1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ra phố ......Mùa đông......! Let's warm it by any way

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi free_free_free, 26/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chuoi_cu

    Chuoi_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Đi lang thang mùa đông thích thật đấy,cứ fải thật gần nhau để ấm,mỗi tội lạnh quá cái mỏ cứ tều ra đau kinh khủng.
  2. greenrose112

    greenrose112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có đứa nào tham ăn đến mức độ con bé bạn kêu gào thảm thiết cũng nhất định ko chịu chia cho nó miếng nem thì mỏ mới vêu lên như thế . Cứ nhớ đấy, rồi lần sau đừng có hòng mà ăn ngon được với bà
  3. dungxuan

    dungxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    ai đã từng ra phố mùa đông?
    mùa đông đứng trên thành cầu long biên thật đã đời !
    khoảng 12h đêm nhìn vê bên kia cầu thì mới thấy cảnh vật đẹp đến thế nào!một ít ánh sáng ,một ít ánh trăng ,một ít người làm đêm ,một ít gió quất vào mặt và một ít hơi ấm của người yêu phả vào mặt.....lạnh bừng sống lưng!!!!!!!!!!!!!!!!
  4. free_free_free

    free_free_free Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Bước chân ra khỏi cửa, là ngày hôm nay chưa có khi nào đẹp hơn, và tiếng cười còn vang mãi, và niềm vui với bạn bè, với trái bóng tròn, với cái nắng ấm trong chiều đông bừng sáng. Woa, không lạnh như mấy hôm trước nữa, nhưng cảm giác thì còn hứng thú hơn nhiều.

    Tối nay ra phố 1 mình .....hì
  5. bangnhi115

    bangnhi115 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm nhòm qua cửa sổ tuyết rơi phủ trắng cả lối đi rồi.Lạnh quá thôi!Giá như anh ở đây nhỉ?
    Nhìn qua gương con bé không khác gì con thú nhồi bông cả.Chán thật đấy trông hết cả xinh nhưng thà ấm áp còn hơn là bị lạnh à!
    Tuyế rơi rồi!Em đứng đợi anh ở đướ đường.Nhìn lên cửa sổ hình như có anh.Chỉ vậy thôi em hiểu câu trả lời anh dành cho em!Tuyết rơi.....Tuyết rơi......
  6. Chuoi_cu

    Chuoi_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Thế trong lúc tao đang ăn,đứa ỉn nào nào phi từ ngoài cửa vào đớm mất miếng nem trong bát tao?Em út mà thế lần sau ông tát cho phù mỏ nghe không.Heo ỉn!
  7. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Đồng cảm với bạn. Mùa đông đứng trên cầu long biên rất thú vị. Nhưng chưa lần nào đứng quá 10h30. Cái cảm giác mênh mang, gió hùa vào mặt, ánh sáng trăng mờ mờ, thỉnh thoảng sự yên tĩnh bị phá vỡ khi đoàn tàu chạy qua, tay trong tay ..... cảm giác gần gũi và ấm áp đến lạ thường ...
  8. free_free_free

    free_free_free Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Đã thứ bảy và đã cuối năm, đã bận rộn và đã nghỉ ngơi, đã trôi 1tuần mà không nhiều thời gian dành cho lãng mạn.
    Cứ xuống phố những ngày đông, nắng vàng ươm như mùa thu còn vương lại, đã hít thở bầu không khí ngọt ngào của sáng đẹp trời, đã mỉm cười và đã lại giận hờn, đã thấy bâng khuâng khi cách xa, đã thấy xuống phố rộn rã hơn những màu sắc rực rỡ.....đã khóc, đã cười, đã lặng im, đã hào hứng, đã qua, đã đến, ...........
    Yêu mùa đông hay yêu em..........
  9. vietbinh1981

    vietbinh1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Thần kinh à, hết chỗ chơi rồi hay sao mà lại mò lên trên cầu Long Biên đứng.... aaaaaaaaaaaaà.... biết rồi nhé ebunba, mấy lần tớ ngại đi cầu Chương Dương nên đi tắt sang cầu Long Biên thấy bây giờ các anh các chị vác nhau lên đấy ôm ấp nhau hơi bị tinh củm mà tớ dặn này dạo này trên đấy hơi bị lắm thắng nghiện lắm đấy, loàng ngoàng nó phập cho 1 phát thì ... ối giời ơiiiiiii cứ gọi là phê tít thò lò, đứt phựt nhủ chun quần rồi chuyển hộ khẩu sang hàng hòm thì đứng trách bạn không nói nhé hề hề
  10. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    **** thế. . Công nhận sao dạo này lắm đôi lên cầu đứng thế. Chắc như thế cũng tiện, có gì nhảy xuông luôn. Bọn nghiện bi giờ không ở trên cầu nữa đâu, tụi nó dời địa điểm lâu rùi. Không đọc báo ah bạn bìm bịp?mà chỉ đi đến 10h về, lúc về còn đầy người tập thể dục trên cầu cơ. Mang tiếng dân gia lâm mà chẳng chịu update thông tin gì cả
    to dungxuan: hôm qua vừa dạo 1 vòng trên cầu. Xe lửa đi ngang qua, cầu rung bần bật, ầm ĩ. Tranh thủ nói xấu anh bạn đèo mình đằng trước Thoải mái quá mà bạn ý cóc nghe thấy gì cả
    Được ebunba sửa chữa / chuyển vào 10:34 ngày 27/11/2005

Chia sẻ trang này