1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ra riêng nên hay không?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi coldcool, 24/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 0oSanji

    0oSanji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2008
    Bài viết:
    1.835
    Đã được thích:
    1
    Mỗi người một phòng được mãi không. Nhìn thì có vẻ không vấn đề gì nhưng đôi khi cũng có cái gì đó bất tiện. Trừ khi khó khăn không ra ở riêng được tới mức phải nhờ thì hãy thế, còn ra ngoài mà tự lập được thì nên ra. Tình cảm nó thể hiện ở mức độ quan tâm đến nhau, không phải ở việc ở chung hay không.
    Dù sao thì kiếm thêm anh chồng đi cho đỡ buồn [:D]
  2. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    ở riêng bạn bè đến còn có chỗ mà tiếp chứ nhỉ ? ;))
  3. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    cho mình hỏi các bạn thích ra riêng có ai ở riêng rồi chưa (trừ bạn chủ topic). Mình không đề cập đến chuyện vợ chồng trẻ "ra riêng" với bố mẹ chồng nhé.
  4. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    riêng hay chung là tuỳ mỗi người nhưng ra riêng rồi học được tính tự lập va tiết kiệm những khoản vô bổ , biết nuôi lơn đất thói quen bỏ bẵng mấy năm
  5. txdai148

    txdai148 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2009
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    0
    RA riêng đi học đi làm về tự lo cơm nước, giặt giũ quần áo, dọn nhà,... thoải mái thì ít mà khổ thì nhiều! thôi ở nhà các cụ lo cho sướng hơn :D
  6. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    rồi mai mốt có lấy vợ thì vợ nuôi lo gì . =D>=D>=D>nên đâu cần ra riêng
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ở riêng còn có thể dắt bạn trai / bạn gái về ở chơi một buổi hay cho bạn bè ở đậu vài ngày. Ở chung thì chị dâu / anh rể có ý khó chịu thì nhiều khi cũng phải nhịn.

    Ở riêng phòng trong cùng một nhà ở VN không tự do y chang như ở riêng phòng trong cùng một nhà ở Tây đâu. Nên ai đang ở riêng phòng trong cùng một nhà ở Tây thì nghĩ lại một chút trước khi cho rằng hai thứ tự do này bằng y chang nhau nhé.
  8. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    riêng lợi trăm bề nhưng cũng nhiều khi buồn lắm đó . thế nên trước khi ra o riêng nên suy nghĩ cho kĩ nhé
  9. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    =D> Cái này có phải là nói mò không nhỉ? Tôi biết chắc chắn bạn CÓ Ý nói tôi (đừng nói không phải nhé vì chỉ có mình tôi nói đến chuyện riêng phòng thôi).

    Về chủ đề chính: làm cái gì cũng có hai mặt. Tốt hay xấu đôi khi với TH này thì tốt với TH kia lại ngược lại. Vậy mỗi người hãy tìm hiểu đầy đủ những mặt chính có thể vấp phải trước một sự việc rồi quyết định dựa trên những gì mình thích và/hoặc chịu được.

    Và để trả lời cho câu hỏi chung hay riêng thì tôi thấy nên lập một phiếu điều tra trong đó nghi rõ từng hoàn cảnh 1. trước đến giờ chỉ ở chung ; 2. trước đến giờ chỉ ở riêng 3. trước đến giờ đã ở chung và ở riêng. Sau đó tôi thấy người đưa đánh giá khách quan nhất có lẽ là nhóm người thứ ba. (Đừng bạn nào đưa ra MỘT TRƯỜNG HỢP người nhóm 1 hoặc 2 khách quan hơn MỘT TH nhóm 3 rồi phản đối tôi nhé)

    Cá nhân tôi ước muốn bản thân là sống cùng gia đình và sống gần những người mình thương quý, nên tôi ban đầu ghi ngắn gọn là chỉ vote cho một phiếu ở chung thôi. Các bạn có sự lựa chọn khác thì đừng KHÓ CHỊU hỏi tôi tại sao tôi vote như thế. CÒn bạn nào muốn biết thêm thông tin thì tôi đưa ra ý kiến thêm. Nhưng mọi việc chụp mũ nghĩ rằng người ta nghĩ thế này thế kia thì nên xem lại cách tranh luận lúc ấy của mình. Còn muốn không bị cho là chụp mũ thì phải chí ít đặt dấu chấm hỏi vào.

    Thôi đây là box tâm sự mà, đi lan man vào chuyện thảo luận quá thì lại không hợp box nhỉ ;))
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ồ, tôi thừa biết đấy chỉ là cá nhân bạn muốn vậy. Tôi hoàn toàn không khó chịu khi bạn có nhu cầu này. (Vì tôi không có liên quan gì đến bạn.) Tôi chỉ nhắc chủ topic trước khi "đếm phiếu" thì nên tìm hiểu profile của người góp phiếu. Đấy không gọi là "khách quan", đấy gọi là "có kinh nghiệm thực tế" chứ khách quan gì. Trên đời này chưa bao giờ có một con người nào có thể đưa ra một quan điểm khách quan. ;)) (Quan điểm nào mà chẳng từ sự chủ quan của người đó phát đi?)

    Tôi không đặt câu hỏi gì cả, đấy là kết luận của tôi và tôi chịu trách nhiệm về kết luận (có thể đúng, có thể sai) đó. Bạn có gì khó chịu rồi nên mới có hẳn 3 đoạn cuối reply cho tôi.

    Tóm lại, bàn về sự tự do cá nhân (chứ không phải là tình yêu thương gì gì đó nhé, bạn ở trên) , thì sự tự do khi ở chung ở VN khác với sự tự do khi ở chung ở nước ngoài.

Chia sẻ trang này