấn tượng đầu tiên đã ko thoải mái, sau này cứ động đến gia đình chồng là lại thấy ngại ngại, sợ sợ, như thể có hàng rào, mặc dù bố mẹ chồng tôi cực kỳ tốt tính và nhân hậu.
  4. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Lần gặp gỡ đầu tiên của tôi với bố mẹ nàng là trong "bụi chuối". Chả là hôm đó đưa nàng đi chơi về, nhưng trong lòng vẫn chưa thỏa. Chẳng nhẽ đứng giữa đường tâm sự, bèn lôi nàng vào bụi chuối trước cổng nhà. Kết quả là bố nàng thấy tiếng sột soạt (của lá chuối) ngày càng to, tưởng nhầm là trộm, xách đèn pin ra và thế là .....
    He he, J/K.
  5. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Thế lúc đó thì nói gì nhỉ ? Hy vọng là bác không khen "chuối nhà bác to" đấy chứ ?
  6. lan_chi

    lan_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Ôi bác này mạnh miệng quá. Đọc xong mà đỏ nhừ cả mắt, mặt vì ngượng
  7. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Em đang ức chế vì ôn thi... đọc đến bài này, cười ha hả... Các bác tếu thật.
  8. ThangGieng

    ThangGieng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu về nhà chàng, thực ra lúc đó là thằng bạn cùng lớp cơ, thấy mọi người đón tiếp nồng nhiệt, cả bà bác ruột cũng qua chơi nữa.
    Hồi ấy nhân dịp đi đám cưới một chị cạnh nhà, các bác tín nhiệm tớ biết lo toan nên nhờ đi cùng để chị ấy sai. Trước khi về nhà chồng chị ấy, tớ có nói với cậu bạn đó là: Tớ về HP đấy, chắc là gần nhà cậu. Hôm chị ấy cưới xong thì thấy cậu chàng qua đón về nhà chơi. Ừ thì, lớp phó về chơi nhà bạn có sao đâu? (nhưng mà ra trường rồi). Thế là về đó được mời cơm, ăn xong đi rửa bát, lên nhà nói chuyện với các bác vui vẻ cực, vì không hề biết là bị đưa về giới thiệu nên kể hết những gì các bác hỏi: Cáu sinh năm này, giờ này, hơn T nhà bác mấy ngày thế mà thành hơn 1 tuổi cơ đấy; rồi "Bạn T ở lớp học hành cũng nghiêm chỉnh bác ạ", "Cháu định thi CH luôn đấy bác ạ"... Úi giời, chẳng chuyện gì là không huyên thuyên. Thế rồi lúc về, ra tới cổng rồi thấy cậu chàng chạy làm vào nhà một lát rồi quay ra, cười tít mắt.
    Mấy khi về HP, được đưa đi chơi. Trời mưa, thế là phải mặc áo mưa, mà có mỗi cái đành chui cùng vào. Tự dưng thấy mùi cơ thể quen thuộc thế, mới nhớ lại những lần hai đứa cùng nhau đi học thêm, vẫn được đèo đằng sau, nhớ đến những vần thơ ếch nhái của người ta mà mình hay diễu cợt. (Với cả hồi xưa cũng hơi thích thích rồi, và cũng từng từ chối người ta). Thế là thêm một lời đề nghị, đổ cái ruỳnh, ghé đầu vào lưng người ta. Và cái nắm tay xảy ra trên chuyến xe về HN, chàng thẽ thọt: Hôm nay T đưa Th về ra mắt đấy!
    Oái! Thế thì dễ mất điểm rồi, ăn nói thì chẳng ý tứ gì, có gì kể hết, híc híc...
    Nhưng thực ra chiêu đó lại hay, mình không bị khớp quá nên rất tự nhiên. Còn cái vụ chạy vào trong nhà trước khi ra cổng, đó là vì chàng quay vào hỏi ông anh: Thế nào? Được không?- Ông anh hỏi mỗi câu: Nó có biết nấu ăn không?- Hơn chị dâu là cái chắc.
    Nói chung là bây giờ nói chuyện với mẹ chồng tương lai cũng vậy, rất thoải mái, có gì nói ấy, không sỗ sàng quá thôi, vì theo TG, mình cư xử sao cho phải đạo là được, nghĩ đó là Mẹ mình thì thì cũng sẽ được đối xử tốt lại như vậy thôi.
  9. tundun

    tundun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Oh, bác Tháng Giêng cũng hơn ông xã 1 tuổi hả? hiii, nhưng tui là hơn 6 tháng cơ, và hơn già hơn 1 tuổi, chỉ bằng nhau mỗi tuổi Âm lịch thôi. Thật xấu hổ, ngày đầu ra mắt, tôi chẳng thấy bẽn lẽn, run rẩy gì cả, có gì nói thể, thấy sao làm vậy, cả nhà chuẩn bị cơm cho cả mình rồi nhưng vẫn từ chối. Giải pháp dung hoà, anh giai mời tất cả mọi người ra hiệu ăn. Đến bây giờ vẫn thấy thoải mái, không biết, không hiểu gì hỏi luôn.
  10. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    ?"?"?"?"?"?"?"?"?<Các cuộc gặp gỡ đầu tiên đều liên quan đến chuyện ăn uống chợ búa?Thế mới nói lấy được điểm của mẹ chồng còn khó hơn cả "mario đi cứu công chúa". Thân tàn ma dại đi hết cửa này đến cửa khác mà có thấy "hoàng tử" của mẹ đâu đâu.

Chia sẻ trang này