1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ra riêng nên hay không?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi coldcool, 24/09/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. perfume14

    perfume14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    bạn đã ra ở riêng rồi thì còn hỏi "nên hay không" làm gì nữa
    đã quyết định thì đừng hối hận, sống vậy cho thoải mái

    cái nên hay không chỉ dành cho những người muốn, mà chưa làm, vì vài lý do nào đó
    tôi thì vẫn dự định sẽ ra ở riêng, một không gian chỉ có mình mà thôi
  2. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    ở chung không phải là điều gì quá khó khăn . ở riêng cũng thế . mỗi cái đều có những cái thuận lợi và bất cập cả bạn ạ
  3. 22.04.86

    22.04.86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2010
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Đã ở tiêng 4,5 năm nay rồi. lợi có, bất lợi cũng ko thiếu. Tuy nhiên là vẫn sống được, sống tốt cho đến ngày hnay
  4. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    ra riêng , lâu lâu bác hàng xóm ý ới gọi cho hũ kim chi ..
    vô tình đi ra đường thấy nhà người ta quây quần , thèm cơm mẹ nấu , 120 km không phải là quá xa nhưng mổi tháng cũng chỉ có được 12 ngày ăm cơm me nấu
  5. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    nhà lại chuẩn bị vòi đến money rùi . tự dưng nước ở đâu cứ ri rỉ ra sàn hộc bếp 6 giây trong 24h ước ao 1 anh zai nào đó tình nguyện đến sửa thì hay biết bao
  6. 0oSanji

    0oSanji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2008
    Bài viết:
    1.835
    Đã được thích:
    1
    Mình cũng muốn lắm nhưng mà không được [:D]
  7. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn vì bác đã có tấm lòng quan tâm tới em
  8. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    tớ ra riêng 2 năm nay.ở nhà thuê, phòng bé như lỗ mũi nhưng được cái thích thì đi, thích thì về. mệt thì nằm vật ra đấy, hứng chí thì dọn dẹp sơn phết treo cái này dán cái kia. cuối tuần vui thì về nhà mẹ, chán thì ở lại nhà thuê.lâu lâu khóa cửa nhà nhờ bác hàng xóm ngó hộ đi du lịch,có về trễ cũng không lo ngay ngáy rằng ai còn thức đợi cửa mình.
    Bệnh tật tự tót lên taxi vào bệnh viện, tủi thân kinh, nhưng nghĩ lại đỡ cái là nhà khỏi phải lo. hết bệnh tự khắc về. Ở riêng, ý thức độc lập nâng cao hẳn.tự biết cân đối cuộc sống, biết chăm chút bản thân hơn, biết lên kế hoạch cuộc sống, biết tiết kiệm hơn.
    Lâu lâu thèm bữa cơm mẹ nấu, cuối tuần nhìn người ta sum vầy thấy cô đơn lắm nhưng cộng các điểm lại thì vẫn thích ở riêng.chắc ngấm cái máu ham vui, ham chơi từ nhỏ nên nó thế.
    Tớ nhớ có đọc một bài viết, đại để là khi người ta trưởng thành, thì nên có 1 căn nhà riêng dù là nhà thuê để có thể đi về, 1 tài khoản ngân hàng riêng. một chiếc váy thật đẹp để đủ tự tin khi dự tiệc bất ngờ, một sở thích/đam mê riêng, 1 bí mật nho nhỏ riêng, để tạo nên một cá nhân riêng, một cá thể riêng rẽ, độc lập nhưng không nhàm chán.
    cuối tháng này 2 cụ lại bắt về nhà.bùi ngùi, tiếc nuối.tiếc lắm luôn cái khoảng trời riêng í.chắc phải đợi hết năm sau nữa, lấy chồng xong lại dọn ở riêng he he he
  9. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng vì chuyện chồng con
    chia buồn vì lại bị quản thúc .
    nếu buồn ghé nhà tui tui cho ở ké vài bữa . hehe
  10. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    có người hỏi (câu hỏi muôn thủa) sao lại ở cá nhà to thế/ đâu co to đâu mà , nhưng đôi khi thấy rộng thật .. xem ti vi chán quay sang phòng khác lôi báo ra đọc , chán nữa ra ban công ngắm cây cối ngoài đường

Chia sẻ trang này