1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ra mắt phụ huynh.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi phaohoa, 04/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Hihihi, em có mấy quyển sách dạy nấu ăn mới được gửi sang, nhưng mà chẳng nấu được món nào cả, vì gia vị ko có như trong sách ghi, hoặc là quá lười ko thể đi hết các chợ mà mua được.
    Mắm tôm mà chị nói có bị đặc ko? Nếu ko đặc có khi chị buôn sang đây lại giàu to ấy chứ Mọi người bên này thích ăn mắm tôm nhưng toàn phải mua mắm tôm tàu. Dù sao cũng cảm ơn chị VTĐ, khi nào em hết mắm tôm của mẹ em, em nhờ chị nhé. Thanks trước
  2. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    [đùa] Chắc Pháo Hoa ra mặt ông bà nhạc được cả nhà chú rể tương lai bắn pháo hoa chào mừng cho nên mới lấy nick là pháo hoa [/đùa]
    Để tôi kể chuyện này cho mà nghe.
    Tôi ít khi đến nhà ai . Tôi lại sống một mình cho nên bạn gái có đến cũng không gặp cha mẹ.
    Một hôm gia đình nàng có người nhà ở "bển" về, mà cha mẹ nàng lại là giáo viên cho nên nàng nhờ tôi dắt mọi người đi chơi.
    Tôi cũng vô tư, nhiệt tình đưa mọi người đi chơi. Đưa cả nhà nàng đi ăn mấy món dân tộc, đi thăm quan các nơi. Đến tối cuối tuần, mấy cô cậu ở "bển" về muốn vào mấy club chơi, cha mẹ nàng cũng đi cùng cho vui. Tôi cũng vui lòng thôi, tiện lại có thể đưa tất cả mọi người vào cửa miễn phí. Vào không mất tiền, rượu lại có tag mang tên, có vẻ ra vào chốn này thường xuyên, mắt đã nghi nghi thấy thằng này có vẻ không có "cre***". Đúng lúc đứng dậy định đi bathroom có một em Tây bước ra quàng vai bá cổ, hôn chụt một cái hỏi thăm.
    Thế là đứt...............................................!
  3. pndinhj

    pndinhj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2003
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Vụ này của bác nó diến ra từ khi nào zậy, tôi đoán nó phải là từ những ngày đầu tiên bác mới biết đến tình yêu. Chứ bây giờ,....

Chia sẻ trang này