1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ra phố ......Mùa đông......! Let's warm it by any way

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi free_free_free, 26/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cái topic này lại nhớ đến mùa đông năm ngoái, thời gian trôi nhanh thật,nhìn cái bài mình viết chỉ vừa đây thôi cứ ngỡ như hôm qua, thế mà đã gần một năm trôi qua rồi..... dù sao thì mùa đông vẫn là mùa mà đáng nhớ nhất, mùa hè .....nóng .... cái nóng đến phát ốm..... có cởi tờ ruồng thì vẫn cứ nóng............còn mùa đông, cái rét ngọt... một chút áo, một chút thức ăn nóng, một cái quàng tay, thế là đã ấm lắm rồi.......mùa đông năm nay cuối cùng cũng đến rồi.
  2. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Lạnh thật. Thèm 1 bát bánh trôi tàu nóng mùi gừng nồng nặc, ăn nhiều đến nỗi nghiện luôn, ko sợ béo vì quá ngọt nữa.
  3. cay_bang

    cay_bang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Lại sắp đến Noel, nhanh thật, nhớ năm ngoái cũng ngày đấy, trốn được 2 cái đám cưới với những lí do rất là củ chuối. Mọi thứ năm nay đã khác đi, nhưng tâm trạng mình + cái lạnh thì dường như chẳng thay đổi gì. Chưa kịp ăn quả lẩu dê nữa, chả biết nó có ngon ko...
    Những cây bàng Hà Nội
    Chớm đông
    Nắng trôi qua những tháng năm khờ dại
    Cây bàng vẫn xanh
    Có thể...
    Giữa lần lữa cuộc đời
    Em sẽ quên anh
    Có thể...
    Giữa bao niềm vui tuổi trẻ
    Anh xa dần
    .............
    Nhưng vẫn thổi dịu dàng cái rét chớm đông
    Cây bàng cười trên những con phố cổ
    Vô lo...
    Như kỷ niệm
    Như khói thuốc vờn trong quán café cũ
    Có bức tranh mang màu của thời gian
    Màu của nắng, màu của lá bàng
    Cứ rực lên trong nỗi nhớ...​
    Được cay_bang sửa chữa / chuyển vào 16:18 ngày 15/12/2006
  4. free_free_free

    free_free_free Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Still feels like our first night together
    Feels like the first kiss
    It''s getting better baby
    No one can better this
    Still holding on, you''re still the one
    First time our eyes met
    Same feeling I get
    Only feels much stronger
    Wanna love you longer
    You still turn the fire on
    so if you''re feelin'' lonely don''t
    you''re the only one I ever want
    I only wanna make it good
    so if I love you a little more than I should
    Please forgive me I know not what I do
    Please forgive me I can''t stop loving you
    Don''t deny me this pain I''m going through
    Please forgive me I need you like I do
    Please believe me every word I say is true
    Please forgive me I can''t stop loving you
    Still feels like our best times are together
    Feels like the first touch
    Still getting closer baby
    Can''t get close enough
    Still holding on you''re still number one
    I remember the smell of your skin
    I remember everything
    I remember all your moves
    I remember you, yeah
    I remember the nights, you know i still do
  5. link_2me

    link_2me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Ra phố mùa này làm nồi lẩu ngồi lê thì sướng biết mấy nhỉ? Không biết mấy cái quán lẩu vỉa hè ở Chợ Đồng Xuân còn không nhỉ ?
  6. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Sau Nô eo Box mình làm phát off hoành tráng cái nhỉ, lạnh thế này ngồi đâu đó làm món nướng thì tuyệt, địa điểm có thể tại một quán nướng, hoặc vui nhất là liên hệ được nhà mem nào, chúng ta sẽ nướng tại gia.... để dịp chúc mừng năm mới dương lịch nhá bà kon...
  7. NBT

    NBT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, vấn đề mượn nhà thì e là cuối năm hơi khó, chi bằng chúng ta cứ rồng rắn đóng mỗi anh chị em 100k, chọn địa điểm hợp lý và tới đánh chén.
    Có mấy điểm lợi sau: Không phải rửa bát đĩa, lạnh thế này khổ chị em. Ăn xong không phải dọn dẹp.
    Có địa điểm chung, mọi người dễ tìm, dễ đến, không phải chờ đợi mất thời gian. Đến nhiều ăn nhiều, đến ít ăn ít, vui là chính.
    Tăng 1 xong, nhào vô tăng 2 : hát hò ầm ĩ, nhảy múa.
    Thực hiện tăng nào xong, quyết toán tăng đó. Nhanh gọn, không ảnh hưởng đến niềm vui chung.
    Đề nghị anh chị em lưu ý và tham gia. he he
  8. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Ra phố mùa đông mùa lạnh ghê, chẳng muốn ghé quán quen nữa vì lạnh này, vì bạn bè mỗi đứa một nẻo, giờ hội hè đi đâu hết roài,. híc, về nhà mua đĩa hài xem cho giải trí vậy. CHẹp
  9. NBT

    NBT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Đã đi lẩu ĐX rồi, tiếp tục hẹn hò ra phố đê, nghe nói chú TIBI tối qua hứa sẽ post bài mà chưa thấy đâu, chán chú quá..
  10. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Ra phố vào lúc mới tờ mờ sáng....Đút tay vào chiếc túi nơi hông quần, đứng cười mếu máo trong cái ngáp vặt chưa dứt cơn ngái ngủ, hít hà hơi sương....Vui !!!
    Một ngày đông ý nghĩa với niềm vui chung cùng ngày cuới của bạn. Ấm lòng...!!!

Chia sẻ trang này