1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ra phố ......Mùa đông......! Let's warm it by any way

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi free_free_free, 26/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. free_free_free

    free_free_free Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay ngập ngừng bước chân ra cửa, ngơ ngác nhìn trời đất xám một màu ảm đạm, hút một điếu thuốc cho ấm lòng, nhưng vẫn chưa thể là đủ ấm, thật khó bước chân ra phố khi sau lưng là cả khoảng lạnh lẽo như thế.......
    ...............thậm chí là còn ấm nồng và bừng lên một ngọn lửa đủ mỉm cười theo người ra phố..........
    Sáng mùa đông...! Mang tình yêu ra phố
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Ra phố.... Mùa đông....
    Lạnh lẽo

    Thèm một vòng tay
  3. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Trưa rồi, trời và người đều đỡ lạnh lẽo hơn ban sáng....
    Đã mường tượng về một mùa đông thật ấm áp với tình yêu, thật nồng nàn với vòng tay, thật vui vẻ với gói hạt điều, kẹo bắp ngô, cốc cafe tan...nhưng rồi đã xoá lấp bằng những giận hờn có cớ (dù là cái cớ vu vơ).
    Đừng ảm đạm như đầu đông sáng nay, thắp lên một ngọn lửa sưởi ấm đôi môi này, bàn tay này....Chẹp...giá như có thể ngủ đông như chú gấu kia.
  4. xi81

    xi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Nằm trong chăn ấm, rồi vẫn phải quyết tâm xông ra cái lạnh,
    nhưng trong lòng vẫn ấm vô cùng.
    Ôi mùa đông! mùa của yêu thương và hàn gắn.
  5. businessman1

    businessman1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Hê hê..chú gà mái Xị này đang yêu có khác, đang ngủ mà chui ra khỏi chăn lạnh bỏ papa được,..vẫn ấm mới sựa chứ...
  6. free_free_free

    free_free_free Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Thứ bảy cuối tuần, vẫn ra phố, và thấy lạnh buốt tay rồi đây.
    Ở nhà có biết ngta đang làm việc kô nhỉ, thấy trời bắt đầu tối rồi, tối thứ 7 này, là sao nhỉ. Cảm thấy ấm áp hơn một chút.
    Chưa thấy hoa sữa rụng trắng đường.

    Hôm nay ra phố một mình
  7. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông ư? Năm nay vẫn như mọi năm. Ko có j` thay đổi. Tưởng như sẽ có thay đổi nhưng hết thật roài
    Vẫn ngại ra đường thoai...... Lạnh lắm, buốt tay, đau đầu lắm.
  8. 209

    209 Moderator 1981 Gà HN

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    2
    Lạ....n...h run người !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  9. doidep198

    doidep198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Lạnh run người!! Rúc vào chăn ngủ tiếp!! Ngày mai có tin vui không phải ló ra đường. Và tin buồn thất nghiệp rồi!! Được ngủ cả ngày!!
  10. zazanguyen

    zazanguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    ....Chiều, ôm cứng con bạn vèo lên Tây Lake. Hai đứa đang tay trong tay, nó buông cho câu " mày làm tao thèm có người yêu ". Ối má ơi, mình có làm được cho nó cái gì đâu mà nó nhỡ hót như vậy.. Mà mình cũng thèm.... Ngồi phả hơi vào mặt nhau khi nốc xong cốc nước đầy đá, chả hiểu đứa nào rủ đi bơi vịt. ..Chà chà...Hồ Tây rộng mênh mang..có 4 con vịt bơi tung tăng, hét hò loạn cả một góc hồ. Chậc...chậc...Mát lịm tim.. May chưa fê đủ đô để lao đầu xuống hồ. Giời này mà được dìm mình trong làn nước trong veo leo teo của Hồ Tây thì thử hỏi còn cái thú nào hay ho hơn không??? Nghĩ lại giờ vẫn còn ...run... À, còn phát hiện ra được cái Wc công cộng cũng sạch sẽ và thoải mái quá à.. Ai cũng mỉm cười thoả mãn khi chui ra cái đó.. Ra phố mùa đông thích thú làm sao.
    ...Đêm.. giường êm gối ấm đang đón chào mình thì bị lôi ra đường. Quấn chục cái áo lên người, thất thểu lao ra . Gió thổi muốn bay cả người. Vừa dỏng tai lên nghe mấy cái chiện phù phiếm, vừa đếm nhịp răng đang gõ vào nhau cồm cộp Nhìn vào công viên, vẫn có mấy anh chị ngồi sao mà gần nhau quá à Họ làm gì ý nhỉ ??? Muộn thế này mà còn ... Họ nốc rượu làm mình oằn lưng vác về. Vừa xoè cách đây dăm hôm ,tay vẫn run lại cộng thêm cái lạnh đang len lỏi vào từng lớp áo....Ối chà, đêm mùa đông mới ngọt làm sao..... Ôi, chỉ muốn. Mùa đông thích mỗi chiện

Chia sẻ trang này