1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ra riêng nên hay không?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi coldcool, 24/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    đâý, vấn đề là tránh tình trạng bức bối với 4 bức tường (mà nếu ở biệt thự thì tới 8 bức tường vì thêm lớp hàng rào 4 bức nữa), cho nên dân tình cố cơi nới không gian ra cho nó rộng nhưng thực chất thì vẫn bức bối với 4 (hoặc 8) bức tường mà thôi.
    còn nếu như nói về khía cạnh gia đình thì thế cũng tốt, vợ chồng đỡ phải va vấp mặt nhau mọi lúc mọi nơi trong mọi tư thế, mới cưới thì nhìn kiểu nào cũng yêu, về lâu về dài thì nhìn sao cũng thấy ghét.đôi lúc tránh nhau lại là hay.
  2. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    thế là nên kiếm người ở cùng thui . ai muốn nào?
  3. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    mới ngủ dậy đi sang phòng bên tắt chuông báo thức . o hay nước ở đâu ma ra nhiều thế . bật đèn , đeo kính o hay lụt . nhà ơi là nhà mày lại vòi tiền hả ?
  4. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    lặn lộivề nhà giờ nghỉ trưa , còng lưng ra lau nhà . huhu
  5. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    ra riêng ốm đau bố mẹ gọi lên hỏi có nấu cháo ăn chưa? dạ có nhưng có nấu nổi đâu ..
    tối về lủi thủi nấu ăn 1 mình ..
    nhưng bảo quay lại ở chung thì never and never !
    đã lựa chọn , đã quyết định không bao giờ hối hận
  6. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Do tính cách và định nghĩa về tự do của mỗi người thôi. Còn theo lý và tình thì con gái đi lấy chồng mới là lúc di cư khỏi nhà. Như của bạn là "muốn nổi loạn" chứ ko phải là ra ở riêng theo cách bình thường :D. Trừ khi nhà bạn quá chật chội, 10m2 cho vợ chồng anh chị, lại còn cả bố mẹ, chưa tính con anh chị chẳng hạn. Như vậy bạn ra ở riêng còn có lý. Nếu nhà rộng rãi, mỗi người 1 phòng thì ra ở riêng làm gì. Mình vẫn tự do thoải mái, có ai theo dõi hay bắt bẻ mình đâu. Khi nào lấy chồng thì thích đi đâu thì đi, ai dám giữ??? Mình tin là bố mẹ bạn lúc nào cũng lo ngay ngáy - mất ăn mất ngủ vì cái quyết định đi tìm tự do của con gái cưng như bạn! Chưa làm bố mẹ thì làm sao hiểu được tâm trạng của các bậc phụ huynh :(
    Nói thêm là mình đoán bạn là người rất cứng đầu cứng cổ. Làm gì thì chỉ cần biết mình đúng sai ra làm sao, không cần quan tâm đến người khác nghĩ gì [-X. Nói chung bạn nên nhìn nhận lại mình đi, mình thấy thương cho bố mẹ bạn [:P]
  7. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn rất nhiều vì câu nói mà đã rất quen thuộc với mình , cứng đầu cứng cổ . Ra riêng là sự lựa chon của mình sau khi mình vào nam đựoc gần 1 năm , nhưng khi đó gia đình không chịu nhất là mình còn đang học . Nhưng khi đã đi làm , tự lập đuợc thì mình đã ra riêng . Rất khó khăn , vất vả nhưng đôi khi hạnh phúc đi sắm từng món đồ cho cái nhà xinh xinh của mình .. tự hào vì mình có thể làm đựoc bạn ạ !
    cảm ơn vì đã thương bố mẹ mình , nhưng bạn ạ con cái tự lập đuợc đó cũng là niềm hạnh phúc của mỗi bố mẹ đó !
  8. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Tu lap co nhieu nghia lam ban a. Ma thoi :D. Khong muon noi ve van de nay.
  9. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    nhà e ổ cắm ngầm bị hỏng .. nhớ đến câu nói của bố dù gì cũng nên có 1 người đàn ông ở trong nhà con ạ .. who are u? where are u?
  10. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    hôm nào cậu khoét vách nhà hàng xóm nhìn xem có giai nào đẹp bên í không :))
    cơ mà đôi lúc lại thèm được độc lập, tự do như thế.haiz...biết đến bao giờ

Chia sẻ trang này