1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ra mắt phụ huynh.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi phaohoa, 04/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ctech

    ctech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Oái, 5 năm là tận 5 dịp Tết lận, vậy mà bác Vợ thằng Đậu dấu nghề kỹ thế? Hay bác có cậu em chồng chưa vợ, muốn thông báo cho các cô ở đây đến "ăn chực", nếu thế bác phải post địa chỉ cho các cô ấy liên hệ.
  2. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    À, bác ctech cho tôi là người chỉ biết "ăn chực" à .....Tôi cũng "có làm thì mới có ăn" chứ bác. Hôm nào bà cụ làm cơm mà có mặt tôi ở đó thì tôi phụ bà nhặt rau, thái hành, sắp xếp bát đũa, còn ăn xong thì phải rửa chén chứ . Hồi chưa là dâu, tôi cứ nghĩ đến nhà cụ thì phải để cụ làm chủ, làm "bếp chính", ai lại "giành" cái quyền đấy bao giờ, mình chỉ nên làm "bếp phụ" thôi . Vả lại mình không khéo nấu nướng lắm, nếu ra tay lỡ "tổ trác" có phải mất điểm không, Mẹ chồng tôi nấu ăn ngon lắm, tôi không dám múa rìu qua mắt thợ đâu . Tết nhất thì toàn những món độc: bánh chưng, giò thủ, dưa hành, thịt đông ....Mấy món đó thì tôi lại càng không dám xớ rớ tới, vì từ khi sinh ra tới giờ, có món còn chưa biết ăn, nói chi biết làm ...hihihi ....Sau này lấy nhau rồi, mỗi lần mời Bố Mẹ chồng đến nhà, tôi rước ngay bà chị dâu của chồng tôi tới, nói với chị: Chị nấu ăn ngon và khéo, nấu dùm em với, hôm nay em mời Bố Mẹ tới chơi. Chị ấy rất vui vẻ giúp tôi, Mẹ chồng ăn có bảo ngon thì tôi cũng thật thà báo cáo là do chị dâu làm đấy, thế là vui vẻ cả làng.
    Bây giờ thì cũng hơi run, không biết cuối tuần này tôi làm ăn ra sao, nếu ăn hột vịt lộn thì chắc không phải nhờ đến chị dâu đâu nhể ....hihihihi......
  3. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí Ctech chỉ được mỗi cái nói đúng
    Bác vợ thằng đậu ơi, em hỏi khí không phải là anh nhà bác còn em trai không? nếu có mà chưa có người iu thì hi..........hi cho em đăng kí cái, em thích bà mẹ chồng của bác lắm, hi.........hi ở nhà em chuyên gia rửa bát nên việc rửa bát em không ngại đâu . Bác có được người mẹ chồng tuyệt vời đấy. Chúc mừng bác
  4. ctech

    ctech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    @Vợ thằng Đậu: "ăn chực" phải cho vào trong nháy nháy rồi bác ạ, đùa cho vui ấy mà. Nhân tiện đọc cái topic "Vợ chồng" của bác ngoài kia, tôi thấy thường thì các ông con mà có bà mẹ đảm đang, chăm sóc chu đáo như mẹ chồng bác sau này thường không hay để ý quan tâm đến những cái chăm sóc nhỏ nhỏ cho vợ đâu bác ạ, vì quen người khác chú ý những cái đó thay cho mình rồi, thói quen từ bé thì khó sửa lắm. Nhưng được cái những ông ấy yên tâm là ngoan, bác không phải lo giữ lắm, đúng không ạ ?
    @witch: riêng witch nhớ hỏi xem em chồng bác VTĐ có phải trông xe không nhé, không có cũng không đến lượt đâu, ở đây thấy có mấy cô xếp hàng trước witch rồi đấy.
    Được ctech sửa chữa / chuyển vào 00:57 ngày 13/08/2004
  5. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng biết bác ctech đùa . Mà bác nói rất đúng, được cái tôi không phải lo giữ, mà nếu không ngoan, chắc tôi cũng chẳng thiết tha giữ đâu bác à, nhớn cả rồi bác nhể
    To witch: Chậm rồi witch ơi, anh trai của thằng Đậu vừa mới chui vào rọ cách đây 2 tuần
  6. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Bác Vợ thằng đậu ơi em chậm chân rồi ah, bùn nhỉ. Nhưng không sao em hiến kế cho bác nhé, cuối tuần này bác làm món bún đậu mắm tôm ấy, món ý vừa dễ ăn, vừa dễ làm, chỉ có mỗi việc rán đậu và pha mắm tôm thôi , nếu nhà bác gần chợ Mơ thì đậu ở đó vừa ngon, mắm tôm cũng chất lượng thế là ổn roài, bữa đầu do bác đạo diễn sẽ diễn ra tốt đẹp thôi.
    ah mới cả cho em hỏi việc này nhé, tay em thì bị á sừng nếu sờ vào nước rửa bát mới cả xà phòng là bít mặt nhau ngay, da tay nó cứ bong từng mảng ấy. Theo các bác nếu giả sử em đi ra mắt nhé thì em có nên vác theo 1 đôi găng cao su rửa bát không ? he.........he phải hỏi ngay để về sau em gặp để em còn bít cách xử lý
  7. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Tôi chịu cái nhà cô này rồi đấy. Bảo hắn sắm trước đôi găng cao su dấu sẵn trong bếp để khỏi phiền mẹ chồng tương lai nếu thích rửa bát thật, còn nếu không thích rửa bát thì cứ tới, ăn cơm xong đã, mới cho mẹ chàng biết "con bị á sừng, không thể rửa bát được". Lúc đó nếu nhà chàng không có găng cao su thì coi như ăn mẹ chông tương lai một điểm ngay ngày đầu xuất quân. He he...
  8. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    witch,
    Hôm ra mắt mẹ chồng, nhớ ôm theo chồng chén đĩa giấy
  9. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Em nói thật mà các bác lại tưởng em đùa. Chết dở, lúc đùa lúc thật thế này là tự mình hại mình rồi hu.............hu. Các bác tư vấn dùm em đi, vụ này là em nói thật đó
  10. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là đằng ấy nên bảo anh trai mua sẵn đôi găng tay như chị VTĐ nói, đó cũng là cách bảo vệ đôi tay ngọc ngà của bất kỳ ai. Chẳng cứ gì phải viện lý do bệnh của mình. Còn ăn cơm xong mà bảo với mẹ chồng tương lai là con ko thể rửa bát được thì quả là hơi chuối đấy vì người ta đã mất công nấu nướng cho mình rồi.
    Chị VTĐ có thể làm món bún riêu cua, ăn với rau sống, trong điều kiện ko có mắm tôm ( lấy từ bản thân ra, để dành chai mắm tôm thỉnh thoảng lắm mới dám ăn vì sợ hết) Cua thì ko phải giã rồi, cứ ra chợ Việt mua mấy lo cua chưng mỡ của TLan, khi nấu nhớ đổ hết mỡ đi là được, người già ko nên ăn nhiều chất béo, đánh cùng với trứng rồi cho vào nồi nước dùng cà chua, oài cũng màu mỡ chẳng kém gì như nồi riêu ở VN cả đâu.

Chia sẻ trang này