1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ra phố ......Mùa đông......! Let's warm it by any way

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi free_free_free, 26/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. free_free_free

    free_free_free Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Ra phố mùa đông năm nay đừng quên mùi hương hoa sữa nở lần cuối trước khi tàn nhé. Mùi lúc hăng hăng, lúc ngọt ngào.
    Và đừng quên món ốc nóng nổi tiếng chỉ đặc biệt hơn những đợt đông về.
    Hix, tớ cóc bít ăn ốc mới đau
  2. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Bạn đang thích ăn ốc đây. Không biết ăn ngồi nhìn cũng ngon mờ.
  3. Cunhat

    Cunhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    hôm nay ra phố,ở bên cạnh người mình yêu thương,cái cảm giác lạnh se se,được đút tay vào túi áo anh,thấy ấm áp kỳ lạ,và thấy hạnh phúc!
    Những mệt mỏi,những căng thẳng biến mất.Đúng là cái gì rồi cũng qua.Được ở bên nhau lại cảm thấy yên ổn.Biết là cần có nhau kinh khủng,chỉ là để thế này thôi,chẳng cần gì hơn cả..
    Yêu mùa đông,thích cái rét ngòn ngọt của Hà Nội.Có cho bao nhiều tiền cũng sẽ ko đi đâu xa HN đâu,anh nhỉ?
  4. link_2me

    link_2me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Đi khuay khuay trên những con phố Hà nội mùa này sướng thật .Nhất là khu phố Quang Trung , Nguyễn Du , xung quanh hồ HA LE.
    Có hơi sương nữa chứ.Cái cảm giác khó tả .Tội mỗi cho em , về khuay phải gọi điện vào nhà và bị mẹ mắng te tua ..Con gái hư , giờ này mới về.
    Khì khì...Mình được cái mẹ nàng yêu mến , không thì toi rồi.Rút kinh nghiệm lần sau cứ phát huy
  5. free_free_free

    free_free_free Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Bạn đang thích ăn ốc đây. Không biết ăn ngồi nhìn cũng ngon mờ.
    [/quote]
    Tớ biết cái quán mà có cả ốc lẫn trứng chim cun cút lộn, tớ kô ăn được ốc, nhưng chén trứng cút lộn thì không đến nỗi nào, hôm nay mưa bão thế này......chẹp, chẹp, chẹp,
    Sáng nay, thấy ngại ra phố thế.................
  6. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Mùa này mà mưa thì kinh khủng. Tớ thà ngủ ở nhà con hơn ra ngoài đường. Sáng nào cũng phải đi làm qua hồ Hale, hic hic hic..lạnh gớm
  7. free_free_free

    free_free_free Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Chùm cái áo mưa vào, đi thấy tê tê, mọi người hối hả ngược xuôi, mình cũng hối hả xuôi ngược, ướt át, khó chịu, mới thấy ý nghĩa của một ngày đẹp trời là khi không có mưa. Mà sáng nào tớ chả đi qua Hồ Hale, có thấy lạnh đâu, sương đẹp là đằng khác.
    Tuỳ cách nhìn......
  8. simionato

    simionato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông thích nhất là bật quạt đắp chăn, chảng có gì thú bằng, còn ra đường thì chỉ có phang ốc cái tầm này là thích nhất đấy, sụt sùi, nước mắt nước mũi, rồi một bát nước ốc chốt hạ, ngu thế, tự nhiên ngồi nói ,giờ thèm quá
  9. free_free_free

    free_free_free Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Oa, lại phát hiện thêm một nhân vật có cùng sở thích như mình, mùa đông, bật quạt đắp chăn, hehe, chỉ khổ bị cằn nhằn bởi papa và mama....chẹp.
  10. free_free_free

    free_free_free Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Nó chưa về
    Keep smiling on your face

Chia sẻ trang này