1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rắc rối lắm, giải thích hộ em với.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi muathangsau, 22/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TrungJu

    TrungJu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Ôi dào! Đa số với cả thiểu số. Chả là cái wé gì hết. Có cái sướng của mình mà cũng fải kìm thì sống sướng thế choá nào được hả em muathangsau ới! Gớm, người nào chẳng có một "cái sướng"... không giống ai, cái sướng đấy thể hiển sự tự do, sự tận hưởng, sự thể hiện mạnh mẽ của bản năng. Nó thể hiện cái tôi cực kì trung thực. Nếu ai chưa có thì nên hận đầu óc mình chẳng có một hạt mầm nào để những giây fút gần gũi có thể thăng hoa thực sự ... Nói ra cụ thể những cái sở thích đó thì thô, giữ lại lại nên hương thơm ngát. Kiểu nó là vậy nên tớ xin fép không liệt kê nhé!
    Gã người yêu của em đúng là không biết tận hưởng! Mà cũng chưa biết chiều người yêu nữa. Ối chao ôi! Chính sự mạnh mẽ và biết chiều chuộng bản thân sẽ tạo tiền đề cho sự hăng say sáng tạo trong quan hệ nam nữ đóooo. Ha ha ha! muathangsau - em thật tuyệt!
  2. ttm_hoang_nhi

    ttm_hoang_nhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0

    Chít roài...sao lại có người giống iem thế nhỉ.Nhưng mù...iem thì ko dùng chân để đá cũng chẳng dùng miệng để cắn người iu iem đâu.iem chỉ dùng tay để..tát thuiiiii.Nhưng mù người ta tát iu chứ.NHẸ hều à! Thí mà người iu iem cũng kêu đau nữa.hi`!
    THỉnh thoảng người ta còn nói iem đành hanh đành hái nữa chứ.UIIII.......!IEm cũng sửa rùi nhưng mù...cái giề cũng cần có thời gian chứ hiii!Iem chỉ sợ tới khi mìn sửa được roài....lâu lâu người ta ko bị đánh iu lại thấy NHỚ thì..chít!
  3. ttm_hoang_nhi

    ttm_hoang_nhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    _ có gì đáng đánh đòn đâu.ĐÓ cũng chỉ là một cách thể hiện tình cảm thui ah......! Chẳng lẽ anh chưa từng nghe qua câu nói"YÊu cho roi cho vọt " ah?
  4. karina

    karina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    ''YÊu cho roi cho vọt '' câu này nghe rồi à.Hình như các bác tự coi mình là mẹ người ta mới yêu kiểu đó chứ hị hị hị
  5. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy sợ ấy quá.. kỉu này,, chắc cướp mà gặp ấy thì người iu ấy chắc ko lo.. vì,, bác ấy dã bị câu lôi ra dể thực hành,, hàng ngày.. rùi,,,,
    Tớ.. chỉ cắn lưỡi ngưòi yêu tớ thui
  6. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    ùh em này nói hay đấy,nhưng đứa nào lấy phải em coi như là nó đen hết đường,thỉnh thoảng lại phải đi việnkhổ thân
  7. muathangsau

    muathangsau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    uiiiiiiiiiiiiii, mọi người làm em sợ quá, em thương anh ấy lắm mà, làm sao mà lại lỡ để anh ấy đau chứ, anh ấy mà hơi bị xước da trầy tay một tí là em cũng thấy xót xa lắm đấy chứ, làm gì mà đến nỗi phải đưa anh ấy vào viện hay chiến đấu với một tên cướp nào đó ???? annyling_tieuyeutinh và TVinh ới ời, em nhỏ nhắn và dễ thương lắm đấy chứ, em ngoan lắm, mà anh ấy iu em vì em lành tính, chỉ mỗi cái tội ấy thôi, anh ấy thường nói thế, và bắt em sửa, mà như là anh TrungJu nói đấy như thế em thấy bó buộc làm sao, cứ phải nhìn trước nhìn sau kiểm soát mọi hành động của mình, em cũng muốn làm vui lòng anh ấy nên em cũng cố sửa nên mà cũng chỉ thi thoảng em mới nhỡ tay một hai cái thôi, mà anh ấy vẫn cứ kêu ca làm em thấy vừa lăn tăn vừa bực bực, em đã cố rồi cơ mà.
    to serial_killer_206: em đã bị anh ấy đánh đòn rùi đấy thôi, mấy lần anh ấy cũng đánh lại em rồi hỏi thế có đau ko rùi còn gì, mà em thấy ko có đau.
    to Lonewolf : vậy cũng hay anh nhỉ
    to TrungJu : tiếc thật đấy, nhưng mà anh ấy của em thì chẳng nghe được những điều này, anh ấy chẳng suy nghĩ như vậy, hic hic, cảm ơn anh nhiều nhiều nhé, em thích mấy câu nói của anh lắm
    to ttm_hoang_nhi: bồ kết ấy lắm, đúng roài, cái gì cũng cần phải có thời gian chứ .
    Cảm ơn tất cả mọi người đã góp ý dùm em.
  8. firm_beggar

    firm_beggar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    i''m not the only one ... ah ah ah ah ah
    Tớ cũng thường xuyên là "nạn nhân" của cô ấy. Cứ có gì làm cô ấy hứng khơi lên là thôi toi tớ rồi. Nhưng mà như vậy cũng thích .... còn hơn là không được cắn
    TNT
  9. delta_3331

    delta_3331 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    cắn yêu, đánh yêu hay gì gì yêu thì đều là yêu cả. Đã đành là vậy nhưng....chữ nhưng rất quan trọng đấy.
    Có một người học võ anh ta cố gắng luyện làm sao cho các ngón tay anh ta thật khoẻ và anh ta đã làm được điều đó. Một hôm anh vô tình dùng tay để vắt mũi cho con và ôi thôi cái mũi xinh xắn của đứa con thân yêu đã bị vặt như bóc lòng trắng của một quả trứng gà luộc
    Điều đáng nói ở đây là mình không có cảm giác là đau, nhưng người bị cắn yêu đó cảm thấy thật sự đau. Theo tôi bạn nên đổi sang một kiểu hưng phấn khác kẻo sẽ chẳng khi nào được anh ấy kể "chuyện vụi" cho ban nghe nữa đâu.

  10. xautunhien

    xautunhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    hic, delta_3331 làm tớ giật mình nhỡ đâu anh ấy chỉ chăm chú đề phòng mà quên mất cả kể chuyện vui thì sao, nhưng mà dù sao thì người iu tớ bi giờ cũng ko phàn nàn như hồi đầu nữa, có lẽ quen rùi , tớ cũng giống muathangsau đây này, người iu tớ cũng hay bị ăn chưởng của tớ lắm, vào đây mới thấy hoá ra cũng có một số người giống mình nhỉ. Khoái cái cậu muathangsau này rùi dấy, muathangsau ơi cậu đáng yêu lắm đấy, giống mình mờ....
    Chúc cậu hạnh phúc, giống như mình

Chia sẻ trang này