1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ra mắt phụ huynh.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi phaohoa, 04/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    oạch............nghe bác phaohoa nói thế này thì em tiêu rồi. Em nấu ăn cực dở, mà ra mắt lại toàn dính đến nấu nướng với chợ búa thì coi như em rớt từ vòng gửi xe................ thế này em "ế" rồi sao?
  2. ctech

    ctech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Dễ ợt witch ạ, kiếm anh nào làm chân trông xe ấy, trượt đi đâu thì cũng ra ngồi trông xe với anh ấy.
  3. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
  4. daynghebacninh

    daynghebacninh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn.
    Thật hấp dẫn khi đọc những dòng chia se của các bạn nữ. Mình la nam giới cũng xin mạnh dạn góp một chuyện của mình để chia sẻ kinh nghiệm cùng các bạn .
    hix, nói đên chuyện ra mắt, mình cũng có câu chuyện, kể lại vẫn thấy hài, mà thỉnh thoảng vẫn mang ra để chêu vợ .
    Chẳng phải là lần đầu tiên nàng về nhà tớ. trưóc đò tôi cũng đã đưa nàng về nhà hai, ba lần gì đó ( nhưng toàn la đi công tác ghé qua tham các cụ ) Bố mẹ tôi chắc cũng hiểu nàng là gì đối với tôi roai`. Rồi các cụ cũng muốn tôi có câu chuyện chính thức vơi gia đình. Nhân dịp được nghỉ hè, tôi đưa nàng về nhà chơi một tuần( vì hainnhà cách nhau xa lắm). buổi đầu tiên , gia dinh cũng làm cơm để đón tiếp con dâu tương lai, tôi cũng mời mấy thằng bạn thân nhất đên an cơm chung vơi gd và giơi thiệu bạn gái vơi chúng nó luôn. Khi ăn cơm xong, tất nhiên la nàng nhận phần đi rửa bát. khi mọi việc tưởng chừng như suôn sẻ thì bông nhiên RẦM......... trời ơi toàn bộ mâm bát rơi xuống đất. Nhìn kìa, gưong mặt nàng đỏ bừng lên, và ttôi thây nàng rất lúng túng. Tôi vội chạy lại phía nàng va cùng ngang thu dọn chiến trường. Cũng may ma bố mẹ tôi cũng là người dễ tính, nên cũng cố gắng động viên nàng để nang cam thấy thoải mái hơn trong những ngày nghỉ còn lại o GD tôi. Và chiều hôm đó, nhà tôi lại có một mâm bát mới
    Còn mấy thắng bạn của tôi, thi ngay từ ngày hôm đó, nó gọi vợ tôi là cô TÁM các bạn biết vì sao không? vì TÁM thì còn được gọi cách khác BÁT hiii, đến nay, cái tên tám của vợ tôi vẫn được dùng đến tân bây giờ
  5. ThangGieng

    ThangGieng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
  6. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Thế hả, thế đồng chí có làm nghề trông xe không? để tớ đỡ phải đi kiếm ở đâu xa
  7. ctech

    ctech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Người ta bảo vung méo thì cũng sẽ tìm được nồi méo để úp thôi. Bây giờ cũng khối ông bố bà mẹ tân tiến không quan trọng lễ nghi ra mắt và khoản nữ công gia chánh lắm. Hoặc giải pháp khác là lấy tây. Vừa giúp đỡ 1 cô bạn học cho 1 cậu mắt xanh tóc vàng cùng phòng làm việc, thấy kết quả tốt đẹp từ cả 2 phía, nhanh chóng vượt ngoài sự mong đợi, dù cô bạn thuộc diện hàng tồn lâu năm, về khoản rửa bát cũng tầm cỡ cô vợ TÁM của bạn gì trên kia.
    Nhưng dù sao có lẽ con gái cũng nên học nội trợ, để sau này chồng con được nhờ, gia đình nói chung cũng dễ có không khí yên ấm hơn.
    Đang chuẩn bị nộp hồ sơ đi thi tuyển chân trông xe. Nếu đỗ nhất định sẽ thi tiếp lên chức cố vấn cho trợ lý giám đốc, mỗi tội thấy waiting queue sau khi đi Tây Thiên về dài quá phù thuỷ nhỉ.
  8. mystery__man

    mystery__man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Vâng...........Vâng em nghe lời bác. Thế mà bác ơi nếu như nghe mãi mà không tiến bộ lên thì phải làm thế nào bi giờ?
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Dễ ợt witch ạ, kiếm anh nào làm chân trông xe ấy, trượt đi đâu thì cũng ra ngồi trông xe với anh ấy.
    [/QUOTE]
    Thế hả, thế đồng chí có làm nghề trông xe không? để tớ đỡ phải đi kiếm ở đâu xa
    [/QUOTE]
    oài , sang tận đây đong đưa ,
    ko bit nấu ăn thì đứt đừn luôn đê
    kiểu này thành viên f177 chạy hết sang đây góp vui với Phaohoa
  9. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Chết rùi, em cũng ko biết nấu ăn, nhà cửa cũng chẳng biết làm thế nào.. phen này ế chắc rồi...
    Thế còn cách nào lấy lòng gia đình chồng mà ko cần fải nấu ăn ko các bác. Hay là ra rét -tau - ran nhỉ
  10. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Global,
    "Hay là ra rét -tau - ran nhỉ "
    Tôi lui tới nhà anh xã cũng phải hơn 5 năm trước khi quyết định về ở chung 1 nhà . Trong 5 năm đó, không biết tôi loay hoay thế nào, mà trước ngày cưới vài tuần, mẹ chồng nói với con dâu thế này: ?oThế nào, lấy nhau về có biết nấu ăn không, hay chỉ ra rét-tau-ran ăn thôi, hay là để Mẹ nấu cho ăn nhé?. Tôi nghe hơi bị tự ái, nhưng nghĩ lại, suốt hơn 5 năm trời (và cho đến bây giờ) tôi chưa bao giờ, chưa bao giờ tự tay nấu 1 món gì cho Mẹ chồng biết ?otài nghệ? nấu nướng của tôi cả . Tôi toàn mời bà ăn ở hàng, ở tiệm nên bà nghĩ tôi không biết nấu ăn cũng đúng thôi. Nghe bà nói vậy, tôi chỉ cười cười cho qua chuyện, chứ chúng tôi ở riêng mà bà cụ nấu thế nào . Ấy vậy mà bà làm thiệt, chiều vợ chồng đi làm về, cơm nước bà đã làm sẵn, 2 đứa chỉ dắt nhau qua nhà bà ăn cơm. Trước khi lấy nhau, chồng tôi hay chở tôi về nhà anh, bao giờ Mẹ anh cũng nấu món gì đó, hôm nào tôi đã no nên không ăn thì bà bảo: ?oĂn cho mau lớn để còn lấy chồng? . Cũng may tôi và anh lấy nhau, nếu không thì bà đã ?ouổng công xúc tép nuôi cò? hỉ . Còn khi người yêu tôi hỏi Mẹ cách làm dưa chua để về chỉ cho tôi, bà bảo: ?oHọc làm gì cho nhọc, bảo con bé (bà gọi tôi là con bé, tôi gọi bà là bà cụ, bởi bà gần bằng tuổi bà Ngoại tôi) mua dưa về Mẹ làm cho?. Ðấy, trong mắt Mẹ chồng tôi, tôi đâu có điểm trong mấy vụ nấu nướng đó đâu, nhưng tôi vẫn ?oan toàn trên xa lộ?. Tôi kể ra đây để các bạn không được ?oxuất sắc? trong tiết mục nấu nướng yên tâm, hy vọng không phải Mẹ chồng nào cũng bắt buộc con dâu phải biết nấu nướng đâu.
    Có lẽ cuối tuần này, tôi sẽ nấu 1-2 món gì đó, mời bà đến nhà tôi, đây là lần đầu tiên tôi nấu nướng để ?ora mắt? Bố Mẹ chồng.

Chia sẻ trang này