1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rắc rối TY: Làm sao để coi người ấy là bạn.????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi manly_mickey84, 12/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. manly_mickey84

    manly_mickey84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Rắc rối TY: Làm sao để coi người ấy là bạn.????

    Tôi yêu người ấy, nhưng ngưòi ấy thì đã có bạn trai, và chỉ coi tôi là bạn thôi. Từ khi biết ngưòi ấy có bạn trai, tôi ko tấn công nữa và dần dần có gặp nhau thì cũng xã giao, rồi tôi quyết quên = cách ko liên lạc gì. Nhưng người ấy muốn tôi là 1 ngưòi bạn, và liên lạc với tôi. Gần đây ngày càng gặp ngưòi ấy nhiều hơn vì tôi giúp đỡ nguời ấy 1 số thứ, tôi lại thấy xao xuyến!!!Chúng tôi xưng hô, cử chỉ như là những người bạn dù tôi muốn nàng là của tôi, bây giờ qua công việc chúng tôi lại hay gặp nhau nhiều. !!!!!
  2. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Kệ thôi bạn ạ,có tránh thì cũng chẳng tránh được suốt vì kiểu gì chẳng thỉng thoảng phải gặp.Nhiều khi đành phải phó mặc thôi.Nhưng mà tỉnh táo chút bạn nhé,nếu muốn tiến tới với người đó thì bạn phải xem rõ ràng cô ấy có cực yêu người kia không ,có chut nào muốn thay đổi chuyện tình cảm không?..
  3. NguyenThanhTrungA

    NguyenThanhTrungA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    nếu còn yêu người ấy , sao ko tiếp tục tấn công, không chứng minh mình mới là người người ấy cần chứ không phải ai khác.Bỏ dở như bạn có hèn không.
    KIÊN TRÌ THEO ĐUỔI NHƯNG ĐƯNG LÀM CON BỌ QUẤY RỐI.
    chúc thành công
    TỪ THỦA MANG GƯƠM ĐI MỞ CÕI
    NGÀN NĂM THƯƠNG NHỚ ĐẤT THĂNG LONG
  4. romeo_codoc

    romeo_codoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có gì nghiêm trọng cả. bạn hãy vẫn cứ sống bình thường, hãy làm mọi điều tốt đẹp vì cô ấy mà không đòi hỏi bất cứ diều gì. Nếu không có được người yêu dấu thì bạn cũng đã có một người bạn tốt.
    Nếu bạn nàng muốn là của bạn hãy cư xử một cách cao thượng và đúng chát đàn ông. Hy vọng một ngày nào đó bạn sẽ đưỡc đền đáp.
  5. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    Người ta đã có bạn trai rồi và nhất là đã thể hiện chỉ coi bạn alf bạn thì còn a-lô-xô làm gì nữa hả bạn. ko lẽ bạn muốn cô ấy thay đổi, chia tay với người iu để iu bạn rồi một ngày nào đó cũng sẽ chia tay với bạn để iu một người khác nhiệt tình hơn. Cơ hội là do mình tạo ra nhưng khi đó fải là cơ hội thật sự
    Topic của bạn đã được fục hồi nhưng có chút thay đổi về tên topic.
    Chúc vui
    Được tear_in_heaven sửa chữa / chuyển vào 14:01 ngày 12/03/2005
  6. manly_mickey84

    manly_mickey84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn đã có lời khuyên cho mình.
    @tears_in_heaven: Would you know my name .
    thanks đã sửa lại tên topic cho nó hợp lý hơn.
    Mình biết nếu như vậy là phá đám, mình đã quyết quên và ko liên hệ gì, nhưng người ấy lại mess cho mình !!!!" N ơi!!!!! sao lâu rồi không thấy tin tức gì vậy, có gì nhắn lại cho mình nhé" mấy hôm sau thấy mình vừa để available thì bạn ấy chat ngay. Gần đây mình giúp đỡ bạn ấy,quan tâm bạn ấy khá nhiều thực ra hầu như ngày nào cũng gặp
  7. daibangden

    daibangden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tôi hiểu cảm giác của bạn lúc này vì chính tôi cũng đang phải trải qua những cảm giác đó...Từ tình yêu để chuyển xuống tình bạn, tôi không biết mình có làm được ko? Tôi cố gắng chỉ xem người đó là bạn nhưng quả thật tôi biết mình không thể....Tôi thực sự không biết mình nên làm gì nữa...
  8. nl

    nl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    ban giống hệt minh rùi.không ngờ trên đời lại có nguời bị như mình.
  9. n0va

    n0va Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô, ý hay đấy. Cứ kiên trì đi, cho đến khi bạn gặp được người mà bạn nghĩ là a-half của mình (maybe, maybenot)
    Cái kiểu có người yêu rồi mà vẫn ve vãn tán tỉnh người ta, chỉ chực cơ hội là lợi dụng-những thằng như thế, chết đi còn hơn.
    Nếu nói về hoàn cảnh giống nhau thì chắc rằng nhiều người lắm.
  10. Kings_of_Metal

    Kings_of_Metal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Sống là phải đấu tranh bạn ạ. Tiến bước đê

Chia sẻ trang này