1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ra trường, bạn đi đâu, về đâu... CÓ AI VỀ BN???

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi icetea832001, 21/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. icetea832001

    icetea832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Ra trường, bạn đi đâu, về đâu... CÓ AI VỀ BN???

    Sau khi tốt nghiệp, bạn định an cư lạc nghiệp ở đâu, liệu khi đã quen với một Hà Nội nhộn nhịp và phát triển, đã, đang và ngày càng hiện đại, bạn còn muốn về Bắc Ninh - BG???
    Ở đâu có điều kiện tốt hơn cho tôi, tôi ở đó, tình yêu quê hương tôi giữ trong lòng ===> đó có phải câu trả lời thông dụng nhất?

    Yeu -co nghia
    La cung nguoi yeu
    Chia deu
    Trai dat thanh hai nua...
  2. mot_ngay_mua_dong

    mot_ngay_mua_dong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Muốn về nhưng ko phải con ông cháu cha kiếm đâu được một chỗ làm tốt hả em
  3. khongkhocdau

    khongkhocdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Đây là câu nói của nhân vật Đào trong tác phẩm "mùa lạc ":"Về là về cửa về nhà
    Một trăm năm nữa mới là về quê"
    đóng góp cho quê hương cho đất nước thì ở đâu cũng vậy thôi ,có rất nhiều người đã nói thế .Và hiên nay ,ở đâu ta cảm thấy mình có ích nhất ,nói trắng ra thì ở đâu tạo cho ta nhiều cơ hội phát triển nhất thì nơi đó được chọn làm nơi làm việc .Thông thường người ta chỉ quay lại quê hương khi người ta thành đạt ,người ta muốn tìm cảm giác yên bình sau những năm trời cống hiến .
  4. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    đây cũng là vấn đề mà các sinh viên hay học sinh trong các trường Trung học đặt ra cho mình ..Với những ai đã có xác định trước khi học là sẽ về nhà vì ở đó có việc ngay bằng cách nhờ nguời quen , ba mẹ ...giới thiệu , xin hộ . Với những ai chỉ học theo ý thích 1 nghành nghề thì đó là một câu hỏi rất khó tìm ra câu trả lời , chỉ có thể là khi đã học xong về đâu thì về nhưng hầu hết là chỗ nào tốt thì làm không còn quan trọng về quê hay không nữa !
           sun + moon = ???
    welcome to Kinh Bac club http://ttvnol.com/bacgiang_bacninh.ttvn
  5. tinyfoxmas

    tinyfoxmas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Không thể về, không phải về và..... không ai cho về

    Always in the state of being a silly chicken. I love the way you are, my friends.
  6. icetea832001

    icetea832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Ở đâu có đất cho ta sống thì ở đó có ta. Ở đâu có nghiệp cho ta dựng thì ở đó có ta. Ở đâu có tiền cho ta xài thì ở đó có ta. Ở đâu có chồng cho ta chọn thì ở đó có ta...
    Ở đâu cũng được miễn không quên mình sinh ra ở đâu......
    Yeu -co nghia
    La cung nguoi yeu
    Chia deu
    Trai dat thanh hai nua...
  7. heart189

    heart189 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    hia...ra trường em chỉ muốn về Bn thui..vì ngươi yêu đang đợi mà..hi`...nhưng mà lại không thể nào làm gì ở BN được..bởi vì khi trái đất hình thành thì biển đã không được ban tặng cho BN mà..đó không phải lỗi do em nhé...mà cuộc sống của em là lênh đênh trên biển rùi...hic..biết làm sao bi giờ....

Chia sẻ trang này