1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ra phố ......Mùa đông......! Let's warm it by any way

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi free_free_free, 26/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. adaydreamer381

    adaydreamer381 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0
    Chưa đến mùa đông mà hôm nào sáng ra cũng cuống cuồng, vội vã phi ra đường, phóng như ma đuổi đến công ty vì sợ trễ giờ lv. Thảo nào sếp mình ghét mùa đông
  2. adaydreamer381

    adaydreamer381 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cốc cafe của bác này mà thèm.....mùa đông lại càng thèm hơn!!!
  3. free_free_free

    free_free_free Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích cảm giác đấy.
  4. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Ấy thường xem ở đâu ?
    Tớ xem gần thôi , chỉ ở khu Nhật tân (vườn đào chưa bị chặt ấy)
  5. free_free_free

    free_free_free Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói, cuối tuần, đợt không khí lạnh đầu tiên tràn về. Thấy có chữ "RÉT" - thấy vui vui, àh không thấy rùng mình.
    Kế hoạch đầu tiên àh, chắc chắn sẽ là ngủ nướng cho đúng phong cách ngủ đông, và phi phăm phăm đi làm, mặt lạnh tẹt vì gió thốc, hơ hà. Ai hứng chí làm bữa ca fe đen nóng cho buổi đầu khôngkhí lạnh nhỉ, cả mùa hè uống đen đá, nâu đá ngấy quá roài.

    Tuyệt hơn cả, khi mùa lạnh về thực sự là lần cuối được thấy hoa sữa nở trắng cả một con đường, khi hoa sữa rụng cũng là lúc mùa đông về .....
  6. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Ây dà, ngủ nướng hả ku, thế không định đá bóng hả, đợt không khí lạnh đầu tiên này mà lại được liên hoàn 3 trận như tuần trước thì đúng là phê noài mắt, mai tiến hành đi cắt tóc cái, hết đông cắt tóc là vừa, hê hê,mùa đông đỡ xốn xiền cắt tóc sướng phát !
  7. businessman1

    businessman1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đi làm sớm như mọi ngày, cảm giác vừa ra khỏi cửa có một làn gió lạnh như ôm lấy mình, cảm giác đó thật tuyệt vời, làn gió lạnh đó báo hiệu mùa đông đang từ từ đến...Mình thích mùa đông, mình thích quàng khăn ra phố mùa đông để tận hưởng hơi lạnh xông vào mũi,lúc đó tranh thủ hít một hơi thật dài thật sâu,một cảm giác fê lòi vì hơi lạnh, một cảm giác trút bao gánh nặng cuộc sống,một cảm giác dễ chịu biết bao... ôi sao mà nhớ cảm giác đó thế...
    "Thu qua đông tới cho lòng nỗi hưu quạnh
    Cô đơn chiếc lá úa phai trong chiều hoang vắng
    Lang thang trên phố đi tìm dấu chân người
    Nơi đây chỉ thấy bóng em xa dần mãi xa...."

    "
  8. link_2me

    link_2me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến mùa đông là nhắc cho mình bao nhiêu kỉ niệm hồi còn bên nàng .Nhớ cái ấm áp đến dễ thương từ nàng .
    Nhớ những buổi 2 đứa rong ruổi trên những con phố, ngồi quán cóc bên chợ Đồng Xuân ăn một cái gì đó....Nhớ những phút nồng ấm bên nhau...nói chung là nhớ cái rét của mùa đông năm ấy
  9. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông năm nay mình và đồng chí sẽ làm gì nhỉ? Có giữ thú dạo đường dạo phố uống nước mía hay ở nhà ôm lấy cái đầu, nghe lấy nghe để hay chúi mắt vào cái tivi xem lấy xem để...Hi`hi`....chăn đắp ngập mặt............
    Sáng nay đồng chí gọi điện dặn dò trời lạnh lắm...mình thò đầu ra nhòm chả thấy gì nên cứ phong phanh cho nên h đang ngồi run rẩy đây này...Chờ một cuộc gọi và thẳng tiến, cầy kéo thêm doanh số..
    Tối nay lạnh thế này mà rủ đồng chí ra ngồi ở Võng Thị thì thú vị nhể. Uhmmm...không mình nghĩ lại roài, đã hứa là lấy lương rồi chiêu đãi mình thịt chó giải đen thì phải..hà hà, trời lạnh thế này mà ăn mấy cái món nóng nóng ấy phê phải bít.
    Mùa đông rồi đấy....!!!!
  10. free_free_free

    free_free_free Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Thằng cà rốt này, trời này đá bóng mới thích chứ, mua áo dài tay chưa ku, nếu xông xênh, mua giùm tao một cái đê, he he. Bạn tốt là phải như vầy chứ, nhểy.
    Sáng chủ nhật này, 8h30 sân Asean thì phải, thằng cận nó báo tao thế, nhưng tao kô thích đá sân đấy lắm, hỏng chân như chơi.
    Mùa này, thích roài. Sáng nói như thế mà không thèm để ý. Dở!

Chia sẻ trang này