1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ra phố ......Mùa đông......! Let's warm it by any way

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi free_free_free, 26/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cunhat

    Cunhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    lạnh,nhưng mà mỗi ngày trôi qua là 1 ngày hạnh phúc.Mình vẫn thích mùa đông,thích nhất là cái rét phả vào mặt và hơi ấm của cái chăn 37độ trước mặt khiến mình thấy yên ỏnn và hạnh phúc.Hì.Một mùa đông không còn cô đơn,và sẽ không còn cô dơn nữa
    À.Còn 1 lý do nữa để thêm yêu mùa đông :anh sinh vào mùa này.Sắp rồi đấy,chẳng biết nghỉ làm được không???
  2. free_free_free

    free_free_free Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    We live in a free world
    I whistle down the wind
    Carry on smiling
    And the world will smile with you
    Life is a flower
    So precious in your hand
    Carry on smiling
    And the world will smile with you....
    Gió và mưa, tách trà nóng, ly ca cao ngọt ngào, khói thuốc, đèn rung rinh nhảy, trầm ngâm và suy tư, rầm rì dòng tâm sự, bản romance chậm rãi và lung linh.....chắc chắn rồi, đó là một buổi tối mà anh vẫn thường mơ về một mùa đông ấm áp như thế, nó đã được ghi lại trong anh và không thể nào quên....trân trọng phút giây đó nhiều lắm..........hì, chỉ có điều, một câu chốt của em thất vọng điều gì đó ở anh,....hãy hiểu, những gì em nói, những gì em ngày xưa, anh đã nghe, và đã nhớ, những gì ngày vui của em, anh còn vui hơn thế, thấy rõ niềm vui trên mắt em, có hiểu không? Đó là cả một tối mùa đông mình ra phố, cả một không gian dù bé nhỏ trên một con đường vắng trong thành phố, không ai cũng biết đến nó, đã chỉ dành riêng : anh và em...không mong gì hơn đâu........
    Cũng có lúc bước chân đi em không ngoảnh lại nhìn anh........
  3. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Lạnh buốt da thịt nhưng ấm nồng trong lòng.
    Đã nhẹ nhàng trong một không gian thật êm dịu,...Không ồn ào, không có gió lùa, chỉ có mưa, có ánh sáng nến lung linh, một bàn tay ấm, một làn khói thuốc nồng nồng.
    Mỗi n có một cách cảm nhận và hưởng thụ không gian êm ả ấy : im lặng hoặc liến thoáng không ngừng nghỉ. Hình như khí trời lạnh lẽo làm con người ta muốn gần gũi hơn, chia sẻ điều gì đó để chính mình và người nghe cảm thấy được hâm nóng.
    Nhiều mùa đông đã trôi qua, nhiều câu chuyện, nhiều kỉ niệm đã lùi lại. Không có nỗi thất vọng nào, không có đòi hỏi gì bởi vì chẳng có ai hoàn hảo, chẳng có gì tuyệt đối và vĩnh cửu. Mình biết, người biết như thế là đủ.
    Mới vào đông nhưng cũng đang trải qua những ngày cuối năm. Mọi tín hiệu cứ trôi qua chậm chạp như chính nhịp sống cuối năm. Đã bớt hối hả, mệt mỏi và trở nên lười biếng trước những toan tính, những nhọc nhằn trong cả một năm dài.
    Dự báo thời tiết noí mùa đông năm nay khắc nghiệt nhất trong suốt hàng chục năm qua. Không thấy sợ, thậm chí là hơi hưng phấn, chợt ước thầm : Giá như có tuyết.
  4. NgUyeNc0nu0nG

    NgUyeNc0nu0nG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Buồn não người, lạnh và chán .. hic hic
    Chẳng biết đi đâu về đâu, chỉ muốn gặp thôi, để nhìn, để trò chuyện, để không cảm thấy như thế này
  5. NHAM_NGA_HANH_new

    NHAM_NGA_HANH_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Ôi mùa đông,cà phê nóng ,1 bao vi na, hoặc lên phùng hưng làm 1 nồi lẩu + 1 vài chai vodka Hà Nội.Mùa đông ôi mới tuyệt làm sao
  6. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Trời lạnh thế này, ngồi sau xe, ôm thật chặt, gặm bắp ngô to tướng, vừa đi đường vừa suýt xoa sao mà năm nay lạnh thế, mặc dù năm nào chẳng lạnh giống năm nào...Trời lạnh người ta thấy yêu và cần nhau hơn hay sao ý. Đôi khi thấy mình ko chịu nổi, nhưng những lúc đấy nghĩ về 1 cái tốt hơn thì nó cũng qua...Cố lên nào, hi vọng sang năm mùa đông vẫn có nhau, anh nhỉ?
  7. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Mẹ bố sư khỉ,thế mà lúc thằng chồng nó nhìn gái xinh một tí mà điếc hết cả tĩ,tao cũng lạnh dã cái sự man mày ạ,nhưng chắc sắp hết rét rồi, hai ta mùa đông hết rét kakaka hồi mùa hè nóng bỏ pố,yêu đương gì cho nó chảy nước ra nhì....he he he đừng có bắt nạt ......của tao đấy nhá vợ yêu
  8. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Mày tưởng thoát khỏi tao mà dễ à? Trừ khi tao có đứa rước rồi thì mày muốn làm gì thì làm, chứ bây h tao vẫn chưa có chỗ dựa thực sự thì mày ko thoát được đâu. Tao hay ghen lắm, mày đừng có lăng nhăng, tao ko thích là tao phá cho xem. Xí...cái đồ lăng nhăng..he..he..vừa ăn cướp vừa la làng...
  9. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Ghen tuông làm gì cho nhức óc hở mày...Nó chỉ to mồm, hết mùa đông năm nay đảm bảo vẫn ế trương lên (Gớm, lúc đấy mùi phải biết).
    Trời này cứ về nhà, dở cái chăn bông ra, chui vào, nhắm mắt lại và .....
  10. free_free_free

    free_free_free Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ra phố khác mọi hôm, đó là điều chắc chắn, ở đây, mưa buồn và những con đường nhỏ nằm quanh co, trời ảm đạm, có lẽ còn bùn hơn mưa mùa đông ngoài ấy. Không giá rét và không quá lạnh, chỉ có những người dân bước vội vã và như chẳng quen nhau, mình đội mưa đi lang thang dọc những con phố, để quen một chút đã, để cảm nhận sự cô độc duy nhất trên con đường....
    Dừng chân và làm một cốc cà phê, hơ, buồn cười thật, đến cả cách ngta uống cà phê cũng bị săm soi, chẹp, nhớ phố của mình rồi.........
    Có lẽ mưa đang rơi

Chia sẻ trang này