1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ra phố ......Mùa đông......! Let's warm it by any way

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi free_free_free, 26/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Lạnh quá thể...Khụ khụ, gió gì mà gió thế....Quấn cái khăn tới mũi, sụp cái mũ quá tai, chỉ còn sót lại đôi mắt..Hị hị. Nghĩ đến cái hẹn buổi chiều mà ớn..
    Tối mùa đông xì xụp với cô bạn bên nồi lẩu..Hưng phấn thế. Nói chuyện vung vít. E hèm...nào, đeo găng tay, rọ cái miệng vào. Lên đường thoai.
  2. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Đi bộ ngang qua một con đường gập ghềnh, ra phố mùa đông, ảm đạm và có quá nhiều giá rét....hôm nay ra phố không như mọi lần, nhẹ nhàng hơn, và đi thong thả hơn, mong ai đó hiểu, lúc này mình đang tự bước bằng đôi chân của mình, và đang, sẽ cố gắng để vươn lên mạnh mẽ hơn...........

    Hương cà phê đâu đó nồng ấm quá................ngoài kia, phố mùa đông...
  3. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Lạnh đến tê người. Ngồi sau mà vẫn lạnh. Về nhà muộn, chui trong chăn ấm áp vô cùng. Sáng đi làm qua hồ thuyền quang, phù...phù... lành lạnh là.. giá mà ngồi sau thì đỡ lạnh hơn
  4. xi81

    xi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Lạnh thật!
    ngồi đằng sau, ấm như 1 con gấu, nhưng đôi tai vẫn thò ra để đủ cảm nhận cái lạnh thấm sâu!
    Trưa làm nồi lẩu to tướng, chiều về lại chén sinh nhật ông anh trai, sướng thật! híc...
    Chúc mừng sinh nhật anh (sao mà hoa đắt thế-sót quá)!
  5. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Bọn lợn này chúng mày bựa nó vừa thôi, lúc nào cũng leo lẻo ngồi sau, ấm...ấm............trời ơi sao tôi khổ thế này.....tao cũng muốn ôm lắm chứ bộ,nạnh cứ gọi nà ................ anô anô, đồng bào nghe rõ trả lời, Tibi đang rất là lạnh, đề nghị chị em để ý trong lời ăn tiếng nói một chút nhá....kiềm chế sự sung sướng............................... chà..... mà tối nay mới là mùa đông thực sự chứ,trời hanh gió mùa về,cảnh vật trở nên sắc nét, đẹp tuyệt,rét đậm.... choài... tối nay lại đươc ngồi trong chăn xem C1,nghĩ mà đã thèm nhỏ cả dãi ra rồi [​IMG] giá mà có ..........nhỉ [​IMG] chuyển sang phần ước gì cho nó rôm hehe..,
  6. Ingenidiot

    Ingenidiot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Sao khổ thế hả Tinhbien, tao toàn cho các em ngồi lòng, một tay lái xe một tay ôm eo. (Kể cả thằng Sơn béo)
    Đi xe máy kiểu đấy mình vừa ấm, trông lại vừa có vẻ chiều bồ.
  7. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    hè hè thích nhỉ,nhưng thằng Sơn béo nó đi CBT mà, ngồi lòng kiểu gì.......mà ngồi lòng cũng hay đấy nhưng mùa đông thế này,ngồi lòng thì còn đỡ,nhỡ xóc phải cái ổ gà,cô ẻm bay lên cộng thêm gia tốc trọng trường làm cái bẹt vào "đó" thì ôi thôi AAAAAAAAAAAAAAA........[​IMG].......một tiếng hú như một con thú
  8. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Tớ để mối tình đầu thứ 2 ngồi bình xăng, còn mối tình đầu thứ 3 ngồi sau, nhiều lúc nóng quá mà ko biết đuổi ai xuống
    Phù, hôm nay rét thích vật, giá có tí tửu nữa thì quá hay.
    Lúc nào tibi bố trí 1 bữa mấy a e quây quần đi, giữa tháng tao bố trí tí thịt cầy gọi là chúc mừng mùa đông
    [​IMG]
    Được magicboulevard sửa chữa / chuyển vào 22:51 ngày 06/12/2005
  9. businessman1

    businessman1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    vừa về xong, lạnh tê cả người...Đi qua cái hồ sao lạnh thía, mưa phù gió bấc nữa chứ ác thế...chân co ro, run lên bần bật...răng trên cọ vào răng dưới kêu cen cét thảm thiết...Hắt xì, hắt xì xì...nước mũi chảy rùi....sao nhiều thế....lau fát cho hết....Out thôi...tắm phát...
  10. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Mối tình thứ 5 anh để đâu hả?

Chia sẻ trang này