1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rắc rối lắm, giải thích hộ em với.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi muathangsau, 22/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muathangsau

    muathangsau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Rắc rối lắm, giải thích hộ em với.

    Không biết có mấy người như em không, nhưng mỗi khi gần người yêu mà em cảm thấy vui vẻ về một câu chuyện hay một vấn đề nào đó em rất thích đá, tát hay cắn người yêu em một hai cái (nhẹ thôi mà) không thể nào kìm được(đã cố mấy lần rồi), em thấy chẳng đau gì cả (anh ấy bảo anh ấy là người bị anh ấy mới thấy đau, mấy lần anh ấy thử đánh lại em xem em có đau ko nữa chứ) và anh ấy thì phản đối chuyện đó dữ dội, anh ấy nói như thế người ngoài nhìn vào sẽ đánh giá sẽ nói là em bắt nạt anh, nhưng lúc chẳng có ai nhìn thấy anh ấy cũng kêu là đau mà, bạn gái em bảo đánh yêu thôi mà, đàn ông con trai gì mà hơi tí đã kêu ca, nó còn cắn người yêu nó chảy máu cả tay mà người yêu nó cũng chẳng hề kêu ca gì, vì chuyện này mà cũng mấy lần bọn em giận nhau, cứ làm như em côn đồ lắm đấy, làm cho em thấy mình trở nên vô duyên tệ, mà như thế thì em có phải là quá đáng lắm hay không?[/size=3] Người ta chẳng nói là nghìn vàng đổi lấy nụ cười là gì, nếu để đổi lấy niềm vui của người mình yêu mà phải chịu đau một tí (giả dụ là có đau) thì có gì là ko thể chứ?
  2. RuoucayMennong

    RuoucayMennong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0

    Em thân mến, ngoài đời thì anh không thấy có nhiều người như em, nhưng trong tiểu thuyết và trên phim, cả trong phim Hàn Cuốc thỉnh thoảng cũng có.
    Các cụ bảo Quân tử động khẩu chứ không động thủ, anh cũng thấy em chỉ nên động khẩu thôi, chứ ai lại thỉnh thoảng vung tay vung chân đấm đá người yêu bôm bốp thế thì không nên.
    Ngày xưa có Đắc Kỷ thích nghe tiếng xé vải nên Trụ Vương phải cho xé biết bao nhiêu là vải, cuối cùng cũng tan thành nát nước sớm, để lâu chút nữa chắc Trụ Vương phải xé cả áo xống để nghe tiếng cười. Tình yêu có cả sự tôn trọng, ít nhất là trước mặt thiên hạ, còn thì cứ tạm hoãn cái sự sung sướng ấy lại để về nhà hoặc lúc nào có 2 đứa với nhau thì em động thủ cũng được, nhưng chỉ khoảng 1, 2 thành công lực thôi nhé.
    Chúc em luôn có được niềm vui mà lại tốn ít sức lực cho việc động thủ và động khẩu thôi.
  3. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Hic...mạnh mẽ kiểu này hơi bị sợ đó...Mà cũng lạ nhỉ, thường do bực bội, giận hờn thì mới thích dùng công fu với người khác , đằng này ngược lại...mà khi vui vẻ thì thiếu gì cách thể hiện chứ...
    Bạn trai của bạn đã không thích thì tại sao bạn vẫn làm...Nếu chỉ là những cái véo yêu hay cắn tai nhẹ(bạn nghĩ nhẹ, nhưng lại đau đối với người khác đấy)...thì anh ta còn khoái chí thêm chứ than thở cái gì...Chắc e là hơi bạo lực rồi...Vậy thì nói với bạn ấy, khi nào cả hai người cùng vui thì bạn nhéo, cấu, bộp anh ta, và anh ta được quyền làm lại với bạn như thế...cho fair nhé...
  4. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    HIhi, thỉnh thoảng giở võ ra một chút càng ******** yêu thêm nồng đậm chứ sao.
    (Bạn gì ơi, là Bao Tự thích nghe tiếng xé vải nên Chu U vương mới tiêu hết lụa là trong kho để xé, đổi lấy nụ cười mỹ nhân. Không phải là Đắc Kỷ với Trụ vương đâu nha )
  5. ITVN1

    ITVN1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Hôm ni vô đây, tui gặp 2 trường hợp giống bạn gái tui quá.
    Cô ấy cũng như muathangsau, những khi vui cô ấy thường hay nhè vào bả vai, cánh tay của tui làm 1 phát ngon thiệt là ngon, nói thiệt tui đau quá trời, lúc đó chỉ muốn giộng cho cô ấy một phát, nhưng chỉ mấy lần đầu thôi, còn sau đó thì sao tôi thấy cô ấy thiệt đáng yêu khi bày tỏ niềm phấn khích với tôi (nam mô a di đà phật, lạy trời cho lâu lâu cô ấy mới phấn khích... )
    Đó là suy nghĩ của tôi, nhưng đó là khi chỉ có 2 người thôi nhé, còn ở chốn đông người, bạn gái tui không làm như vậy, cô ấy kìm lại để có cơ hội ..cắn bù ( hic - chạy trời không khỏi nắng)
    Nói thiệt, lâu lâu tôi cũng muốn, thay vì cắn 1 phát vào vai như thế, cô ấy hãnh cắn vào môi tôi 1 cú thiệt say đắm thì thích biết bao nhiêu( nhưng tôi không nói cho cô ấy biết suy nghĩ đó đâu)
    Bởi vậy, lâu lâu bạn hãy kìm lòng lại, rồi mi vào má - (môi nếu thuận tiện) xem- đảm bảo anh í sẽ nhớ hoài, sau đó mua cho bạn 1 cây kem mát lạnh cho bạn tha hồi ... liền
    Thân chào, chúc bạn ..cắn ...như ý !
  6. khongdamyeuem2003

    khongdamyeuem2003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    He he po'' tay cả hai anh chị luôn bạo lực quá !
  7. muathangsau

    muathangsau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Nhiều ý kiến quá, mà có mỗi Fleur-de- Lys là đồng tình với hành động của em thôi à, hic hic, tình hình này thì đa số thắng thiểu số mất. Cảm ơn lời khuyên của anh RuoucayMennong, em nhất định là một tên quân tử tàu rồi , nghe lời khuyên của anh và tâm sự của bạn ITVN1 ("chỉ muốn giộng cho cô ấy một phát" _làm tớ muốn hoảng hồn nhỡ mà anh ấy giộng tớ một phát kiểu ấy tớ cho anh ấy xách va li về nước luôn_ )có lẽ em sẽ cố kìm lòng mình để khi nào có riêng hai đứa, em xuất 2 thành công lực thui (từ bé em đã rất giỏi đánh trận giả ) nhưng em thích nhất lời khuyên của Lambchop1308 "Vậy thì nói với bạn ấy, khi nào cả hai người cùng vui thì bạn nhéo, cấu, bộp anh ta, và anh ta được quyền làm lại với bạn như thế...cho fair nhé..." hihihi em thích thế hơn.
    Cảm ơn mọi người đã tham gia bài của em.
  8. Lonewolf

    Lonewolf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2001
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Em gái à, theo anh thì em có đấm đá cắn xé như vậy cũng không làm sao, chỉ cần ở nơi kín đáo là được. Dù sao nếu anh đi ngoài đường thấy 2 đứa ngồi ghế đá đánh nhau thì cũng có đôi chút đánh giá, tất nhiên không thể là tốt được. Nhưng nếu chỉ có 2 người với nhau thì rất đáng yêu đấy! Còn nữa, nếu em khoẻ vậy thì chuyển qua ôm hắn một cái thật chặt, ghì lại khoảng vài phút cho hắn tím mặt lại rồi buông ra, như thế có thể gọi là luyện công đấy. Bà xã nhà anh thường làm vậy, nhưng không đủ khoẻ, chỉ là để "đố anh thoát khỏi em"! Sợ chưa!
  9. serial_killer_206

    serial_killer_206 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Iem yêu ui, iem hãy đọc những dòng này.... hê hê.... nếu như theo người ta nói thì...iem thật đáng đánh đòn đấy.....
  10. USARY

    USARY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2002
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    0
    Mình thì thích ở cấp độ nhẹ nhàng hơn, ..... như vậy phê hơn...

Chia sẻ trang này