1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ra phố ......Mùa đông......! Let's warm it by any way

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi free_free_free, 26/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Hix....bây h mình ghét mùa đông roài. Mùa đông làm mình lười. Có tí thời gian nào là lại chui vào chăn. Ngủ ......Ghét ghét ghét.......ghét lắm ý. Mùa đông, ra phố. Lạnh. Thấy người ta ôm nhau, ấm áp. Ghen tỵ. Ghét.
    Ước j` bây h nó là mùa hè
  2. free_free_free

    free_free_free Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Nhưng cũng có lúc nên bước chân ra phố để thay đổi không khí, dù có lạnh, có hơi run rẩy thì ngoài kia một chút ồn ã cũng thấy ổn hơn nhỉ.
    Loạn nhịp một phút, thấy bung biêng vì một loạt tin nhắn, hẹ, kiểu này chắc tiếp tới đây, mình sẽ mắc bệnh hí hẹ, khiếp, dù sao vẫn không thích nằm ì trong chăn đâu....
    .
    Ra phố muộn
  3. chipxinh123

    chipxinh123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    phải đó, nhiều khi nên tận hưởng những cảm giác kiểu như thế. những khi lang thang 1 mình, chả biết nên gọi cho ai, ai sẽ sẵn sàng đến bên mình khi đó, có khi chỉ ngồi nhâm nhi cốc nước trong quán, thừa thời gian nhìn cafe nhỏ từng giọt...lúc đó nếu cái mobi mà rung rinh hay tèn tén ten 1 tin nhắn tự dưng thấy ấm áp lắm....
    ( vừa qua 1 ngày như thế...)
  4. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    E hèm....có hai tâm hồn đang dần đập chung nhịp......Vì mùa đông, vì khoảng lạnh, ai đó trở nên thèm hơi ấm....Thèm rồi đi tìm kiếm...mải hếch mắt lên không thèm dòm ở dưới....chân dẫm phải....................rồi kìa...
  5. chipxinh123

    chipxinh123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    đông mà lại...ai cũng lạnh, nhưng nếu có 1 người cùng mình lạnh thì mùa đông hình như sẽ bớt giá băng hơn...
    đấy gọi là,: thấy người khác khổ mình zui...eh e hehhe
  6. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0

    Nào, những ai đang lạnh lẽo vào đây mà hơ mẹt này...choài nóng cứ bừng bừng.....
    [​IMG]
  7. chipxinh123

    chipxinh123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    hic..ấm áp cái kiểu nè thì lipice với nivea cứ gọi là doanh thu cao ngất...Nẻ lẳm chị ạ, chả chơi trò đó đâu...he he h e...em có kiểu khác ấm hơn mà lại chả bị nẻ..
  8. free_free_free

    free_free_free Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Này mùa đông bước chân ra ngõ lại phải quay lại vì quên cái ví xiền, hẹ hẹ, mưa bụi bụi. Man mác buồn.
    Mùa đông có lúc tâm trạng hâm hâm thế đấy.
  9. newchange

    newchange Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Trời lạnh dậy muộn thành quen..............chỉ cịp zội tí nước lên đầu cho trôi bớt gầu, mua 1 cái bánh bao nhét vào túi cho ấm, chụp cái mũ che cặp đèn bùn ngủ rùi lên đường......................Mưa lất phất ko chạm được đến mặt.......vội vã và chen chúc..............chưa cảm nhận được mùa xuân tràn đến đâu rùi.........
  10. waityouintherain

    waityouintherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Ợ.................

Chia sẻ trang này