1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ra ngòai đời!!!!!!!!!!! cái tôi bị tổn thương ít nhiều

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi toi_tu_tin, 09/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Sốc là còn đỡ, những ngày đâu khi tui đi làm thê thảm lắm vùa bị sĩ nhục mà lại trả công rẽ mạc, ngẫm lại giờ vẫn còn thấy xót xa
    vodanh_langthang..chuyên gia đi hoang...
  2. ngo_ngo

    ngo_ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Đọc những lời trên đây tôi thấy hình như bạn đang tiêu cực hoá mọi vấn đề quá rồi,hãy lạc quan lên rồi bạn sẽ thấy mọi chuyện tốt đẹp hơn nhiều.Bạn chỉ mới khởi động mà thôi,chưa đi được bao nhiêu cả đâu.Hãy như nick của bạn
  3. nhomuasaigon

    nhomuasaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Đi làm ... động từ thôi thúc từ cái thời mới thi đại học xong ... thượng vàng hạ cám .. đủ kiểu .. từ chân tới tay, từ đầu óc tới mồm mép .. bạn bè Ủn ỉn giờ chuẩn bị tốt nghiệp cả rồi mình thì giờ mới học xong một năm ... đến khi nào mới cầm được cái bằng để đi xin việc đây .. đi làm, vui buồn gì cũng có thú vị của nó ... ra đời nói chung cũng khôn hơn là cứ chui rúc trong nhà .... song nó làm cho mình đôi khi bị "choáng" vì cách đối xử giữa người với người ...
  4. alan

    alan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    May quá tớ do thi rớt lia chia nên phải ở lại trừơng thêm 1năm nữa, trong cái rủi có cái may :D
    Mà đi làm phải có cái bằng CACO mới mong không bị bắt nạt

Chia sẻ trang này