1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rắc rối TY: Làm sao để coi người ấy là bạn.????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi manly_mickey84, 12/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại là chúng nó chưa có người iêu thì chúng ta sẽ oanh liệt chiến đấu cho đến khi nào chúng nó có người iêu thì thôi . Trong khi chúng nó vẫn còn người iêu thì chúng ta nên kiềm chế , ko tấn công . Nhưng nếu sau đó chúng nó bỏ người iêu rồi thì chúng ta vẫn có thể tấn công tiếp
    Tớ ko khoái tấn công bé nào đang có người iêu
  2. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Em là em ghét nhất cái kiểu nửa vời thế ! Một là yêu 2 là chia tay hẳn, có gặp cũng chỉ coi như chưa hề quen, giỏi lắm là gật đầu chào cái cho phải phép chứ không thích làm bạn bè khi biết người ta cũng thích mình, thấy nó đểu đểu, nguỵ tạo thế nào ấy ...Chả trách gì bác xao xuyến ....Thôi mặc kệ bác ạ ,nhưng nhớ là cô ta đã có bò ...à không ...bồ nên biết kiềm chế cảm xúc nhé ....Nhìu bà đã có người yêu mà vẫn muốn người khác vây quanh rồi à ơi dí dầu, em nhìn chướng cả mắt ...Thôi không nói nữa, đụng đến em iu của bác bác vã em gãy răng mất
  3. thachthao0305

    thachthao0305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Cô nàng cố gắng tạo quan hệ bình thường với bác có thể vì không muốn mất tình bạn tốt thôi.
    @francy: mình thích cách nói thẳng của bạn đấy, nhưng người ta yêu mình đâu phải là tội lỗi mà phải trở sang lạnh nhạt với người ta. Đôi khi sự lạnh nhạt lại làm người khác đau lòng.
  4. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Cái đó tớ nói theo kinh nghiệm đã trải qua thôi ! Suốt ngày cứ tiếp xúc với người mình thích, trong khi cảm tình còn nguyên đó thì không dễ gì khống chế đâu ! Và hơn nữa là không thể nào quên được !! ...Cái nỗi đau nó cứ chờn vờn trước mặt như gai đâm vào mắt thế thử hỏi có tên con trai nào chịu được khi trong lòng chẳng hề coi cô ta là bạn bè !! ??
    Có thể cô ta chỉ mong muốn làm bạn bình thường, có thể cô ta sợ trở mặt sẽ khiến bác ấy oán, cũng có thể cô ta chỉ thích câu kéo ....Bất kỳ trường hợp gì thì bác tác giả cũng nên dứt ra đi, hoặc hạn chế gặp mặt ...Chứ cứ gặp, giúp đỡ, gần gũi nhau ....thì còn khuya mới vỗ về được tình cảm ngủ yên !! Càng thấy đắng ngắt chứ tốt đẹp gì
  5. thachthao0305

    thachthao0305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    hihi, bạn nói đến kinh nghiệm làm mình tức cười quá. Thế theo kinh nghiệm của bạn, mình sẽ làm gì khi một ông sau hon 10 năm trong vai trò là bạn bỗng nhiên tỏ ý muốn chuyển sang giai đoạn mới. đâu thể thay đổi 180 được vì xung quanh toàn là đồng nghiệp, thậm chí có bạn học từ xưa đến giờ. Không thể không gặp nhau được. Chi trả lời NO tế nhị, cẩn thận khi liên lạc riêng để tránh hiểu lầm. Trước đó, mình im lặng, tránh mặt thì bị cho là chê bai người ta không xứng đáng, khinh khi. khổ thế đấy.
  6. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp của bạn là bạn bè lâu năm, khó mà tuyệt tình được ...Nhưng trường hợp tác giả topic thì cũng chưa phải lâu lắm, xa được thì cứ xa đi !!
    Nói về chuyện bạn bè họ lại chuyển sang yêu đương thì cũng là trường hợp của tớ !! Thú thật là lúc đầu cũng không nỡ ..nên mình cứ dùng dằng, giữ quan hệ bạn bè, nhưng thấy không xong vì mình càng khiến người ta hiểu lầm và hy vọng (dù mình chẳng tỏ thái độ gì quá đáng) nên chấp nhận mang tiếng ác, như vây còn tốt hơn cứ dở dở ương ương thế ,người nào biết quan hệ phức tạp của bọn mình lại còn nói bóng nói gió, ghét lắm ! Giờ thì không gặp nhau nữa ... Dù thấy tiếc vì mất 1 người bạn tốt, nhưng không thể không làm vậy ...
    Và tớ cũng thủ vai trò như bác tác giả topic kia (ông giời trả báo đấy !!) nên hiểu bác ấy nghĩ gì ...Ban đầu mình nói tiếng chia tay nhưng vẫn yêu và biết anh ta còn cảm tình, nhưng có chung nhìu việc xảy ra dẫn đến lý do chia tay lắm ...Tụi mình nói là coi nhau như bạn bè tốt, nhưng mình thì không làm được khi ở cạnh anh ta, day dứt, băn khoăn và mệt mỏi đấu tranh để tình yêu ngủ yên ...Nhưng sau cùng, khi quyết định không gặp mặt, xa cách hẳn trong 1 thời gian mới nguôi ngoai ...Cứ trước kia cứ thấy mặt nhau là 2 đứa rõ ràng không kềm chế nổi rồi, lấy gì mà quên?
    MÌnh sống cho mình và biết mình cần gì thì cố gắng đạt được ,nếu biết đó là tốt cho mình thì cứ thực hiện đi ...Chẳng thà chia cách như thế, người ta chỉ thấy lạ trong 1 thời gian rồi quên thôi, còn hơn cứ giả ngơ như chẳng có gì mà ánh mắt người đó cứ chăm chăm nhìn mình, cử chỉ thì lộ hẳn ra là có cảm tình thì còn tệ hơn .Không chỉ người ngoài mà cả người yêu mình cũng cảm thấy khó chịu nữa
  7. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Thôi bạn à, người ta đã có người yêu rùi, bạn cứ nén xuống đi, chỉ tiếp xúc như một người bạn thôi.Rồi sẽ có một người thương bạn và chắc chắn bạn sẽ quên đi mối tình đơn phương này thui.
  8. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ bạn cứ làm bạn đi, nhưng chính bạn cũng nên hạn chế gặp cô ấy. Tất nhiên đừng có quá hạn chế thành..gặp đâu tránh đó thì cũng nguy
    Đồng ý với Francy: lúc nào cũng cứ loanh quanh bên cạnh người mình yêu, là con gái còn không chịu nổi, huống hồ là một người con trai, mà chính trong thâm tâm không thể coi người ta là bạn...Để vết thương lành hẳn đã
  9. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    tình bạn sau tình yêu ư ....hoang đường ...không phải là tôi cực đoan nhưng nếu có thể bình thường lại làm bạn thì có nghĩa là tình yêu đã không còn ... và khi còn yêu sao lại có thể gọi đó là tình bạn ....hãy lắng nghe tiếng con tim mình
  10. vnbui

    vnbui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    1.811
    Đã được thích:
    0
    Theo đám này nhọc lắm, bỏ đê. Bao em xinh tươi khác đang chờ, sẽ quên nhanh thôi mà!!! Có người mới làm mình rung động thì sẽ quên người cũ

Chia sẻ trang này