1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ra phố ......Mùa đông......! Let's warm it by any way

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi free_free_free, 26/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hunter_girl

    Hunter_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2003
    Bài viết:
    2.075
    Đã được thích:
    0
    còn chỗ nào nữa không chỉ cho tao với nào
  2. simionato

    simionato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Còn cái chỗ đầu đường Đào Duy Anh đấy, chỗ mấy hàng hoa rẽ vào sau đó đến ngách 50 hay 55 gì đó, đi tiếp đến đoạn ngã 3 thì hỏi nhà thằng Trung, ở đó chắc là kín
  3. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Hết mùa đông chưa nhỉ??
    Hết hay chưa cũng chẳng biết nữa, mưa phùn vẫn cứ bay bay, cũng không còn lạnh thêm hay có lạnh thì cũng nhiều người cũng gọi giờ đã qua xuân....không biết có nên luyến tiếc mùa đông nữa không nhỉ, hay là thôi tạm biệt mùa để vào hạ với những ngày nắng quay cuồng đi nào..
    Ngồi mà không nhớ mùa đông thì thật uổng phí, một chiều chợt ngang qua con phố thấy bừng sáng một góc hoa màu trắng hay gọi là hoa sưa, thấy ấm áp hay thấy bảng lảng một góc trời cây ấy thật lẻ loi..chợt thấy mình loay hoay quá với bộn bề công việc, thấy mùa đông trôi thật nhanh và năm cũng đã vào đến chừng tưng bừng nhất...chắc là phải bỏ cái chủ đề ra phố mùa đông để thêm một chủ đề mới...nắng xuống phố mất thôi....hơ, thấy lửng lơ như ngàn cánh hoa sưa được gió bay tung trắng vùng trời....
    Cũng có lẽ là gác lại mùa của những ngày lạnh tái tê, của cốc cà phê nồng ấm, của hơi thở nóng gấp gáp, của cái xích gần bên những lúc gió mùa trở về...
    Để đón một mùa mới như chúng bạn vẫn thường vội rủ rê những chiều bơi không biết chán, những cái nắng chang chang của tháng 6 phượng nở rực lòng phố, hơ, lại như có cảm hứng mới để tiếp tục thôi không loay hoay nữa, lại tự xốc mình như muôn thuở, nào cố lên mày của mày ơi, lại tóc ngắn khoẻ khoắn và lại là một mùa đáng nhớ sẽ đang chờ................
    Bỏ lại sau lưng .... mùa đông không có nắng
  4. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Hương Trà nhá, 50k/3h[​IMG]
  5. cuctacuctac

    cuctacuctac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    chủ nhà ra giá có khác
  6. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0

    mình tưởng nó làm bảo kê khu quanh nhà nó, hoá ra là chủ à. Thất lễ thất lễ

  7. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Bọn bay cứ tâng bốc nó lên thế nhẩy, nó chỉ là thằng cò mồi hay cầm catalog rêu rao ngoài bến xe phía Nam thôi
  8. doidep198

    doidep198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Giờ mùa đông đã sắp qua rồi thế mà cảm giác lạnh lẽo đến với anh như thế này. Khi anh về thời tiết đã ấm lên rồi mà anh vẫn thấy nó lạnh lắm em ạh. Anh chỉ muốn chạy thật nhanh đến bên em mà thôi. Anh chẳng muốn ra đường một chút gì cả. Vì không được nghe giọng nói của em ở sau xe. Không được vòng tay âm áp của em ôm chặt cứng. Lúc ở bên xe em về mà anh cũng muốn chạy về cùng với em để ở lại cùng với em. Nhưng anh đã suy nghĩ rất nhiều anh phải về vì tương lai của anh và em sau nay. Em và anh cùng cố gắng nhé! Nhớ em nhiều. Ưóc gì có em bên cạnh lúc này!
  9. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Bớ làng nước ơi,tối nay lại đuợc ra phố mùa đông, bố khỉ, tự dưng rét vãi cả ...[​IMG]
  10. free_free_free

    free_free_free Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Nào, một mùa đông lại đến, nghe tin Hà nội nằm trong đợt rét đậm kéo dài, những tối mùa đông năm nay sẽ thế nào nào?
    Này anh chị em, mải mê những công việc mãi, mải mê yêu thương đôi lứa quá, ngại ngùng những bước chân ra phố làm gì nhỉ? Những người bạn có còn nhiều chuyện sẻ chia như mùa đông năm trước??
    Đừng để tách cà phê nguội đi trong mùa đông rét này, những nồi lẩu tưng bừng tiếng cười hơn tiếng chén đũa, mỗi năm qua đi, ai cũng mong có thêm những thành công, những may mắn, bước qua lứa hơn các em 20, 21, các anh các chị nhớn rồi, nhưng chưa già, vậy tại sao ít tụ tập, ít xuống phố thế nhỉ?
    Phải chăng những câu chuyện không còn mặn mà ấm áp như trước? Hay tại sự xuất hiện của những người bạn mới chưa kịp hoà nhập? Cũng tại ít gặp nhau nên tình cảm bạn bè nhạt phai? Thế những lúc ngồi một mình có nhớ những tối lạnh ngồi bên nhau không nhỉ? Thôi nào, mình kêu gọi anh chị em bạn bè lại cùng nhau xuống phố mùa đông, ít thì kể cho nhau nghe chuyện buồn chuyện vui, nhiều thì kể những phút sảng khoái, những tâm sự dài lâu, còn bên nhau, còn nhìn thấy nick nhau hàng ngày mà sao xa lạ thế? Thế giới đã phẳng thì mong đừng mỏng quá, kẻo anh em hết quen nhau..
    Mùa đông lúc nào cũng làm cho tụi tụ tập vui hơn, ấm hơn, có lạnh đấy thì đã có rượu, chị em đã có anh em làm cười đỏ má hây hây, oai, Free mất tích lâu quá, muốn xuất hiện và làm cầu nhịp cho mọi người bỏ phút ít ra phố ...
    Thế nào cũng có đầy chuyện để mà buôn than bán thúng với nhau,
    ALÊ, xuống phố mùa đông thôi

Chia sẻ trang này