1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rắc rối hai con gà, mong các bác giúp

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi pues, 30/01/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pues

    pues Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2011
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    em là girl ạ, mù mờ về t.iu lém
    Cám ơn mọi ng ạ, e nghĩ là e đã đưa ra đc qđ của mình, chúc mọi ng 1 đêm hạnh phúc ^^
  2. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Cái gì đây? Tâm tình tuổi mới lớn? :))

    Thằng này không có ý định nghiêm túc với em đâu em gái. Chỉ đùa cợt tán tỉnh cho vui thôi. Giải pháp: chạy.
  3. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Cả con người nó là toát lên cái nghệ sĩ rồi mà em không thích thì có nghĩa là em đâu thích nó? em chỉ thích có người yêu thôi. Mà em cũng háo thắng nhỉ? Em thấy mình có nhiều ưu điểm như vậy mà nó không thích em như em nghĩ là đáng nhẽ nó phải rất thích em, đúng không?
    nói chung, ngại phân tích, đọc những gì em viết thấy em tự tin, dễ thương, khá kiêu. Nhưng thằng kia nó cũng giống như em, nó có đủ mọi tiêu chuẩn để kiêu với em. vậy nên tốt nhất 2 đứa đừng thích nhau vì sẽ chẳng ai chịu nhường ai đâu :)
  4. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Đang ở trong trường hợp của chủ thớt chỉ có điều tớ là zai và bọn tớ đều đã đi làm, cả tớ và gái đều chơi đòn tâm lý và không ai chịu nhường ai cả (nhường thì nó lại tưởng nó cao giá). Dền dứ một thời gian thì tình cảm nhạt dần. Mới quen một em mới không xinh bằng không giỏi bằng nhưng nói chuyện thấy thật vui vẻ.
    Lời khuyên cho bạn chủ thớt: nếu chỉ vì hiếu thắng cá nhân thì bỏ quách, cuối cùng bạn muốn có một tình yêu đẹp hạnh phúc hay chỉ là thoả mãn cái tôi của bản thân?

    TB: cáo nhà tớ lờ đi 1 tuần thì lại nhá máy, lúc goi lại thi bảo em goi nhầm số, có ai gọi nhầm 2 lần trong 2 ngày khác nhau không, vẫn biết con gái hay có kiểu nắng mưa nhưng thật sự kiểu đó làm nhiều chỉ gây ác cảm :( cuộc sống còn lo làm ăn kiếm cơm mệt bỏ mẹ, hầu mấy cô thế éo nào được, thôi yêu em không quá xinh, hát không hay cho nó lành :-"
  5. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Rõ ràng là ko nghiêm túc, chỉ đùa giỡn thôi. Nghỉ đi cho lành.
  6. pues

    pues Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2011
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    nói là hiếu thắng cá nhân thì cũng ko phải, tớ cũg k bít tớ mắc cái chứng gì nữa, nói chug cũg dền dứ đc một thời gian lâu rồi, có lẽ con trai thì hay nghĩ như bạn thật, yêu một em ko bằng thì thoải mái hơn, có phải hiếu thắng hay ko giờ t cũng chưa xác định được ~X
  7. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1

    Cáo nhà tớ chắc cũng nghĩ như bạn nhưng cuộc đời vốn rất ngắn ngủi mà với tuổi của tớ thì chỉ muốn sống thoải mái, cảm thấy hạnh phúc thôi, zai nhà bạn có lẽ trẻ hơn tớ nên độ hiếu thắng của him chắc cao hơn nhưng nếu tìm được người con gái làm him thấy vui vẻ, hạnh phúc thì bạn sẽ mất him

Chia sẻ trang này