1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ra phố ......Mùa đông......! Let's warm it by any way

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi free_free_free, 26/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông này lạnh hơn mùa đông trước (Hehe, vì già nửa đông trước mình còn đang lang thang trong nắng ấm và gió dịu của trời Sài Gòn.) Nhưng vẫn thích đi lang thang. Thích nhất đi những con phố người vắng teo, gió sâu hun hút. Không hiểu sao càng đi càng không thấy lạnh nữa. Có lẽ đã quen hơn với cái lạnh. Bởi vậy cũng không cần ủ ấm.
  2. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Mưa, lạnh và một mình...Đi lang thang hết con đường này tới con đường khác, rêu phong và cổ kính, lòng thấy chùng lại và yên ả lạ kì. Cố lưu giữ những ngày đông ở một nơi xa lạ mà thân thuộc bằng những tấm ảnh, những đồ vật.
    Ngày mưa lạnh cuối cùng thật tuyệt. Giầy ướt lẹp nhẹp, bàn tay thâm tím lại nhưng đã vui, đã ấm áp với một bờ vai, một nụ cười. Dã rời đôi chân nhưng không thể ngừng lại. Một mùa đông đáng nhớ ở Huế
  3. kijuto_vn

    kijuto_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Ra đường mùa đông chẳng có cái qoái gì lạnh dã man. Đã thế lại thấy bọn nó ôm nhau đi trong khi mình đi có một mình tức không chịu được . tôt nhất không có việc gì quá quan trọng thì ở nhà ngủ cho nó khỏe, đỡ bực mình mà lại đảm bảo sức khỏe.
  4. free_free_free

    free_free_free Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Đã và đang thấy mùa lạnh đây rồi
    Đã và đang sưởi ấm mùa đông, bằng bàn tay, bằng ...nhiều thứ, hì
    Đã bước thật nhanh, đã ngẩng nhìn trời mùa đông mà không e ngại, có gì đâu, tự thấy ấm ở trong tim rồi...

    Rồi sẽ có khi nhớ..............
    Được free_free_free sửa chữa / chuyển vào 12:41 ngày 20/12/2005
  5. free_free_free

    free_free_free Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Ra phố những ngày mưa, ẩm ướt, mệt mỏi, và những cơn sốt rù rì thật khó chịu. Cắm headphone nghe những giai điệu nóng tưng bừng để tạm quên đi cái rét mướt đến tê người. Thời gian như là đếm ngược, ngày một ngày hai, và là ngày cuối cùng của năm, sắp đến, dự báo Tết năm nay sẽ ấm hơn mọi năm. Thời điểm của nhiều cảm xúc, và của nhiều thứ, hơn thế nữa....
    Nhấm chầm chập từng giọt cà phê đăng đắng, ngòn ngọt mùi sữa, kèm là khói thuốc khét mờ ảo, văng vẳng một thứ thiêu thiếu, không hiện hữu một cảm giác nào, chỉ là cảm giác tê tái đầu môi.
    1...2....3....hâm nóng nào, đã thấy đỡ sốt hơn roài, chắc lại bình thường, bão dường như đã qua, đang thật sự nghe lại "Wishing u were here", và wishing, wishing u here........
    Thêm một chút của "When you tell me that you love me" that when you touch me soft, hold me tight, you candle light in a dark, that when I see, you are one for me, I love and I need you always beside me, we step through the storm, we will, we will when you tell me that you love me....
    Lúc này có lẽ im lặng chưa hẳn là cách hay, nhưng để tạm ngủ yên như chú gấu đông cho hết những ngày mưa ủ rũ là hay nhất, phải không?? Rồi mình lại bước chân ra phố...
    ..............mùa đông.
  6. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0

    Đường xá khô ráo hơn một tẹo, nhưng không khí vẫn chứa đầy hơi nước.
    Những ngọn cây lạnh tái xô vào nhau.
    Chạy một vòng vào phố cho ấm áp nào. Lằng nhằng dây điện, lô nhô mái. Những cậy bàng trụi lá, chơi vơi đứng, góc phố bỗng bạc màu...
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được spica19 sửa chữa / chuyển vào 14:59 ngày 28/12/2005
  7. chipxinh123

    chipxinh123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    ra phố....lặng im....giấu bàn tay lạnh giá, tìm cho mình chút hơi ấm mong manh từ chính trái tim mình nhỏ bé.....
    cô đơn.....!!!!
    mưa..!!! bất chợt rơi.....ai đó chờ đợi.....ai đó nhớ mong.....
    ai đó trong phút giây thấy lòng mình ngãng ra vì nhớ.....
    Nhớ sao ko gọi????
    thương sao ko nói????
    yêu sao ngập ngừng...?????
  8. free_free_free

    free_free_free Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Ra phố mặt mũi như thằng ngố, đứng lớ nga lớ ngớ, bực cả mình, chỉ khổ thân thằng chiến hữu, chắc kiếp trước mày phạm tội nặng, tội hiếp dâm nên kiếp này mày bị đày đoạ, đíu biết gì cả, ha ha, tao đang bực mình nên xỉ vả mày tí. khịt
  9. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Trời lại trở lạnh rồi,những lần trước mọi thứ đều bắt đầu vào mùa đông,không biết lần này thế nào....chỉ biết là chiều nay mà lượn thì cứ gọi là phê, hơi lạnh lại phả vào mặt rồi....cố làm nốt nào....a lê hấp....
  10. haitac81

    haitac81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Híc, hi vọng trời nó không mưa để còn không phải mặc áo mưa đi đường

Chia sẻ trang này