1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ra phố ......Mùa đông......! Let's warm it by any way

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi free_free_free, 26/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. free_free_free

    free_free_free Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    aloha.
    Thấy báo viết thời tiết như vẻ mưa xuân, trời bụi mù mịt, tự dưng thấy muốn níu kéo mùa đông ở lâu hơn, tiếc lắm nếu lại đổi tiết nóng nực, ngại và lười mấy chứ ở mùa đông có niềm vui riêng đặc biệt của mùa đông. Và cũng có thể nói, vui vì những bông hoa......
    Được free_free_free sửa chữa / chuyển vào 22:38 ngày 13/01/2006
  2. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    HÌnh như là hết đông rồi thì phải,chan vãi phều,cái lúc cần đông thì lại cóc thấy đâu, thế mới chán ..........vỡ hết cả kế hoạch hề hề
  3. 209

    209 Moderator 1981 Gà HN

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    2
    Buồn rồi thế là hết mùa đông , mà lại phải chờ mùa đông tiếp theo thôi nhỉ . làm thơ về mùa đông chơi
    TiBi đan áo cho pà
    Đan xong cổ áo thì trời sang xuân
    là lá la la là là lá la la
  4. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo hết đông rồi...Thường thì sau 23 trời sẽ cực lạnh...Sẽ có đầy thời gian để thực hiện bất cứ kế hoạch gì. Muốn ra ngô ra khoai thì cần kiên trì. Nhớ nhá.
    Mùa đông, sắc trời xám xịt...Trông xấu xí như ai đó. Nhưng màu nóng của hai bông hoa cũng đủ sưởi ấm nơi lạnh lẽo nhất. ấm phát nóng rồi đấy
  5. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Bỗng nhiên trời xám xịt, lại kèm theo những cơn mưa phùn vô cớ, ngồi với anh bạn trên đường Điện Biên Phủ, nhâm nhi cà phê trong cơn mưa bay bay lặng lẽ, thấy thật tự tin với những gì gọi là khó khăn ở phía trước, thế nên, không bao giờ hết cảm xúc trong mùa đông, bỗng nhớ và nhắn tin nhí nhảnh với người con gái của mình, những tin nhắn đơn giản thôi, nhưng mà vui trong buổi sáng đầu tuần, có biết lúc đó lòng ấm lắm.....???!!!
    Ngồi nhìn lên cao nguyện cầu trăng sao....hĩ đưa em về đây!!
  6. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Hè hè, càng ngày càng yêu cái cầu Long Biên quá thể, khắp thành phố trong không khí xuân, lên cầu gió ***g lộng nó lại là mùa đông, nạnh thế..... đến mình còn nạnh nữa nà,chịu sao lổi nhưng bắt đầu ấm rõ rệt rồi đây, tận hưởng nhanh không nó chuyển sang ngột ngạt thì hết ngu
  7. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Come out and get feeling.....winter...
    Qua thềm năm mới chỉ còn là mấy ngày, rét đậm đà thêm cho không khí Tết rộn ràng hơn. Ở một góc riêng thật sâu, cố nhìn lại một năm qua nhanh quá, giờ đã là mùa đông, ít nữa thôi giao thời của năm mới và năm cũ, nhớ ngày xưa ..... ngày xưa của những cái Tết đầm ấm với căn nhà nhỏ, với tiếng cười đùa của chị em trong nhà, của lũ nhỏ rủ rê nhau chạy quanh từng con ngõ, mùi pháo Tết thơm thật khó tả, là giáp Tết những ngày gấp gáp chuẩn bị bắc nồi bánh chưng, ngày xưa có cả phút được ra phố chốc lát sắm một cành đào xinh xinh cùng bố, được thấy phố Hàng Đậu tấp nập nào là người, quất và hoa đào....hay nhớ nhất là cảm giác bên nồi bánh chưng năm nào cũng như nguồn sưởi ấm, khiến lũ bọn mình ngủ thiếp đi thật nhanh sau những phút đầu khí thế, cái cảm giác nhìn tàn tro bay thật cao lên bầu trời đêm cuối năm, mang theo những mơ ước, những ước ao về cuộc sống,...cứ bay như chưa bao giờ trở lại trả lời cho mình..........là một lũ trẻ.....
    Khi còn bé, Tết và mùa đông thật kỳ diệu với bọn trẻ con như mình, có lì xì và có pháo tép, pháo hoa chơi với nhau, có thấy cái vẻ mặt đỏ gây của những cô bạn cùng xóm thật xinh, thật khác với ngày thường, có lẽ lúc đó mình còn chưa hiểu được nỗi lo toan bề bộn của người lớn, của những người vất vả quanh năm, lo một cái Tết kô chỉ riêng cho gia đình mà còn cho cả một khu phố cùng chung niềm vui.....cứ chỉ biết đòi hỏi và đón chờ điều may mắn qua những tấm thiệp lì xì đầu năm mới, và cười ngất vang lên trong sáng mùa xuân chớm đến ngoài sân.....Có đâu như bây giờ...
    Khi mọi thứ lại là niềm vui và nỗi chờ mong của con trẻ, là những đứa cháu ngoan xinh của mình, và mình lại là kẻ lo toan, và thấy thực tế, cuộc sống với sự khó khăn chồng chất, với những toan tính bội lên trong cái đầu chật chội những ích kỷ và tham lam.....nhưng dẫu sao, cũng là dịp để đổi thay một năm cũ, mộg trang cũ của cuộc đời, để đặt bút cho một năm mới, một trang mới của người.....Ở đấy, phút giao thừa sẽ đặc biệt ...
    Ra phố nào..................
  8. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Tiếp tục ra phố khi cuối ngày mỏi mệt, nhìn những khối người hối hả một nỗi bận rộn không tên, chẳng thể hiểu họ đang nghĩ gì...đắm chìm tiếp trong những dòng suy tư bập bềnh mà hỗn độn, cũng như nhịp người xuôi ngược trước mắt..thấy cay cay trong mắt, không hiểu là bụi đường hay là nỗi buồn tậm sâu trong tim....cứ ra phố một mình như chẳng cần biết về đâu, gió thì mặc gió, hối hả này kệ hối hả, cứ dửng dưng chẳng đặng quan tâm đến xung quang, có lẽ là cô đơn quá..
    Tiếp tục ra phố cũng vẫn con đường cuối ngày trở về, cũng vẫn cà phê, cũng những hơi thuốc đã thành ám ảnh một nỗi mơ hồ lo lắng, tiếp tục thấy mắt hoa lên vì nắng, vì chẳng thể nghĩ đến điều gì khác, những đám mây cứ hối hả trôi, những ngày đẹp cứ xa như chưa từng có, không quay lại những ngày mùa đông không có nắng, bỗng ghét tệ cái nắng mùa đông, như mọi người vui hơn còn một khuôn mặt chìm trong bóng tối....khe khẽ nhẩm miệng một câu : lay your hands on me when I falling down.......
    Năm và tháng, ngày và đêm, vui rồi buồn, vụt tung tất cả rồi tan biến cả vào nắng, lại tự mỉm cười mãi ư, kẻ chết chung trong nội tâm không bao giờ tự mở cánh cửa lòng, thèm làm một gã say trong một ngày nắng mùa đông đẹp như mơ,.......
    Khi bước chân ra phố, đã nhớ sẽ cười, sẽ ngênh như vẫn là kẻ không biết cúi đầu, thấy sánh cùng mùa đông vẻ lạnh lùng ngạo nghễ, để rồi...............
    ..................Ở lại với mùa đông không có nắng......
  9. businessman1

    businessman1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Mày ko chịu đọc báo gì ah`, cứ lên cầu đi...đẹp đấy...ấm đấy..Ai chẳng thích nghe tiếng tàu chạy, ai chẳng thích ngắm trăng giữa không gian lặng lẽ chỉ có anh và em hí hí....Đúng là mới có người yêu có khác..há há...Lãng mạn ghê cơ...nhưng fải cẩn thận nha...Nguy hiểm lắm đấy......keng keng...Tìm chỗ khác đê..cái chỗ mày bảo ý..hihihi....
  10. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Mày chả hiểu gì về điện cả, thì bét cũng phải có một lần liều phát chứ, may là trót lọt và thành công nên tao lượn luôn hê hê, may vật ạ...... lần sau chuyển địa điểm vậy, lên tầng 3 cái cà phê gì ở bên Kim Liên í nhẩy Bus ơi.....

Chia sẻ trang này