1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ra trường...về đâu ...???

Chủ đề trong 'Cao Bằng - Bắc Kạn' bởi thaoday, 17/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thaoday

    thaoday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Ra trường...về đâu ...???

    Hôm trước,đi xin việc bác Giám Đốc hỏi:"ra trường sẽ về nhà hay đi dâu"...Đã chuẩn bị trước câu trả lời mà vẫn trả lời lung tung,lộn tùng phèo cả lên.
    Còn bạn???Sau khi ra trường bạn sẽ...
  2. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề học gì mới về đâu được chứ? còn tớ, học xong tớ muốn lên vùng cao.. nhưng có được đâu? tớ đi làm cái việc mà giúp họ làm giầu nhưng có ai hiểu cho đâu cơ chứ.. vẫn mang tiếng là " lừa" thế mới chán!
  3. thaoday

    thaoday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Mọi người vẫn bảo về CB ko có điều kiện phát triển.Với cả đã từng nghe ai đó nói : khi có khả năng tại sao ko ra ngoài biển mà vùng vẫy cho thỏa thích , tội j fải về ao tù đầm lầy ...Ko biết nó có đúng ko.
    Chắc chắn là ở 1 khía cạnh nào đó cũng đúng chứ .Trước khi biết đến câu đấy , mình luôn nghĩ học xong chắc chắn sẽ về quê...& xây dựng quê hương ( nghe oai như cóc..),Nhưng bây giờ lớn hơn 1 chút mới biết rằng mọi thứ ko đơn giản như ta nghĩ.
    Chẳng biết mọi người thì thế nào.nếu học xong mà ko về quê thì có phải là mang tội :fản bội quê hương ko nhỉ?????
    Được woshi_cimeixiang sửa chữa / chuyển vào 21:35 ngày 25/09/2006
  4. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Ngày còn bé tôi vẫn luôn ấp ủ ước mơ - khao khát đến cháy bỏng rằng sau này mình sẽ học tại 1 trường sư phạm,ra trường sẽ tình nguyện lên vùng cao,vùng sâu vùng xa để công tác cho dù mình biết ở nơi đó vẫn còn thiếu thốn lắm,người dân vẫn còn nghèo....................mà cũng bởi như thế nên họ mới cần mình mang cái chữ đến cho con em của họ,để cuộc sống bớt cơ cực và vất vả hơn.............
    Thế rồi,chẳng hiểu sau cái nghiệp báo nó lại " vận " vào tôi lúc nào không hay ! Ban đầu tôi nghĩ đây chỉ là 1 cuộc dạo chơi để thử sức mình với lĩnh vực mới,ai ngờ bây giò nó là niềm đam mê của tôi,niềm đam mê không thể dứt ra được nữa ! Thầy nói : " Con ạ ! làm báo vất vả lắm (nhất là đối với con gái ),ngoài nắm chắc nghiệp vụ thì rất cần sự dũng cảm và bản lĩnh - nhưng thầy tin rằng con sẽ làm được,sẽ không phụ lòng Thầy và những người thân yêu của con ! " Con hứa sẽ cố gắng hết mình,con không sợ gian khổ mà chỉ sợ không hoàn thành nhiệm vụ,nếu phải đánh đổi cả tính mạng của mình lấy 1 cái gì đó thực sự ý nghĩa cho cuộc đời này thì con sẵn sàng chấp nhận ! Sau này có con - nhất định phải cho nó vào học sư phạm để đi tiếp bước đường còn dang dở ấy
    ........................Tuyệt vọng - Tôi ơi ! đừng tuyệt vọng
  5. congaixulang

    congaixulang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Đúng thật ra trường thì về đâu . Ai cũng bảo là mình thật sướng vì ra trường là có bác xin cho đi làm luôn. Hix, nhưng mà mình đâu muốn như thế, chẳng ai hiểu được cảm giác của mình , mà ngay đến cả bản thân mình cũng chẳn hiểu được mình khi ra trường thì sẽ làm gì. Vì tương lai của mình đã có người đi cho mình thì làm sao mình có được những kỳ vọng của mình chứ.
  6. fantasylove_07

    fantasylove_07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Ra trường vê đâu ?
    còn xem là ngành nghề mình học ntn ? ko nhất thiết là phải về làm ở quê mới là cống hiến cho quê hương.có nhiều cách và nhiều con đường để thể hiện mình là 1 người yêu quê mà. chỉ cần trái tim luôn hướng về quê hương, luôn nghĩ và làm những gì tốt đẹp nhất cho mảnh đất đã sinh ra mình là dc rùi.
    Muốn xây dựng quê hương trước tiên phải xây cho mình 1 cái nền thật vững trước đã.
  7. quyetlan

    quyetlan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Về Thái Nguyên nè Mình nhận
  8. thaoday

    thaoday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Việc ra trường và có ngay 1 công việc phù hợp với ngành nghề mình được đào tạo , lại ở 1 vị trí thuận lợi , đó là điều hầu như ai cũng mong muốn và có thể nói đó là niềm mơ ước của nhiều người (chỉ trừ những người thuộc dạng,có quan điểm:ai cũng chọn việc nhẹ nhàng....gian khổ sẽ giành phần ai...,nhưng hầu như số ấy vào thời buổi này là rất hiếm .
    Bản thân tôi hiện giờ cũng rất khó có thể xác định được 1 hướng đi cho mình...uh thì cứ:"ở đâu có việc thì làm ...theo kiểu nước chảy chỗ trũng.
    Chán thật ...
    Nhưng trong số bạn bè mình hỏi ( ở mỗi miền , ko kể đồng bằng hay vùng sâu vùng xa...)ai cũng đều bảo sẽ cố gắng bám trụ ở HN..Có lẽ nó đã trở thành xu hướng chung rồi cũng nên.Theo như thầy dạy Xã Hội Học nói thì...xã hội nó thế...ko khác được...
    Được woshi_cimeixiang sửa chữa / chuyển vào 21:46 ngày 25/09/2006
  9. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Trước khi đi làm mình cũng đã có câu hỏi này.Bây giờ thì quan điểm mình khác rồi.Ở đâu cũng là đóng góp xây dựng xã hội thôi.Có người quê của họ có ở CB đâu mà họ vẫn đang góp phần xây dựng quê hương mình đấy thôi.
  10. gaumeodangyeu

    gaumeodangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    có lẽ ai cũng có ước mơ riêng của mình nhưng trong cuộc sống đâu dễ đểchúng ta lựa chọn, nhưng theo tôi thì làm gì cũng được miễn là phù hợp với mình, và với khả năng của mình điều wan trọng là đủ tiền để tạm thời trang trải cuộc sông

Chia sẻ trang này