1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ra mắt phụ huynh.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi phaohoa, 04/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThangGieng

    ThangGieng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, còn tớ thì bị dị ứng với Tôm, Cua, Ghẹ. Nhưng chỉ dị ứng nếu chúng nó có vỏ thôi. Ai bóc cho thì ăn ngon lành còn thì không thể tự bóc vì vỏ đâm vào tay là vào viện luôn. Tớ là dân miền biển nhưng từ khi đi học ĐH là bị tật đó.
    Lần đầu nhà trai qua chơi nhà tớ, Mẹ tớ làm món Tôm hấp, thế là Mẹ tớ cứ bóc cho tất cả mọi người, bác gái- mẹ anh ấy đưa cho tớ 2 con, bảo: Con bóc cho Bố Mẹ đi này.
    Híc, tớ chưa biết nói thế nào thì Mẹ tớ cầm luôn 2 con Tôm bóc lấy. Bác ấy nhìn tớ ngạc nhiên.
    Lần sau Bố Mẹ tớ tới chơi nhà trai, bác ấy cũng đãi món Tôm nhưng đã bóc vỏ sẵn (chắc anh iu bật mí).
    Mấy phen rồi đấy, tớ cũng nói với Bác ấy về nguyên do nên kể cả ăn với họ hàng nhà anh ấy, bác ấy đều tự tay bóc cho đứa cháu và cả tớ nữa
    Thỉnh thoảng đi với anh ấy ăn tiệc, đều được chàng bóc vỏ tôm, ghẹ cho ăn. Mấy đứa con gái cùng bàn nhìn lác cả mắt, cứ làm như tớ được chiều chuộng lắm ấy. Có đứa còn quyết định cũng thử bị dị ứng xem sao. Nói vậy thôi, chứ lúc mấy lão ấy mải uống rưọu thì mình nhịn.
  2. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    witch,
    Món bún đậu mắm tôm để dành cho witch ra mắt ba mẹ chồng tương lai đi
    Romanza,
    Cám ơn Romanza đã cho ý kiến. Hôm đấy bà chị dâu phụ trách món bò cuốn lá lốt khai vị, VTÐ đảm nhiệm món bún măng vịt, không nghe ai chê gì, chắc là thành công rồi
    Bên đấy mắm tôm thuộc ?ohàng độc? à . Romanza cần bao nhiêu VTÐ cung cấp cho
  3. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Ơ thế chị VTĐ học được món bò cuốn lá lốt chưa? Dạy lại em đi. AX nhà em thích tiết canh vịt lắm nhưng em thì ko ăn được vịt, nên muốn ăn thì ra quán mà ăn thôi. Mắm tôm ở đây ko phải độc lắm nhưng toàn mắm tôm TQ, ko ăn được, khô mà mặn lắm, ko có vị ngon như của VN. Mẹ em gửi được một ít thì phải chia cho mấy nhà, còn 1 chai 2 đứa để dành, hôm nào ăn bún đậu mắm tôm, hoặc hôm nào lười thì thịt luộc mắm tôm cho anh giai.
    Em thì bị "lủi tiếng" với món cá kho với thịt kho đến nỗi chị chồng em bảo, nếu hôm nay ko ăn thịt kho thì thế nào cũng cá kho rồi ( ý chê ko biết nấu ăn) Cho nên khi phải ra mắt nhà bên ý, AX đưa cả nhà đi ăn ở ngoài tiệm, còn hôm ở nhà em thì các bà các cô đến trổ tài, còn em đi học về là tất cả đã sẵn sàng
    Đến giờ chưa ai bên nhà chồng em được ăn cơm em nấu ngoài AX ra cả
  4. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Em ước gì cũng bị dị ứng như chị, Tháng Giêng ạ . Đằng này, hắn chỉ thích em bóc vỏ cho hắn ăn...
  5. litter07

    litter07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Đi ăn nhậu gì đó tớ cũng toàn được chàng bóc cho, mặc dù mình chẳng bị dị ứng gì cả, đã thế lại còn toàn được nhường cho con bự hơn thui
  6. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
  7. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Thay đổi không khí , mời pà kon đọc chuyện này:

    Một cô gái tới gia đình bạn trai để dùng bữa. Đây là lần đầu tiên giáp mặt cha mẹ người yêu nên cô rất lo lắng. Tất cả cùng ngồi và bắt đầu bữa ăn ngon lành.
    Cô gái cảm thấy khó chịu do lo lắng và do món bắp cải hầm với thịt. Sự khó chịu do đầy hơi khiến cô chảy nước mắt. Không có cách chọn lựa nào khác cô đành tự làm dịu bằng cách phát ra một cái trung tiện. Tiếng xì hơi không hề to, nhưng đủ để những người ngồi ở bàn ăn có thể nghe được. Trước khi cô ta có cơ hội để ngượng thì bố của anh bạn trai nhìn xuống con chó đang ngủ ngon dưới chân cô, nói bằng một giọng nghiêm nghị:
    - Bin!
    Cô gái thầm nhủ: "Thật là tuyệt" và một nụ cười nở trên khuôn mặt. Vài phút sau, cô lại cảm thấy khó chịu. Lần này cô không e ngại nữa. Cô cho ra một phát trung tiện to và dài hơn. Ông bố nhìn con chó và la lên:
    - Bin! Điếc hả?
    Một lần nữa, cô gái mỉm cười. Vài phút sau cô lại phải cho ra một phát nữa. Lần này cô ta không thèm để ý đến nó nữa và âm thanh phát ra có thể sánh với tiếng còi tầu hoả. Ông bố phẫn nộ nhìn con chó và kêu toáng lên:
    - Bin! Tránh xa khỏi con nhỏ đó kẻo nó bĩnh lên đầu mày bây giờ!
    ( Ngoisao.net)
  8. ThangGieng

    ThangGieng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0

    Đây là chuyện của người khác chứ không phải của tớ. Chuyện thật 100% đấy. Cái này tớ post bên 7x rồi, cọp lại bên này kể cho mọi người tham khảo.
    Chị Duyên (cùng Cty tớ) đưa anh Dũng Béo về ra mắt bố mẹ. Sau màn chào hỏi, mọi người chuẩn bị làm cơm để đãi khách. Anh Dũng, mắt trước mắt sau hỏi chị Duyên: Em ơi, chỗ đi ..ấy ở đâu?
    Sau khi chỉ dẫn cho anh Dũng, bỗng chị Duyên nghe ..Rầm, rầm...Tiếng động kinh khủng ấy phát ra trong nhà VS. Chị Duyên (chẳng hỉu vô tình hay cố ý) kéo vội cánh cửa nhà VS ra thì thấy anh Dũng đang bị ngã. Tư thế buồn cười cực kỳ, nghe kể đã tưởng tượng buồn cười quá rồi. Anh Dũng bị ngã chúi đầu về phía trước. Khi ngẩng lên thấy máu me be bét trên trán. Ấy vậy mà bà chị kia còn đứng cười như ...chưa bao giờ được cười. Anh Dũng Béo một tay kéo quần, một tay ôm đầu, còn miệng thì lắp bắp..."Em ơi, vỡ..vỡ rồi.."
    Chị Duyên chưa kịp hiểu gì thì nghe thấy lũ cháu đang đứng thành hàng hô đồng thanh: "Ông Ngoại ơi, chú Dũng Béo làm vỡ ..ố...í rồi, 1.2..3..Ông Ngoại ơi...".Thì ra là anh Béo nhà ta chẳng hiểu xử sự gì với cái bồn cầu mà làm nó long ra, vỡ cái Rầm. Mà là cái bệ bên dưới để ngồi đấy nhé.
    Cả nhà kéo lại, ngó nghiêng, anh Dũng phân bua: "Con sẽ đi mua lại cái khác, con sẽ đi mua lại ngay đây ạ!". May thay ông Ngoại của lũ trời đánh kia nói hộ: "Ờ không sao đâu, nó bị hỏng từ trước, tao định thay đi rồi nhưng chưa kịp thay".
    Sau khi đã sửa sang lại cái..để ngồi, mọi người ăn cơm mà không ai nói với ai câu nào. Cứ hễ nhìn nhau là lại ngoác miệng ra cười, kể cả người tế nhị nhất là bố chị Duyên. Hi hi, chỉ một người không htể cười là anh Dũng Béo
    Ha ha, chẳng hiểu lần đầu ra mắt ấn tượng quá hay sao mà bố chị Duyên gật đầu cái rụp cho chị Duyên lấy anh Dũng ngay. Chị Duyên cứ trách anh ấy mãi: "Người ta có thể làm vỡ cái gì như lọ hoa hay bát đĩa, chứ ai lại như anh, làm vỡ ngay cái bình to nhất của nhà em"
    Đấy nhé, kinh nghiệm cho những ai chuẩn bị ra mắt bố vợ tương lai
  9. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Đọc chuyện của bác em buồn cười quá, đúng là mỗi người một vẻ chẳng ai giống ai .
    Không biết tương lai 5 - 7 năm nữa của mình sẽ như thế nào
  10. geameaux1581

    geameaux1581 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Eo ơi! Các anh chị doa làm cho thằng em này sợ quá. Chắc sau này không dám lấy vợ mất!
    Các anh chị truyền đạt cho em một số kinh nghiệm điiii!

Chia sẻ trang này