1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ra phố ......Mùa đông......! Let's warm it by any way

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi free_free_free, 26/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Mới đầu đông cho nên chưa lấy làm rét mướt lắm...
    Mặc áo mỏng hơn để tận hưởng cảm giác lành lạnh, co ro. Trời nắng đẹp...Dễ chịu...
  2. vietbinh1981

    vietbinh1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    híc lại nắng roài, tận 3/12 mới có rét đậm hì hì mùa đông công nhận dễ chịu thật, thế mới biết tại sao người ta thi nhau cưới vào mùa đông hề hề
  3. cai_nguc

    cai_nguc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông càng lạnh càng thích
    Ngồi trong nhà thì nhét con gà mái vào trong áo
    Ra đường thì khoác con gà mái lên lưng. Vừa đi vừa cục tác. Đỗ lại làm cái bánh chuối nóng hổi thơm lừng.
  4. free_free_free

    free_free_free Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu những ngày tháng 12 của một năm, tháng có lẽ là tháng dài nhất trong năm, không chỉ bởi vì nó có 31 ngày, mà nó còn chứa trong đó những lo toan bận rộn cuối cùng của năm, những hối hả của cuộc sống, là mùa đông, và cũng là tháng rét nhất trong năm, tháng của hoa sữa nở lần cuối trước khi tàn.Cũng còn có cả tháng có nhiều kế hoạch nhất, kế hoạch tổng kết cuối năm, kế hoạch cho năm mới, tháng 12............
    Ra phố những ngày cuối năm dường như cũng hấp tấp hơn, cái gì cũng ngược xuôi, cái gì cũng mau, mà sao năm chưa hết, .........phù, ..................một chút gì đó....
    Ở lại nhé ..............
  5. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0

    mùa đông năm nay vớ vỉn thật. ban ngày thì nóng ơi là nóng, đến khoảng 9h tối thì bắt đầu nổi gió ầm ầm. đi ra ngoài đường cứ phải rụt đầu rụt cổ vào cho đỡ bị lạnh, gió lùa từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài mẹ ơi mình đi ngoài đường toàn phải đưa tay lên túm chặt thít cái cổ áo khoác, trông cứ như tự bóp cổ mình vậy

  6. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông phải bật quạt mới ngủ được, nghe nói tối nay gió mùa, ko hiểu thế nào.
    Rình rình chờ thật lạnh, trốn học phi lên Sapa nghịch tuyết mới được.
  7. xi81

    xi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác ra đường một mình trong cái lạnh thật thích, gió lùa vào mặt, vào tóc (wên, đội mũ)
    Thế mới là mùa đông!
  8. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Rét bắt đầu từ hôm qua .
    Đây mới là cái lạnh mùa Đông chứ , rét cắt da cắt thịt .
    Hic...bi h mà nghĩ chuyện cuối tuần đến khu Mỹ đình để gặp nhau có chết không .
    Đêm qua đã ở đó tới 11 rưỡi đêm mới mò về rùi . Đang đi thấy có 1 đôi bị "chẹt" bởi lũ cơ động ngay giữa đường , đã thấy ngán . Lại đi đến đoạn Sư phạm , thấy 1 đôi nữa đang...đua với cơ động . Ngán tiếp . Tuổi trẻ có khác hoành tráng wá .
    2 anh em nhìn mà phì cười .
    Lúc về lạnh nhăn răng , mk thằng bạn , nó thâm quá , ai lại rủ nhau đi cafe xa vậy .
  9. businessman1

    businessman1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Trời đã trở lạnh, mình thích cái lạnh này...Thật là tuyệt...Chiều chiều làm tách cafê trứng cứ gọi là nấp nánh...Ngắm đường phố khi chiều đông xuống...Cầm tách cafê run lẩy bẩy...Cầm chiếc thìa hớt pọt trứng lấy lưỡi liếm xung quanh, lên trên rồi xuống dưới, sang trái rồi sang phải, ..Nghệ thuật nó ở chỗ đó chứ...Sao mà cái pọt trứng quện với cafê nó ngậy ngậy ngon thế cơ chứ...Mà giờ này vẫn còn trứng mới nạ....hí hí.....Ngon vật vã......
  10. doidep198

    doidep198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Ngày tháng năm chưa nằm đã sáng
    Ngày tháng 10 chưa cười đã rạng...
    Lạnh vãi lìn..... Lạnh giã man luôn!!! Hi''c!~!!!

Chia sẻ trang này