1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rắc rối chuyện chọn ngày cưới

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi coincu, 23/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. talu80

    talu80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Nhưng đi xem thì người ta nói 81 cưới được tháng 12 bạn ạ.
    Còn vụ đông chí thì mình ko biết thế nào nữa, người bảo được người bảo không được. Thôi thì ngày tốt là ngày hai người chính thức ra mắt hai họ vui vẻ là được, chứ mình cũng đến phát mệt vì cái ngày này.

    Chọn được ngày rồi nhưng mình vẫn chưa chuẩn bị được gì cả, thấy mọi người nô nức cũng thấy sốt ruột quá, hic
    Được talu80 sửa chữa / chuyển vào 18:33 ngày 28/08/2007
  2. khuongvu

    khuongvu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Xem ra câu "lắm thầy thối ma" luôn đúng cho mọi trường hợp. Với lòng tin tuyệt đối, năm ngoái tôi cưới chỉ nhờ một ngưòi xem hộ ngày giờ, sau thấy rất khó khăn vì ngày cưới trùng lặp lung tung và rất năm cùng tháng tận (11/11 âm, tức 30/12/2006) nhưng quyết định ko thay đổi. Cưới xin phải lo nhiều việc lắm, chuyện chọn ngày chỉ là một trong số các việc thôi, ko nên quá cầu toàn vì mọi sự đều tương đối.
    Đọc trên mạng thấy vô số lời khuyên cho cô dâu chú rể, thấy hoa cả mắt, nhưng...cứ cưới rồi các bạn sẽ biết, mọi cái trôi vèo qua trong một ngày, mà ngày hôm đó có khi ta còn chả nhớ mặt mũi ta ra sao, người đến dự lại càng ko thể nhớ vì họ cũng có cả trăm đám phải đi ấy chứ.
  3. seastorm

    seastorm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là tớ cũng trải qua rồi nên có mấy điều rút ra như thế này!
    Thứ nhất: Xem ít thầy thôi.
    Thứ hai: Xác định là đi xem là đi chọn ngày, chứ lại để thầy phán lằng nhằng có khi thầy còn phán trc mặt bố mẹ chồng (nếu đi cùng) rằng số 2 đứa Tuyệt Mệnh hay Sát Phu, Sát Phụ ấy thì chít .....
    Thứ ba: Nên tham khảo kiểu của tớ. Thầy Thứ nhất xem những tháng trong năm, tháng nào cưới được, xem qua thôi. Rồi về định lấy vài tháng cưới. Thường ng ta xem Lịch Vạn Liên có thể là Đại Lợi, Tiểu Lợi, với phạm Phòng Phu, Phòng Phụ, gì gì đó ... thì cũng ko cần quan tâm nhiều đâu..... Cưới là cưới đc, mình tính là chính, xem ngày là việc thứ thôi.
    Thứ tư: Nên hỏi trước vài người xem xem thầy nào là ổn nhất. Rồi đến đó mà xem. Tớ xem mỗi một ông ở trên ngõ ... đường Ngọc Khánh ấy. Vào thấy thầy cũng đạo mạo, nhà có cái điện to to, xem thầy phán ra ngô ra khoai, xong cứ thế mà theo thôi.
    Thứ 5: Việc xem ngày nên chọn ngày lễ CN, T7 đc thì tốt, vì những ngày đó dân tình sẽ rảnh rang hơn.
    Mình thấy thật ra việc lo cưới xin cứ từ từ mà tính cho thong thả, gấp gấp quá đâm ra chẳng lo cái gì chu đáo đc đâu. Cả đời có 1 ... vài lần mà, lần đầu thì nên thu xếp cho nó chu đáo 1 tý.
  4. PUMANEW

    PUMANEW Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Hê hê! Có thờ có thiêng có kiêng có lành mà các ấy ơi. Các ấy cứ xem thoải mái và xem cho kỹ vào nhé kẻo về sau có gì thì lại trục trặc. Để tớ kể lại chuyện xem ngày của tớ và nàng nhé ( hơi bị vãi linh hồn). Bà cô vợ dẫn đi xem thầy phán: chúng nó lấy nhau ở lâu lắm được hơn năm là anh đi đường anh ả đi đường ả. Xem thầy khác thì thầy khăng khăng để chuyển sang năm sau, chán quá xem thầy nữa thì thầy bảo đã hết ngày ngon lành rồi chỉ còn ngày gì gì ấy (lâu ngày quá rồi nên không nhớ) cưới thì tàm tạm thôi. Rồi gia đình nhà vợ xem riêng, phụ huynh mình cũng xem, rồi ....... đại khái là có đến 5,6 phương án ngày cưới (nghĩ mà ghê). Nhưng cũng may mình được cái sướng hơn thiên hạ là mình được toàn quyền chọn lựa nên nhắm mắt chọn bừa 1 ngày nào đó mà không quan tâm đến hậu quả. Chính vì vậy hậu quả của nó thật là tai hại: đến bây giờ gần 14 năm rồi mà vẫn chỉ có mỗi 1 một vợ thôi mà lại cái chết tiệt nữa là tự dưng lại thêm 2 baby nữa một trai một gái cách nhau 10 trời lận. Mà khổ nỗi là đến tận bây giờ (tuy cũng thỉnh thoảng mặt nặng mày nhẹ với nhau nhưng chưa bao giờ quá 24 h đồng hồ cả vì mình luôn luôn là người có lỗi trong bất cứ trường hợp nào) cũng chưa thấy có hiện tượng cần thay đổi người đối tác.
    À mà quên bọn này cưới cuối năm đúng ngày đẹp à: ban ngày nắng dã man đến khi "Râu" về nhà " Rai" đốt pháo được một lúc thì "Râu" gẩy đàn răng còn "Dê" vì đóng đủ cả bộ và phấn chấn vì sắp được...... nên cũng thấy "phình phường" thôi.
  5. hala03

    hala03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thấy một số người bảo vậy nhưng bản thân tớ thì nghĩ xem ngày cũng chỉ là một cách tham khảo thôi. Ngay như nhà tớ xem 2 ông thầy thì mỗi ông nói một kiểu, thế là anh nhà tớ quyết định chọn một ngày chẳng giống gì với cái ngày mấy ông thầy bói xem cả hi..hi..miễn là ngày ấy thuận tiện cho bọn tớ và 2 gia đình chuẩn bị cho đám cưới. hi..hi..nói thật tớ cũng muốn nấn ná ở thêm với bố mẹ nốt mấy tháng . Bọn tớ luôn tâm niệm vợ chồng sống với nhau sau này mới là quan trọng mà. Dù sao tớ cũng cảm ơn ấy, thế ấy chắc cưới vào tháng 9 hoặc T10 thui nhỉ?
  6. coincu

    coincu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Em đoán bác xem trong quyển lịch vạn sự đúng k ạ ? nhưng cũng có thể là k phải vì trong LVS nói tháng 3,9 là Đại lợi, tháng 2,8 là Tiểu lợi . Em cũng chẳng quan tâm t2,t3 gì , bây giờ chỉ quan tâm t9 . Hôm qua lóc cóc đên bắt cái ông phán cho em là "t9 hại phụ mẫu" giải thích cho nghe thì ông ý bảo là do mẹ em mạng Mộc, t9 lại là tháng Kim, Kim khắc Mộc , k tôt cho mẹ em . Ông ý khuyên em nên chọn tháng nào tốt cho...cả nhà, k phải "hy sinh" ai cả và bảo em cưới tháng 11 vì đây là tháng Mộc , hợp với em (Thuỷ), chồng em (Mộc) và bố (Hỏa) mẹ (Mộc), khắc mỗi....con em gái (Kim) . Em cũng chán lắm rồi . Chắc chọn luôn quả t11 cho yên chuyện, nhưng bảo ngày nào trong tháng 11 thì ông ý chưa trả lời .
    Được coincu sửa chữa / chuyển vào 14:58 ngày 29/08/2007
  7. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Tất cả các cô mình quen sinh năm 83 sắp lấy chồng, ko ai cưới tháng 11 cả!
  8. coincu

    coincu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Em cám ơn tất cả các bác đã comment cho em . Em cũng nghĩ "có lễ có thiêng, có kiêng có lành" . Đám cưới là chuyện hệ trọng của cả đời người, kỹ càng một tí để về sau khỏi ân hận . Nhưng em cũng chỉ nghĩ đơn giản là xem sách, xem một vài thầy rồi chọn ra cái ngày đẹp đẹp được nhiều người tán đồng nhất là ok . Ai ngờ mỗi người một kiểu, chẳng ai giống ai . lại thêm các cụ nhà em với em cứ "trống đánh xuôi, kèn thổi ngược" . Đến nước này thì em mặc kệ, cho các cụ chọn . k đặt được chỗ cưới, rồi delay một đống các công việc khác là lỗi tại các cụ hết . cùng lắm thì em cứ chân đất mà về nhà chồng thôi . mệt mỏi lắm rồi . chúc các bác ở đây k ai rơi vào hoàn cảnh như em .
  9. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Ấy, sắp cưới mà ức chế thế này ko tốt đâu! Nàng cứ bình tĩnh thư giãn, đưa ra 1 cái kế hoạch, cho mọi người thời gian thích xem đâu thì xem, đến ngày phải đưa ra 1 cái lịch chốt. Mình làm cả 1 cái kế hoạch chi tiết, đưa cho nhà trai (chịu trách nhiệm đi xem ngày), đến giờ đã ra ngày!
    Tâm lý mình thì cứ thoải mái, ra ngày nào cũng OK hết. Thế là xong!
  10. kelly1987

    kelly1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    còn em thì tháng 1 năm 2008 cưới,e chẳng xem ngày gì hết,vì theo đạo công giáo nên e chỉ việc lên web vietsahre để xem ngày đó có kị tuổi 2 vợ chồng kô thôi.Quan trọng là 2 vợ chồng yêu thương và sống hạnh phúc với nhau thôi

Chia sẻ trang này