1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rắc rối TY: Làm sao để coi người ấy là bạn.????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi manly_mickey84, 12/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mamut8x

    mamut8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    522
    Đã được thích:
    0
    mọi người còn tốt hơn tui nhiều là người đó của các bạn không nhắc gì đến chuyên cũ còn tui mơi khổ nè muốn quên được người đó thì quả là khó ví người đó không còn yêu tôi nữa nhưng mỗi lần gặp (cùng với nhưng người bạn mà chúng tôi chơi) thì họ lai cứ nhắc lại chuyện ngày trước khi chúng tôi còn yyêu nhau trươc mặt mọi người tiếp theo đó là nói về những cô gái ma họ đang theo duổi rồi ca tung họ hết lời Vậy đấy làm sao mà quên đuơc họ khi mình vẫn yêu và họ vẫn nhắc lại dủ thứ chuyện rồi nói đến những người khác để cho mình đau lòng chứ
  2. NguyenThanhTrungA

    NguyenThanhTrungA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    chào nova
    bạn nói tôi thế liệu có nặng lời quà ko?
    Thông thường những lời như này tôi không có ý định giải thích bởi tôi biết trông topic này mọi nguời sẽ hiểu .Tôi nói "kiên trì theo đuổi nhưng đừng làm con bọ quấy rối " kia mà.
    Thông thường một con người thường trải qua vài ba cuộc tình mới tìm được tình yêu đích thực cho riêng mình.. Vậy , liệu chăng người ấy của manly_mickey84 đã tìm được tình yêu đích thực.? Tôi xin trả lời luôn là chưa chắc, thời gian sẽ trả lời điều ấy . Vậy, tại sao manly_mickey84 lại không phải là a half của người ấy. ?
    Tôi nghĩ tình yêu giống như một cái cây ,nếu không cho ra gió bão thì làm sao nó đủ cứng cáp để đương đầu với khó khăn trong cuộc sống sau này.Hay là bạn định nuôi cái cây đó trong ***g sắt .Thật sự theo bạn nghĩ thì cái cây đó có tuổi thọ là bao lâu.??? tôi không tin rằng nó sẽ tồn tại trong thời gian dài."CÂY TO LỚN NHẤT MỌC Ở NƠI KHẮC NGHIỆT NHÂT"
    Trong tình yêu , tôi luôn nghĩ mọi người đều bình đẳng với nhau cho tới khi làm đám cưới. Trong khi người ấy của manly_mickey84 còn chưa lên xe hoa thì manly_mickey84 còn có cơ hội tấn công lắm chứ.Hay là bạn cho rằng " cái nào thuộc về mình sẽ mãi là của mình , còn......".Đúng là vậy thật, nhưng biết làm sao cái nào thuộc về mình? Phải chăng ,ta biết được điều đó khi ta đã thật sự cố gắng hết sức.Mà tôi tin rằng manly_mickey84 chưa cố gắng hết sức.
    Còn bạn nói "chỉ chực cơ hội là lợi dụng-những thằng như thế, chết đi còn hơn. " Đúng , tôi công nhận với bạn điều đó.Nhưng bạn có đọc kỹ câu "ĐỪNG LÀM CON BỌ QUẤY RỐI " của tôi ko vậy? Tôi nghĩ bạn thừa trình độ để hiểu.
    manly_mickey84 , bạn hãy cố gắng lên . Chúng ta là con trai kia mà. Thành công là tốt nhưng nếu không thành bạn vẫn có thể ngẩng cao đầu mà cười rạng rỡ vì bạn đã cố gắng hết sức mình.Nói đùa chứ bên quân sự chúng tôi có câu đồn nào quan trọng trong trái tim chúng tôi, đồn có địch là phải đánh.
    CHÚC THÀNH CÔNG NHƯNG ĐỪNG LÀM CON BỌ QUẤY RỐI
    TỪ THỦA MANG GƯƠM ĐI MỞ CÕI
    NGÀN NĂM THƯƠNG NHỚ ĐẤT THĂNG LONG
    Được NguyenThanhTrungA sửa chữa / chuyển vào 20:05 ngày 14/03/2005
  3. n0va

    n0va Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Bạn hiểu nhầm ý mình rồi, mình rất thích câu nói của bạn, đặc biệt là đoạn đừng làm con bọ quấy rối.
    Nếu mình nói gì làm bạn không vừa ý thì cho mình xin lỗi !
  4. manly_mickey84

    manly_mickey84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn những lời tâm huyết của bác.
    Thực ra tôi cũng chưa nói ra đầy đủ.
    Tôi cũng ngại ở nàng, là nàng hơn tôi 1 tuổi, tôi cùng khoá với nàng, tôi học sớm 1 năm. Nhiều lúc tôi nghĩ cô ấy bề ngoài nhìn già dặn hơn mình thôi bỏ qua đi, nhưng những lúc được nhìn thấy người ấy, nói chuyện với người ấy, con tim tôi lại rộn ràng, tôi muốn làm tất cả vì người ấy.
    Tôi biết rằng con tim tôi đã thuộc về người ấy, tôi gạt bỏ mọi cản trở. Bây giờ tôi sẽ quan tâm tới người ấy , làm hết sức mình để giúp đỡ người ấy.Tôi cũng nghĩ người ấy có tình ý gì đó với tôi và có thể vì 1 lý do nào đó mà yêu người kia thì sao. Tại sao người ấy có bạn trai rồi mà còn gửi cho tôi cái emal tư vấn hỏi để tôi trả lời, cái docteurconseil ấy . Nhớ lần đó tôi trả lời cái email Invite ấy thật ngây ngô. Chắc nàng nghĩ tôi kko có chất đàn ông lắm. Nhưng 1 năm qua, tôi đã thay đổi nhiều, thực sự nhiều. Tôi có đủ bản lĩnh để làm cho nàng hạnh phúc.

  5. manly_mickey84

    manly_mickey84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ 7 tới đến chạm trán anh bạn kia phát nhỉ. Thường đến nhà nàng vào những ngày ko phải là tối thứ 7.
  6. NguyenThanhTrungA

    NguyenThanhTrungA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    chào manly_mickey84
    Hãy dũng cảm lên nào .Hãy tới nhà nàng thể hiện cho nàng thấy bạn hơn người kia , hãy chứng minh cho cô ấy thấy bạn mới chính là a half của cô ấy.
    Xin lỗi nova vì đã hiểu nhầm ý nhưng nova ạ ,nhưng câu nói ấy của bạn rất dễ bị hiểu lầm đấy

    TỪ THỦA MANG GƯƠM ĐI MỞ CÕI
    NGÀN NĂM THƯƠNG NHỚ ĐẤT THĂNG LONG
  7. psd2030

    psd2030 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Thành này lung lay rồi thì phải, nhưng vào được cũng còn lâu và cũng đổ máu nhiều đấy. Xác định được rõ có phải là yêu thật ko đã, đừng vin vào cớ đấu tranh cho tình yêu chân chính mà làm ko suy nghĩ; đấy cũng là tội ác: Ác với mình với người. Tóm lại, cả 3 còn khổ dài dài.
    Mà cái cô nhân vật chính cũng lạ, chỉ coi người ta là bạn thì tha cho người ta yên ổn, tìm quên 1 thời gian đã, có nơi chốn rồi vẫn còn muốn thêm, thêm nữa sao?
    Cậu nhân vật chính để ý thử xem, nếu ko vì nhờ vả cậu thì liệu cô ta có liên lạc ko? Quan trọng đấy
  8. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề hay, quan điểm mọi người thế nào? Nếu ta bớt một chút ích kỷ, nếu ta biết quan tâm nhiều hơn đến hạnh phúc của người khác thì ta vượt qua được khó khăn này ngay thôi . . . khi đó "Friends will be friends!"
  9. iuC_iuN_iuL

    iuC_iuN_iuL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0

    Bạn có thấy người ấy đang mỉm cười và thoả mãn với tình yêu mà người ta đang có không ?
    Nếu người ta đang đi trên con đường hạnh phúc, thì hãy tặng thêm cho người ta một nụ cười, để cho người ta đi đến cuối con đường.
    Nếu hạnh phúc còn quá xa vời với người ta, thì sao lại không dắt nàng đến với nó bằng tình yêu của mình nhỉ ?
    Chúc vui.
  10. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Anh ở trong trường hợp như chú ( nhiều lần ) rồi . Thậm chí còn thê thảm hơn chú ở chổ là anh và thằng xxx cùng iêu nàng yyy . Sau đó thằng xxx trở thành bạn trai của nàng yyy . Vì hoàn cảnh nên anh phải giáp mặt cả 2 đứa ngày ngày . Nói chung ban đầu cũng hơi mệt đấy , nhưng sau đó thì quen dần . Với lại dù yêu mấy thì yêu chứ khi người ta đã có nơi chốn , anh không có thú vui gì để xông vào tấn công . 1 thời gian sau thì mọi chuyện bình thường . Nói thật sau đó là dù các em ấy đến tán anh anh cũng chẳng thèm tán lại , chỉ coi là bạn bè đơn thuần ko hơn ko kém .
    Vậy anh khuyên chú quan hệ bình thường , hoà nhã vui vẻ và luôn biết giới hạn

Chia sẻ trang này