1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ra phố ......Mùa đông......! Let's warm it by any way

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi free_free_free, 26/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Chờ mãi mà vẫn chưa thấy mùa đông đâu!!! Mấy hôm trời chớm lạnh đi học buổi sáng sướng ghê! Có cái j` đấy tê tê. Được kéo cao cổ áo, được thở ra toàn khói...... Hì.... Mỗi tội đi học buổi tối về. 1 mình....... Lạnh dã man. Đến nỗi ko về nổi số. Hix....... Lúc đấy lượn qua Nguyễn Du càng bùn " Hoa sữa thơm hương nồng bối rối. Mất anh roài. Tim hoá đá. Chơi vơi" ^_^
  2. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng thế hả nhóc,đúng là đến mùa tâm trạng có khác, mà sao để đâu mà rơi mất thế kia....làm cái xích móc vào xanh tuya thì mất thế qué nào được
  3. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Hix hix.... đấy chỉ là thơ thoai mà! Em hết mùa tâm trạng roài. ^_^.... Mà chưa thấy ai tìm xích móc người yêu đâu đấy!.......... Như anh... có mà ế!!
  4. diavan

    diavan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Không khí mùa đông thoáng qua nhanh quá, tưởng rằng năm nay mùa đông đến sớm thế, biết con người ta mong đợi mà sớm về, tiếc quá, chưa kịp nắm lấy trọn vẹn một cơn gió se thì mọi thứ đã qua rồi, những cảm xúc cũng chỉ mới chợt về, lại nắng rồi! Nhưng khi đêm xuống, dường như có cái gì đó làm lòng nao nao,se lạnh một chút, trăng mờ hơn một chút, trong vòm lá,có gì đó lao xao, phải chăng khúc giao mùa...
  5. free_free_free

    free_free_free Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Lưng lửng tháng cuối năm, mà nắng thì như còn chút gì gọi là "Hè muộn" , ơ mà gió và nắng chiều nay thật tuyệt vời. Blow up my soul. Tại sao kô thể là một buổi dã ngoại thú vị với bạn bè ngay lúc này nhỉ. Mọi người không ai bảo ai, nhưng cũng biết thừa, để có được những real happiness time bên nhau thì cực kỳ, cực kỳ khó. Mỉm cười một mình, mình ra phố vào một buổi chiều đẹp thế này, có được gọi là ra phố mùa đông không nhỉ.
    Không phải là mùa đông, không hẳn khí trời mùa thu, khó thật khó nói cảm giác ấy, nhớ, và nhớ nụ cười, cái kiểu chớp chớp mắt nhảy nhót điệu đà, nếu được bay vút lên cao không trung, và nhìn xuống phía dưới, nhìn thẳng vào trời xanh, đón những làn gió dịu dàng, và bay về phía ấy, phía của ấy ý, đồng chí Gigagiga ạ, cái tên tớ tự nghĩ ra, vì tớ thích cái vẻ gì tinh nghịch, cái hồn của đôi mắt mở to ấy, và cả bầu trời xanh và cao như của ngày hôm nay nữa, nếu có đồng chí, thì thật tuyệt.
    Tớ ra phố, và thật trùng hợp, đồng chí cũng ra phố, refesh mind và refesh life, chúng ta kô gặp nhau, nhưng đồng chí còn nhớ chứ, tớ vẫn thích ra phố mùa đông, tớ và ấy , song song bộ hành trên 1 con đường, có hàng cây chạy thẳng tắp, có đọng cả những giọt sương sót của sớm mai, có gió lùa từng cơn mơn man trên tóc đồng chí, và chúng ta nhìn nhau, và một nụ cười rạng rỡ.............................(có nên đi làm đạo diễn phim không nhỉ)

    Đi bên em chiều không nghiêng nắng.............
  6. free_free_free

    free_free_free Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Gọi là mùa đông về, đúng rồi, lạnh và rét thực sự đấy.
    Chạy qua chạy lại dù sao trong không khí lành lạnh thế này cũng thú vị, chỉ thấy thời gian vụt trôi nhanh hơn.
    Đang nước sôi lửa bỏng thế này, phải cố lên nào là cố lên nào. Những cái cần phải làm thì phải làm thật nhanh, và lại ra phố, ra phố một mình.
    Một cốc cafe nóng đang chờ
  7. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Rét thật....
    Buốt từng đầu ngón tay, tê cóng da mặt...nhưng cảm thấy phấn khởi, thích thú với cảm giác được ngồi bên cạnh một cốc cafe đá, ngắm nhìn xe và nguời đi qua đi lại...và cảm nhận vị ngọt của cái rét.
    Sáng nay thấy ngại ngần với cái rét...đã run lên, đã lẩy bẩy với từng đốt ngón chân ...Hix....mùa đông cứ ào đến rồi ào đi...như ai đó............
  8. Cunhat

    Cunhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    cho tay vào túi áo anh,nhanh lên,lạnh!
    Mặc áo khoác vào,đang ốm,chả biết giữ sức khoẻ gì cả.......
    Mùa đông đúng là lạnh thật,nhưng mình thích mùa đông.Cảm giác những cơn gió lạnh buốt mà không thấy rét lắm,chẳng phải vì áo ấm,mà vì ấm áp lòng.Đã rất nhiều mùa đông rồi chờ đợi có một giọng nói,một cái nhìn trách móc nhưng yêu thương,và 1 cái lò sưởi 37 độ thế này!
    Cảm giác hạnh phúc!
    Rõ ràng là ốm mà,nhưng vẫn thích ra đường,vẫn thích đi làm,đúng là chả thuốc nào bằng..
    Từ ngày xưa đã thích mùa đông,bây giờ lại càng thấy cái mùa mà mọi ng ghét này đáng yêu hơn bao giờ hết.Thêm 1 ít mùi hoa sữa thoang thoảng,và lê la vệ đường ăn bắp ngô nướng.Đúng là không gì bằng....
  9. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên sáng nay dậy muộn , mò ra sân nghe văng vẳng tiếng nhạc của cô bé bên nhà đang bật .
    Trúng bài hát mình thấy hay nữa chứ . Thế là cảm giác mùa Đông lại dạt dào về . Mùa này những năm trước cũng có một cảm giác chung như vậy , lạ quá .
    Lại ước một lúc nào đó ta đi thật xa , để cảm nhận không khí của các vùng trời khác , để thấy nhơ nhớ cái mùi mẫn của mùa Thu , mùa Đông ở nơi này .
    2 đêm xem Ngôi nhà hạnh phúc đến những 5h sáng , là hai đêm bị thu hút nhiều . Phim HQ chúa dài dòng loằng ngoằng , nhưng lại đánh trúng tâm lí tuổi yêu .
    Lạ . Nhiều cái lạ đang diễn ra .
  10. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Hé hé, dậy thì muộn đây..
    10h tối đi làm về, lạnh, đói run người, qua ND làm cốc chanh leo nóng,2 điếu thuốc 1k nữa( mình hoang quá) thấy cuộc sống ý nghĩa thế ko biết,tiếc là chưa đầy đủ vì ko thấy hàng bán xôi lởn vởn ở đấy.

Chia sẻ trang này