1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ra tay nghĩa hiệp cứu người bị chém, giờ chính mình cũng lo lắng.

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi bongdaword, 25/06/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bongdaword

    bongdaword Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    3.323
    Đã được thích:
    6
    Vừa về nhà lúc 1h20 tắm xong gột sạch máu dính ở người,chắc đêm nay mất ngủ nên lên đây than vãn tí ... Chuyện e kể ra đây chắc cũng có thím chửi em ngu,mà em cũng thấy mình ngu thật,cơ mà cứu 1 mạng người tích phúc tích đức vậy ..
    Tầm 11h45 lúc đấy em có việc chạy từ đoạn trường bưu chính viễn thông về nhà ở Khâm thiên.lúc đấy theo e nhớ ko nhầm thì vừa qua cái ngã tư khuất duy tiến( em không nhớ chính xác vì 1 phần ko thuộc tên đường,1 phần lúc đấy quá sợ) thì đi qua 1 cái quán Karaoke rất to nằm ngay gần ngã tư...Lúc đấy thấy phía trước đang tập trung khá đông người,có người chạy nháo nhào nữa..Theo bản năng hóng của người VN thì em đi chậm lại,và nhanh chóng nhận ra phía trước đang có đánh nhau..Có mấy thanh niên cởi trần,người loắt choắt,khoảng 4 người gì đó,thằng cầm gạch,thằng tip bong da hang dau Viet Nam cầm dao,thằng cầm thanh sắt chữ V làm mái nhà tôn đang đuổi 1 thanh niên chạy thục mạng(tên là T) trên đường nguyễn trãi hướng Ngã tư sở. Lúc sau lại gần thấy trên đầu ông T này đầm đìa máu,chắc bị nó gõ cho 1 cái,máu chảy đầy lưng..Đằng sau có 2 chị phụ nữ cứ chạy theo ông T vừa du đẩy chạy đi vừa cản mấy thằng trẻ trâu đuổi theo kia..1 chị đang chạy bị ngã vào vũng nước mà vẫn cố hét với lên: anh T,chạy nhanh,chạy nhanh đi.. Chị này mặc váy,nhìn xinh lắm,mà nhìn ngã ra vũng nước mà vẫn cố hét với lên,em thề với các thím thảm thương lắm ..
    Thế là lúc đấy ko biết e nghĩ gì các thím ạ,chỉ nghĩ bảo mấy thằng kia nó mà đuổi kịp thì ông này bị chém chết mẹ luôn, thế là em phi lên phía trên gọi ông T:
    - Anh ơi,lên đây nhanh..
    Ông này đúng là chạy chết,nhảy 1 phát lên luôn,lúc này e ngửi thấy người ông này nồng nặc mùi rượu,mà ông ấy to béo cỡ 80 cân mất,e loạng choạng mấy nhịp mới giữ đc thăng băng...Mấy thằng đuổi sau còn cố ném viên gạch vào xe e nhưng mà sức nó yêu mà ném viên gạch rõ to nên đc có 1 đoạn ngắn xíu.. Lúc này em chỉ còn biết vít chặt tay ga,đóng tip mien phi hom nay lên cỡ gần 100km/h mất,vừa đi vừa hú còi nhặng lên vì e biết e ngu rồi,chỉ sợ bọn đằng sau nó đuổi lên chém cả 2 thằng thì thôi xác em bỏ lại đây,tuổi đời thì còn trẻ...em chạy đường to 1 lúc thì rẽ ngay vào đoạn khương đình,ông T ngồi sau nói thật chỉ bám vào em được 1 tí thôi,máu chảy ướt hết cái áo Levis trắng e được gửi từ nước ngoài về nữa chứ,tiếc đứt ruột.. Vào sâu sâu em thấy 1 cái nhà còn có 3,4 người ngồi trước cửa nữa,em định dừng lại nhờ người ta giúp đỡ nữa.. Cơ mà đúng là lòng người ngày càng hẹp các bác ạ,có 1 ông hỏi em:
    - Sao mày dừng ở đây,đi đi,đưa nó ra công an hoặc ra bệnh viện kìa,đi đi nhanh lên..
    Chắc là ông ấy sợ có người đuổi đến ông ấy bị vạ lây nên đuổi ráo riết lun,bà vợ thấy vậy vội vàng cất hết ghế nhựa chuẩn bị đóng tip mien phi cửa nữa ..Nghe vậy em cũng đến chán nên vội vàng phi ngay ra đường Láng,ông T ngồi sau tỉnh hơn đôi chút chỉ đường cho em vào mấy viện khu đó..Vào viện nội tiết ở Thái thịnh thì nó ko sơ cứu đc,chỉ cho mỗi cuộn băng,ông T sắp ngất mẹ rồi em vẫn phải bảo ông ấy cố mà giữ lấy cái băng bịt chặt lại,còn e phi ngay ra viện GTVT ở đường láng.. Đi ra thì cái viện này nó lại còn chuyển qua chùa láng rồi nữa chứ Em nghĩ bụng bảo may mà ông này bị nhẹ,chứ chảy nhiều máu mà gặp cấp cứu vòng vèo kiểu mình có 2 mạng cũng chết ..Với cả vừa chạy cũng vừa lo ông ấy chết mẹ ra đây mình lại chịu trách nhiệm hình sự,liên lụy các kiểu nên càng thấy mình ngu .. Ông T lúc này có vẻ máu đã ngừng chảy nhưng mà ông ấy bắt đầu say rượu,nôn luôn ra người em ,mà e từng tiếp xúc với mấy thứ kinh hơn,với cả đang sợ bọn sau đuổi theo nên ko để tâm chạy ngay ra chùa Láng..Đưa ông này vào đây thì ông ấy tỉnh hơn đôi chút kể lại như thế này:
    Số là ông ấy đi hát karaoke,có thằng nào trong đấy mới bóp vếu vợ ông ấy,vừa là đang say vừa là 1 thằng đàn ông nên ông ấy mới quật lại,ai ngờ bọn nó đông hơn nên đuổi chém ông ấy..Ông ấy cũng giới thiệu đang làm ở 1 bộ khá có tiếng mà em xin phép dấu tên ..
    Sau đấy em lần theo sđt trên người ông ấy gọi cho người nhà ra bệnh viện,thì anh trai ông T ra,cũng thay mặt gia đình cảm ơn,xin sđt..Em cũng chẳng còn trách nhiệm gì nữa nên cũng xin phép về...

    VIẾT THÊM CHO CÁC THÍM:
    - THỨ 1: Ông ấy không phải là bộ trưởng thăng nhé ..Mà e cũng ko mong trả ơn đâu,có gì cứ thêm thằng anh kết nghĩa sống đẹp đẹp là hạnh phúc rồi..
    - soi keo THỨ 2: 2 bà kia bị rớt lại nhưng tụi nó không làm gì đâu vì lúc đó dân ở đó rất đông rồi,hơn nữa hình như có thằng nào là "Anh" của mấy thằng kia có ra can và hô to là: " A,mày đừng chém chết nó,đừng"..Hô rất to..Mấy bà con gái ấy sẽ dời đi đc thôi..
    - Thứ 3: lúc vào viện GTVT,em lao thẳng vào phòng cấp cứu,hô to: có người cấp cứu,thì có bé y tá trực ở đó xinh lắm,nó đang ngủ bị em đánh thức,mắt thì ngái ngủ mà nhìn ông kia đầm đìa máu nhìn nó hoảng ra mặt luôn,nhưng mà em vẫn nhận ra nét cảm phục trên gương mặt của em ấy các thím ạ ..Tiếc là chỉ nhìn qua em nó đúng 1,2 lần rồi e về nhà luôn các thím ạ

Chia sẻ trang này