1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ra trường!

Chủ đề trong 'Đại học Đà Nẵng (DNU)' bởi missdanang, 09/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. missdanang

    missdanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Thế á ??? Muốn đi tu thật á! Đấy là mình có lòng có dạ chứ "muốn đi tu thật "thì chịu thôi chứ sao nữa, Mà thui em ạ kệ chả, chị em mình dư hơi wé!
  2. h_n

    h_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    tâm lý thông thường là chẳng bao giờ con ng chịu bằng lòng với những gì đang có trong tầm tay , họ cứ than vãn, cứ loay hoay trong cuộc sống mình có, khao khát muốn có 1 cái gì đó thật đặc biệt trong đời, để rồi ngoảnh lại , những cái mình có đã tuột khỏi tầm tay và hiện tại thì .. trống trơn
  3. haycosong

    haycosong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, nick của tui haycosong nghĩa là hãy có sóng chứ có phải là hãy cố sống đâu mà đoán tùm lum rứa trời! Chả là dạo này mạng Vinaphone hay bị trục trặc quá nên lúc nào cũng mong hãy có sóng để còn liên lạc, chứ không bạn bè điện đến lại nghe điệp khúc "Thuê bao quý khách hiện đang nằm cạnh một thuê bao khác cũng tắt máy" thì chết . Còn bài thơ đó là tui thấy hay hay nên thích thôi chứ có phải đã từng trải qua đâu. Khổ ghê! Lại còn bảo đi tu mới sợ chứ. Đứt cả đời trai!
    Trở lại chủ đề chính, đúng như misdanang kêu gọi, những bạn nào đang còn được hạnh phúc với đời sống sinh viên hãy cố mà tận hưởng cho hết hương vị ngọt ngào của nó. Sau này khi đã đi làm rồi thì không bao giờ có thể tìm lại không khí như ngày xưa nữa. Ôi, thời sinh viên! Nghèo mà vui hết biết. Ước gì ta có thể trở lại ngày xưa?
  4. tulipvn84

    tulipvn84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Hừmmmmm....thế mà em cứ tưởng bác tính đi tu thật nữa chứ
    Đời sinh viên biết bao điều thú vị nhỉ, vui...chao ôi, mình yêu cái tuổi mình bi giờ quá

Chia sẻ trang này