1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rafael Benitez : "Đó là một cơ hội đặc biệt cho tôi khi đến với Liverpool" (trang 7)

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi Amore1982, 18/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. taro17

    taro17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Với thành tích mà Benitez đã làm cho Valencia thì chúng ta hoàn toàn có thể hy vọng 1 thành tích tốt hơn nhiều so với Houllier chứ !!!
  2. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Valencia mà phòng thủ phản công à ? Họ phải công rất LỢI HẠI trước những đối thủ sừng sỏ nhưng áp đạt trận đấu rất tốt khi cần thiết . Không thể so sánh lối chơi bốc lửa của họ với lối chơi ngủ gật của Houllier . Cần gì phải dẫn chứng nhiều hãy nhớ lại 2 trận gần đây nhất giữa Liv với họ thì rõ.
  3. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ , bản chất của Valencia là phòng ngự phản công anh OP ạ !
    Còn áp đặt lối chơi trước đối thủ yếu hơn và khi cần thiết thì Liverpool cũng vậy thôi .
    Ngay như Italia là trùm phòng ngự phản công nhưng khi cần thiết thì họ vẫn áp đặt lối chơi đấy chứ !
    Tất nhiên Valencia không chơi kiểu phòng ngự tiêu cực như Liverpool vẫn thường chơi ở một số trận , nhưng rõ ràng họ không phải là đội bóng chơi theo thiên hướng tấn công kiểu Real hay MU .
    Ngay như trận gặp Arsenal ở vòng 2 ChampionsLeague năm ngoái , mặc dù phải thắng thì họ mới lọt vào vòng sau nhưng Valan vẫn không chơi tấn công , và cuối cùng họ đã thắng chính lối chơi phòng ngự phản công .
    Hay trận gặp OM ở chung kết UEFA , hiệp 1 OM là đội chơi tấn công , còn Valen vẫn chơi phản công mà thôi , nhưng cuối cùng họ đã thắng nhờ kinh nghiệm và đẳng cấp . Và khi hơn người thì họ mới áp đặt lối chơi lên đối thủ .
    Đó chỉ là một vài dẫn chứng ....
  4. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
  5. thevu

    thevu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0

    Tin mới nhận BENITEZ vẫn chưa chắc chắn trở thành hlv của Liverpool
    -Haman có thể trở lại Bayer Munich
    -Và tin mừng đối với Gerrard Houllier , ông đã liên hệ với Monaco và Benfica(khả năng đến Benfica lớn hơn vì chủ tịch clb này là 1 fan của G.H)
  6. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Em Owen đưa chứng cứ nhiều như thế thì chắc là phản công rồi và Brazil cũng phải phản công thôi chứ chẳn lẽ có cơ hội phản công thì giữ bóng lại đợi đối phương về đủ thì mới gọi tấn công sao . Anh chỉ nhớ những trận Valencia đối đầu với chúng ta => bàn thắng vào lướu Dudek chỉ là vấn đề thời gian.
    Phòng ngự phản công chỉ là ngụy biện cho lối chơi thụ động chán ngắt của Houllier. Anh cũng biết báo chí nói Valen chơi phòng ngự phản công và đội hình họ chỉ có 1 tiền đạo thực sự nhưng họ là đội chơi tốc độ nhất Liga.
  7. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ với người ít xem Valencia đá, thì với những gì đọc được nhan nhản trên báo hay trên mạng, hai chữ "phòng thủ - phản công" nghĩa là Valencia. Nhưng họ đã nhầm!
    Khi gặp đối thủ yếu hơn, Liverpool thường chơi ào ạt, uy hiếp kiếm bàn thắng khá sớm. Với đối thủ mạnh hơn thì cứ bùng nhùng khiến đối thủ khó chịu, kiếm quả penalty và sử dụng tốc độ của Owen từ những đường chuyền của Berger và Gerrard - bài tủ. Valencia không bao giờ thế, chiến thắng của họ chỉ có thể đảm bảo ở điều kiện tiên quyết là "tinh thần tập thể".
    He he thế mới gọi là chơi chứ. Đấy gọi là đấu pháp hợp lý.
    Trận chung kết nhiều bàn cãi này tớ không muốn nhắc đến. Nhưng nó chính là kiểu "chậm mà chắc" của Benitez. Valencia hoàn toàn có thể chơi như vũ bão, để người hâm mộ có thể cảm thấy "đã đời" với những bàn thắng đẹp, những cuộc tranh giành quyết liệt ở giữa sân. Nhưng đừng ai quên trận đó nhạc trưởng Aimar không có mặt. Đừng ai quên rằng vinh quang năm 2001 của Liverpool suýt tiêu tan khi chúng ta chỉ thắng Alaves bằng bàn thắng đốt lưới nhà của họ. 4-4 và trống ngực đập thình thịch. Gương mặt đỡ cau có vì quyết định thay người phải gọi là "sai lầm lớn nhất của đời người" của ông HLV Alaves khi thay cầu thủ nguy hiểm nhất ra (lâu quá rồi tôi không nhớ tên anh ta, nhưng cái cảm giác thở phào nhẹ nhõm khi anh ta ra sân thì tôi vẫn còn nhớ). Còn nhớ trước trận Houllier tuyên bố sẽ có một trận chung kết "cởi mở". Ông có quyền tin tưởng vào chiến thắng. Nhưng đối thủ của Valencia lại là OM, chẳng phải là một đội bóng dễ bắt nạt, hơn nữa, với hai lần thua trong hai trận chung kết cúp C1 hẳn hoi gần đây - Valencia không có lý do gì mà lại không chơi như thế cả.
    Nói tóm lại, Valencia là một đội bóng đã chiến thắng với tất cả sự hợp lý trong lối chơi cộng với sự hiệu quả đến từ những kỷ luật nghiêm ngặt của Benitez. Tôi thích Valencia. Nhưng tôi không thích ông Benitez về làm HLV ở Liverpool. Vì lực lượng hai đội bóng quá khác nhau, bóng đá Anh và TBN cũng khác nhau. Hãy thử nghĩ xem nếu muốn là một "phiên bản" như của Valencia, ai muốn? Không ai! Liverpool thiếu quá nhiều thứ để trở nên chắc chắn như Valencia, nhưng cũng thừa rất nhiều "của cải" với sự sỡ hữu rất nhiều cá nhân xuất sắc, trẻ và tài năng. Tôi sợ sự đi xuống của những cầu thủ đó, nếu người nắm quyền lại có tư tưởng như của Benitez. Cải tổ lại hàng phòng ngự - xây dựng những tiền đạo máu lạnh và kiếm một Aimar nào đó. Gerrard rất tuyệt nhưng anh lại là một mẫu tiền vệ khác cho một đội hình chơi kiểu khác. Đó chính là kiểu của Liverpool. Xây dựng Liverpool theo đúng cách của nó. Với tất cả những gì họ có bây giờ, tôi có thể cảm giác được đâu đó ánh hào quang sẽ quay trở lại...
    And so today, my world it smiles, your hand in mine, we walk the miles,
    Thanks to you it will be done, for you to me are the only one.
    Happiness, no more be sad, happiness....I''m glad.
    If the sun refused to shine, I would still be loving you.
    When mountains crumble to the sea, there will still be you and me.
    LZ II - 1969
  8. steady_lfcfan

    steady_lfcfan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Amore nói đúng lắm, Liv cần một lối chơi riêng, với những phẩm chất riêng của từng cầu thủ(mạnh mẽ như Ger, nhanh nhen như Owe, nhưng cũng có khi lạnh lùng đầy bản lĩnh như Hanman). Chúng ta có thể chơi phòng ngự phản công khi cận thiết nhưng vấn đề là phải phát huy được năng lực mỗi cầu thủ. HLV chúng ta cần là phải làm cho các cầu thủ thể hiện được hết năng lực của mình nhưng chiến thuật phải "chấp nhận được". Còn Rafael Benitez có làm được điều đó không thì còn phải chờ.
  9. easyboy

    easyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    1
    Nếu có ai được xem trận Valen gặp Sociedad tỉ số 2-2 mùa vừa rồi sẽ hiểu Valen tấn công khủng khiếp thế nào, và việc Benitez với bóng đá tấn công thì khỏi phải bàn, chỉ là tuỳ trận đấu ông ta nhận định như thế nào thôi, khi ông ta quyết định chơi tấn công thì mọi người sẽ thấy sự lợi hại ngay, mà cũng nếu cứ chơi tấn công đẹp như Barca hay Real thì mùa này ông chắc gì đã có thu hoạch. Valen và Liv là hai đội bóng tôi thích nhất, cho nên việc Benitez về Liv là chuyện vui nhất mùa này
  10. thevu

    thevu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0

    Thật đáng tiếc Santini đã trở thành HLV chính thức CLB Totenham mặc dù không có nhiều um sòm của báo chí. Vậy mà Benitez vẫn chưa chấp nhận lời đề nghị của Liverpool ko biết tới bao giờ ông thầy này tới với Liverpool. Năm nay hứa hẹn giải ngoại hạng Anh sẽ khó khăn hơn rất nhiều do có nhiều hảo thủ và HLV chất lượng cao. Khi đó Liverpool vô địch sẽ hay hơn

Chia sẻ trang này