1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ra phố ......Mùa đông......! Let's warm it by any way

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi free_free_free, 26/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietbinh1981

    vietbinh1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    **** thế. . Công nhận sao dạo này lắm đôi lên cầu đứng thế. Chắc như thế cũng tiện, có gì nhảy xuông luôn. Bọn nghiện bi giờ không ở trên cầu nữa đâu, tụi nó dời địa điểm lâu rùi. Không đọc báo ah bạn bìm bịp?mà chỉ đi đến 10h về, lúc về còn đầy người tập thể dục trên cầu cơ. Mang tiếng dân gia lâm mà chẳng chịu update thông tin gì cả
    to dungxuan: hôm qua vừa dạo 1 vòng trên cầu. Xe lửa đi ngang qua, cầu rung bần bật, ầm ĩ. Tranh thủ nói xấu anh bạn đèo mình đằng trước Thoải mái quá mà bạn ý cóc nghe thấy gì cả
    [/quote]
    thì tớ có lên đấy đứng bao giờ đâu mà biết hề hề cậu bây giờ hay lên đấy chơi lắm hả thích nhé rét run nhưng có cái lò sưởi 37* chắc là ấm vợ chồng tớ chẳng bao giờ mò lên đây cả, rét bỏ sừ, ở nhà chơi thích hơn hoặc lượn lờ đi ăn vì 2 đứa gầy quá híc họ hàng 2 bên ai cũng kêu
  2. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    3 thằng : tao , bỉm , cục tác vừa ở cầu Long biên về đây .
    Chà chà , sương mù lan toả , gió lạnh rào rạt , có thằng hít thuốc , có thằng giải quyết ngay cạnh đường tàu . Tất cả đều trong 1 cái Lạnh thấu xương của mùa Đông .
    Ây da , sướng thật , cái lạnh làm mình tỉnh cả người .
    Lại còn chuyện tếu nữa chứ .
    Ấy lại nghĩ đến quả máy ảnh ở đây thì tuyệt nữa , chụp cái cảnh con đường nho nhỏ , hun hút những gió mùa cùng làn sương nhạt nữa . Cái ánh đèn vàng vàng khiến cho cái máy ảnh lởm nhất cũng tạo nên một nét nghệ thuật ấy chứ lị .
  3. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là đẹp thật,phê lòi,đếch muốn về, phong cảnh thoáng đãng gió ***g lộnggiá mà có một ẻm ở đây thì "nài nài em iu em có nạnh không".... trời ơi.......và vòng tay anh rộng mở đón em vào lòng....chụt chụt chụt chụt... là... chụt chụt chụt chụt fafilm Tibi dịch và ***g tiếng, fafilm box gà phát hành
    Được tinhbien1911 sửa chữa / chuyển vào 07:37 ngày 28/11/2005
  4. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Rút kinh nghiệm tối qua mình mặc rõ lắm áo. Cuối cùng thì chẳng thấy lạnh như hôm trước.Gió thổi to, nước đập vào bờ, sương dày đặc chỉ nhìn thấy 1 ông sao, ánh đèn chiếu xuống nước.... rùi cả 1 lũ trẻ con đọc thơ vớ vỉn ầm ĩ... Bỗng chốc không gian tĩnh lặng..... Cơ mà hôm qua ...
    Được ebunba sửa chữa / chuyển vào 08:53 ngày 28/11/2005
  5. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Đám cưới mùa đông.
    Tớ thích cái đám cưới này. Chẳng còn gì để nói. Tuyệt
    [​IMG]
  6. cuctacuctac

    cuctacuctac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    pố thằng mail đang đứng hút thuốc sướng thì bày đặt giải quyêt rõ vớ vỉn lần sau thấy các anh đang đứng ở đấy thì đi chỗ khác nhé làm ô nhiễm cả bầu không khí trong lành lại còn bày đặt khặc........khặc..... nghĩ lại vẫn buồn cười
  7. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, ra phố mùa đông buổi tối, mát lạnh da gà. Chẹp, măm tới hai ly kem và một cốc trà sữa. Có đứa hậm hực vì tinh thần bóng bánh bị vùi dập....
    Hị hị, lại ra phố mùa đông buổi tối, mát sởn tóc gáy. Lê la vỉa hè cafe với đám bạn nhí nhố. Được cười, được vui...gớm sao mà lại có đứa hồn nhiên thế. "Thả hồn theo gió"...ắt xì, mùi gì mà t... thế.....
  8. free_free_free

    free_free_free Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Nhưng có những phút lặng....
    Mùa đông đứng yên
  9. xi81

    xi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Sáng tinh sương đi hối hả qua cầu
    Chiều về mệt mỏi trong suy nghĩ, lại sắp hết một ngày, già đi tí xíu
    Trời lạnh nhưng nhẹ nhàng, dễ chịu
  10. Chuoi_cu

    Chuoi_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Đi đường gió lạnh bèn đút một tay vào túi...tự dưng thấy túi áo mình lủng một lỗ...chẳng hiểu nó lủng lũc nào,ở đâu...chẳng muốn khâu lại nữa,cứ để đó để nhớ....
    Được chuoi_cu sửa chữa / chuyển vào 19:05 ngày 30/11/2005

Chia sẻ trang này