1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ra trường!

Chủ đề trong 'Đại học Đà Nẵng (DNU)' bởi missdanang, 09/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. missdanang

    missdanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Ra trường!

    Tốt nghiệp rùi!
    Có việc làm; Đang kiếm việc; Thất nghiệp triền miên;....
    Có việc rùi, Bạn chọn việc như thế nào!
    Tui ra trường có việc nhưng chán wé! Suốt ngày ngồi bên cái computer và 4 bức tường !
    Lương cao, việc nhàn. Ừ mi nói đúng đó Nhạc: Ngồi mát ăn bát vàng
    Nhưng mà ... ngày xưa tao mơ được bay nhảy và làm công việc mình yêu thích cơ: Du Lịch! Vive liberté!
    Bạn chọn cho mình việc BỘN TÚI MÀ BẠN KHÔNG KHOÁI!
    hay việc CÓ THỂ HƠI CẠN TÚI MÀ BẠN KHOÁI!
    Tui chọn ĐẦY TÚI + THÍCH THÚ
    Đào đâu ra
    **************************************************************************
    **************************************************************************
    Còn bạn ???
  2. kiep_song_lac_loai

    kiep_song_lac_loai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    học khoa tiếng phap'' huh ?
    hay sao mà toàn noi'' tiếng pháp ko vậy
  3. danangman

    danangman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    haha lại có một kẻ đắm chìm trong những điều tưởng là tầm thường, là vô vị....
    -Computer và bốn bức tường... chỉ có mình bạn ..+ công việc nhàn nhã ... vậy thì bạn tha hồ thả ước mơ bay bổng ...đi du lịch ...bằng trí tưởng tượng, bằng những thông tin tìm hiểu trước khi bắt đầu một chuyến du lịch thật sự ... Du lịch mà không biết nhiều thông tin về vùng đất mình sắp đến....thì làm sao hiểu được nơi ấy ...không muốn hiểu, hay không hiểu thì đi du lịch làm quái gì ?
    -Computer và bốn bức tường+ một hay một vài người : bạn đang có cả một thế giới thu nhỏ ... khám phá được hay không là ở chính bạn ...
    - Computer và bốn bức tường : bạn cảm giác công việc chán nản , bởi vì một điều đơn giản ...bạn không biết mình đang l2m cái gì ...và làm để làm gì ...chỉ là những công việc theo một sự chỉ đạo nào đó... vậy thì tại sao dành 8 tiếng cho những công việc như vậy ..mà không dành phần lớn thời gian cho những công việc bạn yêu thích ?????
    Không có cái quái gì chán cả ... nếu bạn có một mục tiêu !!!
  4. missdanang

    missdanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    To kiep song lac loai: Ừ tui Khoa Phạm Pháp!
    To danangman:Cúm ơn nhé!
    Bi giờ tui bít mục tiêu của mình là gì rùi: Biến danangman thành THE BOY IS MINE!
    Nói rứa chớ hỏi thiệt mục tiêu của đời ông là gì vậy ? Đã hoàn thành nó chưa ? Ông đúng là chuẩn đấy SỐNG CÓ MỤC TIÊU, SỐNG CÓ LÝ TƯỞNG! Thanh niên 3 đảm đang !
    Còn tui thì khác không có mục tiêu rõ ràng! Ngoài cái mục tiêu ở trên mới được đề ra! Nên cái ?oquái gì cũng thấy chán?!
    Tại sao lại dành 8 tiếng cho công việc ?o không biết đang làm gì, không biết để làm gì? mà ?okhông dành phần lớn thời gian cho công việc yêu thích? vì TIỀN đấy! Chẳng phải đó là công việc LƯƠNG CAO HAY SÔ? Tui nghĩ lại thì thấy chẳng có gì đáng rầu rĩ ?oLương cao việc nhàn? lại chẳng có khối kẻ đang mơ!
    Tất nhiên đó chỉ là công việc!
    Hehe lại có một kẻ nhầm tưởng là có một kẻ đắm chìm trong những điều nhàm chán và vô vị
  5. haycosong

    haycosong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    TIỀN rất quan trọng nhưng không phải là tất cả. ÍT tiền thì không thể sống được nhưng nhiều tiền cũng chưa chắc mua được hạnh phúc. Có công việc kiếm được nhiều tiền như bạn missdanang là rất tốt nhưng ta vẫn có thể mơ ước điều tốt hơn và vừa làm được việc mình thích vừa có nhiều tiền (mặc dù được như vậy là rất khó). Nhưng tui thấy missdanang không nhất quán lắm trong quan điểm, lúc đầu thì nói chán bây giờ lại nói không chán. Con gái khó hiểu quá! Nếu không muốn chấp nhận thử thách thì tui nghĩ công việc như bạn là ổn.
  6. missdanang

    missdanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    To: hay co song
    Dù không thích bị gọi là người có tư tưởng không nhất quán nhưng bạn đã nói rất đúng đấy. Và tui cũng đồng ý với bạn khi nói kiếm được một công việc vừa nhiều tiền vừa thích thú là rất khó. Còn việc kết luận con gái khó hiểu thì ....nè người yêu đang giận kìa BỐP BỐP - CHÁT CHÁT ... Miển can ra luôn! Alô 113!
    Thật ra, tui thấy nếu bạn chấp nhận làm một việc gì đó dẩu bạn cho là thích thú đi nửa thì cũng có những lúc bạn cảm thấy mình lạc hướng, bế tắc, chán nản có thể bạn vượt qua được có thể không. Như vậy thì việc đôi lúc người ta cảm thấy thất vọng là chuyện hết sức bình thường fải không ! Con Người mà đâu fải Thánh Nhân!

  7. haycosong

    haycosong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã quan tâm tới tui nhưng may quá, tui chưa có bạn gái; đỡ làm phiền 113
    Hiện giờ bạn đang làm ở trường Cao Đẳng Công Nghệ hay sao mà tui thấy bạn biết rõ về trường này thế (cái vụ truy cập Internet ý mà)? Nếu có những lúc mỏi gối chồn chân trên con đường sự nghiệp của mình, tui hy vọng bạn luôn luôn đủ quyết tâm để vượt qua, hoặc có thể san sẻ những điều đó trên diễn đàn này, tui chắc chắn rằng mọi người sẽ ủng hộ bạn. Chúc vui và hết chán!
    Được haycosong sửa chữa / chuyển vào 23:58 ngày 16/09/2004
  8. tulipvn84

    tulipvn84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    chị miss à, bác í tính đi tu đó mà
    Nói thật chứ ra trường chả khoái chút nào hết, đi học sướng hơn hé
  9. missdanang

    missdanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    To haycosong: Nghe nì " Đã nhiều lần lý trí bảo trái tim. Thôi không yêu không giận hờn không nhớ. Nhưng trái tim là một thèng quái gở. Cứ cồn cào da diết gọi tên em" VÀ hãy cố sống... Toàn là những câu nghe có vẻ hoàn cảnh éo le thế nì thì bảo chưa từng có bạn gái có Vợ thèng Đậu mới tin!!! . Thôi thì haycosong hãy hãy cố sống hi hi hi !; Mà đừng nghe theo lời xúi bẩy làm bậy của tulipvn84 bỏ đi cạo đầu gỏ mỏ thì phí đời trai lắm lắm! Thành thật can!
    Tui làm cho AUF nên bít rõ về cái vụ truy cập Internet í mà! Mà cũng lạm dụng ít đất để quẻng cáo cho VP thui! Rất vui khi bít mọi người ủng hộ cho mình!
    To bé tulipvn84: Bé bằng tuổi của em zai chị đấy! Ừm Ra trường chán thí tổ!!! Nhớ trường khủng khiếp! Nhớ mấy cí vụ buôn dưa trong lớp, vụ bói chỉ tay chỉ chân rùi cả cầu cơ lúc đi quân sự nửa chớ ke ke vui nhẩy, ma nhất là vụ liên minh tay 3 giữa các lớp trong Khoa để cầm cờ, chít băng, hát bài "Nắm tay nhau cùng bước bên nhau" hồi Seegames ... kui kui Nhớ wé!!! Bi chừ đi làm rùi ai có việc người nấy, có mấy ai rănh đâu! Chính mình cũng phải khắc khe với mình!
    Hởi đồng bào còn chưa Ra Trường, hãy tận hưởng cho hết Đời Sinh Ziên! Tôi nói đồng bào có nghe rõ không ! Xin lỗi mấy chú bác Bốc wá nên mượn đở câu của *****! Xin lượng thứ !
  10. tulipvn84

    tulipvn84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Hừmmmm...em cũng thích đi học hơn, nhưng mà cái đích cuối cùng của việc học cũng chỉ là để sau này có được công việc tốt...nói chung, giờ còn đang đi học, tận hưởng được cái gì thì cứ hưởng, tới lúc đi làm rồi thì cũng đỡ tiếc nuối hơn Cũng chả biết nữa, em chỉ nghĩ thế
    Chị Miss, đừng cản bác haycosong, biết đâu bác í muốn đi tu thật thì sao

Chia sẻ trang này