1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rạch bụng để bảo vệ bài viết

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi khanglawyer, 18/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khanglawyer

    khanglawyer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Rạch bụng để bảo vệ bài viết

    Em chào các bác box Báo chí - Truyền thông,

    Em đọc bài từ link này

    http://www.vnn.vn/psks/baoban/2004/08/226796/

    Em tò mò muốn kiếm bài "Thủ tục để làm người còn sống". Bác nào có nó có thể post lên cho em được không ? Báo chí cũng có nhiều người dũng cảm, các bác nhỉ!
  2. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Em đang làm một nghiên cứu khoa học có liên quan đến Minh Chuyên nên có nhiều tài liệu về ông ấy. Nếu bác khanglawyer muốn đọc bài ký: : "Thủ tục để làm người còn sống" thì có thể liên hệ với em qua hòm thư ttvn hoặc nhăn IM cho em, em sẵn sàng giúp bác.
  3. khanglawyer

    khanglawyer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Các bác Báo chí - Truyền thông,
    Em đọc cái bài "Từng định rạch bụng để bảo vệ một bài báo" trên Việt Nam Net thấy có đoạn:
    "Thủ tục để làm người sống của Minh Chuyên viết về anh lính lạc đơn vị, bị báo tử oan Trần Quyết Định đội đơn 10 năm đến rất nhiều cơ quan công quyền để đòi một điều vô cùng đơn giản là thủ tục để làm... người còn sống. Cái bút ký "như một quả bom" này đã gây cho Minh Chuyên nhiều khốn đốn nhưng kết thúc có hậu. Chiến thắng thuộc về chân lý. Nó còn đặt nền tảng cho một nhà văn viết bút ký giàu tiềm năng, dốc lòng cho một lý tưởng dùng ngòi bút để đấu tranh cho công bằng và khắc họa nhưng số phận bi thương sau chiến tranh. Từ đó, anh liên tiếp nhận được nhiều giải thưởng văn học cho các thể loại văn chương, nghệ thuật, trong đó chủ yếu là bút ký và gây ấn tượng hơn cả là tác phẩm Thủ tục để làm người còn sống, Người lang thang không cô đơn, Nước mắt làng và Vào chùa gặp lại."
    Em nghĩ là vấn đề đã có kết luận rồi, không còn "nhạy cảm" nữa. Vì vậy em mới hỏi các bác. Vậy mà chẳng có bác nào công bố công khai lên diễn đàn cả. Buồn thật đấy.
    Bác nut_chai ạ, em ở TP HCM cơ. Email là khanglawyer@yahoo.com. Cám ơn bác.
    Được khanglawyer sửa chữa / chuyển vào 09:37 ngày 20/08/2004
  4. khanglawyer

    khanglawyer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0

    Em đã đọc bài "Thủ tục để làm người còn sống" rồi, cám ơn bác nut_chai nhiều. Đọc mới biết bài viết này khá lâu rồi, em đúng là dân ngoại đạo nên "ngây thơ" thật đấy.
    Lẽ ra em nên hỏi các bác vấn đề này ở topic "ngoại đạo hỏi "nội đạo"" , nhưng trót mở topic này rồi. Các bác đừng giận nhé.
    Nhưng mà thực sự em thấy đến bây giờ báo chí viết về các đề tài "phi dân sự" loại này cũng vẫn còn hơi hiếm thì phải. Tiện đây, bác nào hay tác nghiệp ở Quốc Hội nhớ hỏi dùm em xem bao giờ thì ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trả lời chất vấn nhé.
    Nhân chủ đề này cũng hỏi các bác nhé: Ngày nay các bác còn có ai gặp phải trường hợp giống như phải rạch bụng không ? Em đề nghị các bác đừng "rạch bụng" vội, đến thăm box khoa học pháp lý đã: http://ttvnol.com/khpl.ttvn
  5. cuccuh

    cuccuh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi cho em đọc ké "Thủ tục để làm người còn sống" với ạ.
  6. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Nhắn bác cuccuh và các bác khác: ai muốn đọc "Thủ tục để làm người còn sống" thì nhắn PM cho em. Em sẵn sàng giúp
    Kính.

  7. Tatarin

    Tatarin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn Nút Chai!
    Rất mong bạn gửi cho mình xin bài viết "Thủ tục để làm người còn sống" của nhà văn Minh Chuyên.
    Email của mình là: tranhoaivan@o2.pl
    Xin cảm ơn bạn.
    Chúc bạn một năm mới vui, khoẻ.
    Thân,
    Tatarin.

Chia sẻ trang này