1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rắc rối liên quan đến vụ chụp ảnh cưới, mọi người vào đây phân xử giúp mình với.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi b_pink82, 23/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. b_pink82

    b_pink82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Rắc rối liên quan đến vụ chụp ảnh cưới, mọi người vào đây phân xử giúp mình với.

    Chào mọi người, bọn mình sẽ tổ chức đám cưới vào ngày 07/04/2008 tới đây. Mọi việc cho đến nay đều rất suôn sẻ, bọn mình đã đi đặt cưới, đặt váy + chụp ảnh. Tuy nhiên, có một vấn đề phát sinh nhờ mọi người tư vấn giúp. Chẳng là cái việc chụp ảnh cưới ấy. Mình thì thích chụp ảnh luôn từ bây giờ trong khi anh yêu thì lại muốn chụp vào mùa xuân (khoảng tháng 1/2008). Dưới đây là ý kiến của hai bọn mình, mọi người phân tích và tư vấn giúp là nên chụp vào thời điểm nào nhé:

    . Quan điểm của mình:
    + Chụp thời điểm bây giờ thì đang có nắng thu rất là đẹp
    + Thêm nữa là bây giờ còn đang có nhiều thời gian, nên chuẩn bị được khâu nào trước thì chuẩn bị
    +Tiếp theo nữa là bây giờ mặt mũi của mình đang xinh ( hiiii, tức là đang ổn định chưa có gì để mà xấu đi bớt) thì đi chụp chứ để mấy tháng nữa tất nhiên mình sẽ già đi 1 chút và lại chưa chắc chắn là có xinh được như bgio ko hay lại cá sấu hơn nhỉ ( thường cô dâu trc khi cưới bị xấu hơn lúc bình thường ko mọi người nhỉ)
    +A.y của mình thì lại thik chụp vào mùa xuân nhưng theo mình mùa xuân ko có nắng vì lúc đó toàn mưa xuân, trời nồm ẩm thấp mà cô dâu mặc váy cưới sẽ bị lạnh nữa chứ đúng ko nhỉ?

    . Quan điểm của anh yêu:

    + Chụp vào mùa xuân sẽ có nắng xuân, nhẹ nhàng và đẹp.

    + Tâm hồn, tình cảm của mọi người cũng tươi mới, tràn đầy sức xuân > dễ thể hiện cảm xúc và hạnh phúc khi chụp ảnh.

    + Chụp bây giờ cách xa đám cưới quá (gần nửa năm) rồi đến lúc cưới mất cái cảm giác rục rịch chuẩn bị, mất không khí.

    + Vừa trải qua mùa hè nên da cả 2 đứa vẫn còn đang đen (trong khi cả 2 đều rất trắng J ).



    Đấy mọi việc chỉ có thế thôi, cả nhà tư vấn giúp 2 đứa nhé.

    Thanks all!
  2. pastor

    pastor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Nghe nàng bảo phân xử mà buồn cười quá. Tớ thì ủng hộ ý kiến của nàng hơn, tầm mùa xuân không biết thời tiết thế nào. Chụp tầm này nắng đẹp, trời lại hanh hanh nên không bị đổ mồ hôi. Có nhiều thời gian dĩ nhiên là thoải mái hơn rồi, bản thân tớ cũng đi chụp rồi, biết là sớm nhưng chẳng thấy sao cả. Tóm lại là lúc nào cả 2 cảm thấy thoải mái nhất thì đi, không quan trọng là quá sớm nhưng cũng đừng gần ngày cưới quá.
    Còn tâm lý rục rịch chuẩn bị cưới ah? Lúc nào cũng nghĩ đến nó là thích rồi, từ giờ đến lúc cưới còn đầy việc mà chuẩn bị, lo gì.
    Chúc nàng "đàm phán" được với anh yêu!
  3. LeninAnghen

    LeninAnghen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2007
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Chụp vào mùa xuân tháng 1 thì có mà mặc áo khoác trùm kím cổ mà chụp à. Đúng lúc rét đậm.
  4. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    gớm nàng cứ làm cho tớ tưởng lại vụ rùm beng nào với studio
  5. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Vợ chồng nhà này hay nhỉ. Tớ thì bảo là "anh ơi, mấy hôm nữa đi chụp ảnh nhá". Anh yêu bảo "ừ, tùy em"!
    Tớ nghĩ là chụp ảnh bây giờ thích hơn, tớ căm ghét mùa đông và thời tiết lạnh!
  6. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    Kinh nghiệm của tớ nhé: làm luôn ngay bây giờ đi nàng ạ.
    Đúng là xuân thì hay có nắng đẹp, nhưng kèm với nó hay có mưa phùn, và hơn nữa, nếu như bạn có người chụp cho ngay bên cạnh, bạn thấy tuần đó nắng đẹp và hô: đi chụp ảnh thôi thì còn dc. Chứ bạn phụ thuộc studio, đã đặt ngày đặt giờ chụp rồi, hoặc như tớ, người nhà chụp cho nhưng phụ thuộc công việc của người nhà, đúng ngày ấy, giờ ấy là phải lên đường, ko hoãn, ko thay đổi j cả, đến đúng lúc ấy thời tiết xấu thì làm thế nào???
    Chuyện cách xa đúng là cả 1 vấn đề, tuy nhiên, nếu 2 bạn đã thực sự chuẩn bị cho 1 đám cưới, thì vài tháng chẳng là j cả. Tớ cũng chuẩn bị mọi thứ từ đầu năm, sau Tết đã có ngày cưới rồi, tớ rất ân hận vì đã ko chụp ảnh từ hồi tháng 6, tháng 7. Thứ 7 tuần trước nữa bọn tớ đi chụp ảnh, cả 5 ngày trước đó trong tuần là mưa và giông, nản kinh khủng, may cho tớ, ngày tớ đi chụp ảnh trời lại nắng, 7h tối hôm ấy mưa sầm sập, nghĩ trong lòng sao mình may thế, chứ ko hôm ấy mưa thì đúng là chán đời
    Tớ nghĩ những lý do của anh xã nhà bạn là ko sai, tháng 2 sau tết và tháng 3 có những ngày nắng ấm rất đẹp, rất hoành tráng,nhưng xác xuất ngày đẹp để chụp ảnh sẽ là bao nhiêu? Cộng với cái lý do của nàng lại nữa thì thời gian chụp ảnh tốt nhất là bây h
    Nếu nàng là bạn tớ, tớ sẽ thuyết phục để làm mọi thứ ngay bây giờ, chả cho tính toán j cả Còn thì để đến lúc ấy cũng đc, nhưng rồi lại như tớ, ngồi làm việc nhấp nha nhấp nhổm, rồi lo lắng chả ra sao... Gía tớ đơn giản thì cũng đỡ, đây mình chuẩn bị mọi thứ đúng là từ A-Y rồi, còn Z nữa thôi mà hỏng thì có phải chán ko
    tb: úi zời, tớ ko đọc kỹ, lại còn định chụp vào tháng 1/2008 nữa thì tớ k hỉu anh xã nhà bạn lấy đâu ra là tháng 1 là mùa xuân ... Nếu muốn trời đẹp thì phải là cuối tháng 2 và tháng 3 cơ. Trừ phi 2 người định phong cách cho album của mình là Mùa đông thì thoải mái (chú thích là tháng 1 cũng có thể có mưa và trời sáng cũng rất ít ngày)
    Được green_pepper sửa chữa / chuyển vào 09:45 ngày 23/10/2007
  7. chieu_quan

    chieu_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Hì,
    Hình như vấn đề không phải tại mùa xuân hay mùa thu. Xem lại xem tân lang còn có tâm lý gì chưa bày tỏ không? Phân xử mà có mỗi một người đọc thì phân xử cái gì
    Bạn trai của bạn là người có tính chậm chắc, (hình như giữ chức vị gì hay là anh trai cả?). Mình nghĩ là khéo lựa lúc thì hai bạn có thể chụp ảnh vào mùa thu. Tốt nhất là từ giờ tới mùa xuân cứ hôm nào đi đẹp trời thì rủ nhau đi chụp vài kiểu, gom dần lại sẽ có bộ ảnh đẹp. Đáng chú ý nhất là đừng tạo thành áp lực.
  8. duc_anh82

    duc_anh82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2001
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    Hic! Không ai ủng hộ chú rể à?
    Bọn mình chụp ở Moza, có đứa bạn thân làm ở đấy nên có thể chọn ngày một cách thoải mái mọi người ạ. Nhưng tình hình này có lẽ là sẽ đi chụp ảnh luôn rồi.
  9. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    he he chú rể vào đây ko sợ bị oánh hội đồng ah
    chọn ngày thoải mái nhưng cả 30 ngày trong tháng đều ko đẹp thì chọn kiểu j hả chú rể, bao nhiêu người cưới rồi đang tiếc hùi hụi cái nắng thu mà ko đc đây này Nhanh nhanh lên ko sang tháng 11 là lại phập phù phập phù ....
  10. linhtuti

    linhtuti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng gặp tình trạng này vài tháng trước(tớ cưới tháng 3/2008). Anh nhà tớ nghe mọi người khuyên nhiều quá, nhất là tháng 1 hay mưa phùn bẩn lắm, thế là cũng nhượng bộ đấy!

Chia sẻ trang này