1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ra trường...về đâu ...???

Chủ đề trong 'Cao Bằng - Bắc Kạn' bởi thaoday, 17/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    4 năm học chính, 2 năm học phụ để rồi ra truwopngf làm xe ôm thế này đây. Cơ khổ, chả có khách thành ra đói méo mồm. HỰ hự.
  2. giamdocdaudat

    giamdocdaudat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Em đã từng quyết tâm sống mãi với thủ đô, híc nhưng sau 2 năm chinh chiến vất vả, em về quê. Về quê sướng hơn.
  3. traitimdoi

    traitimdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Ra trường ở HN, định thía, mừ hok có tiền mua đất ở đi thuê mãi cũng .. mệt, chắc phải nghĩ lại thoai
  4. oh_yeah_20andlife

    oh_yeah_20andlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Ra trường.Mặc dù học ở Thái Nguyên nhưng muốn xỏ 1 chân ở đất thủ đô.Vì sắp là dâu ở đấy rồi.
    Còn về Bắc Kạn chắc là mình thừa sức xin được việc.he he .
  5. giamdocdaudat

    giamdocdaudat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là làm ở đâu cũng thấy vất vả và khó khăn mệt mọi, sống chiến đấu theo gương bác hồ vĩ đại.
  6. ca_noc123

    ca_noc123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    rất may là ra trường mình còn trẻ lắm mới có 23 tuổi,theo mình nên bay nhảy ở đâu đó một thời gian( khoảng 5 năm trở lên chẳng hạn) sau đó nếu thích thì tiếp tục còn không thì ta về ta tắm ao ta.hôm nọ nghe mấy đứa bạn nói cao bằng đang chảy máu chất xám,híc cũng hơi buồn nhưng mà biết làm sao đây!
  7. quyetlan

    quyetlan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước cứ băn khoăn câu hỏi này. Nhưng bây giờ chốt lại một câu là cứ ra trường khác có việc làm
  8. thesouth_ic

    thesouth_ic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2006
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt Đảng và Chính phủ tôi xin cam đoan ra trường các bác sẽ có việc làm. Đói bụng thì phải đi kiềm tiền hết
    Ra trường mà làm xe ôm cũng được! Đảng không cấm làm chuyện đó!
  9. webweb

    webweb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Ra trường về đâu ?
    - Sẽ đi bất cứ nơi đâu khi có công việc hợp với ngành nghề đã học của mình với mức lương khá đủ sống , không nhất thiết phải bám ở các thành phố lớn như Hà nội, Sài Gòn , Đà nẵng, Hải phòng ...Miễn sao có công việc với mức lương khá là xách va li đi liền ... hi hi
  10. dukickvietnam

    dukickvietnam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    4.351
    Đã được thích:
    7
    đi học lấy cái bằng về để khi quốc giun nuôi ngan mệt thì đem ra quạt cho mát .

Chia sẻ trang này