1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rafael Nadal - vị Vua mới của Tennis thế giới đương đại.

Chủ đề trong 'Tennis' bởi manh2810, 04/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. manh2810

    manh2810 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2006
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    Rafael Nadal - vị Vua mới của Tennis thế giới đương đại.

    tớ thấy nadal đánh càng ngày càng hay,tàu tốc hành roger cũng thế,nhưng nhìn mặt nadal thấy thiện cảm hơn
    ai là fan của nadal thì cùng vào thảo luận nhé
  2. SeeTrocKD

    SeeTrocKD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    2.048
    Đã được thích:
    0
    Nad gặp Fed là mất điện thoai hà hà
  3. SeeTrocKD

    SeeTrocKD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    2.048
    Đã được thích:
    0
    Nad gặp Fed là mất điện thoai hà hà
  4. manh2810

    manh2810 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2006
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    nadal đã đi tiếp sau khi thắng lleyton hewitt 6-3,6-1,7-6
  5. manh2810

    manh2810 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2006
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    nadal đã đi tiếp sau khi thắng lleyton hewitt 6-3,6-1,7-6
  6. HungHero

    HungHero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Nadal đánh theo lối trâu bò,cậy chân tay dài, có mỗi bài phòng thủ phản công gây ức chế cho đối phương thôi. Federer mới là number one lối đánh cực kì bình tĩnh và hào hoa
  7. HungHero

    HungHero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Nadal đánh theo lối trâu bò,cậy chân tay dài, có mỗi bài phòng thủ phản công gây ức chế cho đối phương thôi. Federer mới là number one lối đánh cực kì bình tĩnh và hào hoa
  8. Hola16

    Hola16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Thực sự mà nói, có lẽ không ai phủ nhận trình độ của Nadal. Nhưng có lẽ sẽ có nhiều người có nhiều thiện cảm với Federer hơn là với Nadal.
    Tối qua xem trận Nadal với Hewitt, thấy chú Nadal chưa sửa được cái vụ "ngoáy đít" (chính xác là sửa lại cái quần lót trong). Chẳng hiểu mọi người thấy thế nào, chứ riêng mình thấy nó bẩn bẩn. Chơi thể thao mà cứ bị phân tâm vào các cái thứ lặt vặt thì cảm thấy chẳng thoải mái tý nào.
    Thêm nữa là sau mỗi pha bóng ăn điểm của Hewitt, chú Nadal lại ném cái nhìn, ở Việt Nam mình vẫn gọi là "nhìn đểu" về phía chú Hewitt; xin lỗi, ở VN mình, cứ nhìn đểu đối thủ thế, có ngày ăn cả cái cán vợt vào mặt!!!
    Hoàn toàn ngược lại, với R. Federer, bất cứ tình huống nào, dù ăn điểm hay đánh bóng ra ngoài, chú Federer vẫn giữ được thái độ cực kỳ bình tình, không nổi cáu hay vui mừng (đúng là thái độ thi đấu chuyên nghiệp mà cá nhân mình thấy cần học tập).
    Tiếp đến là phong cách ăn mặc, cái này thôi thì tuỳ theo sở thích của từng người, nhưng có lẽ chú Nadal được xếp vào hàng ngũ ăn mặc "đếk giống ai" trong làng quần vợt Thế giới. Nói chung là nhìn không thấy ưa, giống kiểu chị em nhà Williams.
    Mấy đứa bạn chơi cùng mình hỏi là sao cái thằng kia nó mặc cái kiểu gì ấy nhỉ, chẳng giống các chú khác và đoán già đoán non là chú Nadal phía đùi phía trên bị "ghẻ tàu" nên không dám mặc quần ngắn như các anh em khác.
    Nói tóm lại, chú "ngoáy đít" + "méo mồm" chưa thể bằng với chú "móm" (theo cách anh em vẫn gọi 2 chú Nadal và Federer)
    Có vài lời gọi là ý kiến cá nhân, bác nào ủng hộ chú Nadal đừng giận nhé
  9. Hola16

    Hola16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Thực sự mà nói, có lẽ không ai phủ nhận trình độ của Nadal. Nhưng có lẽ sẽ có nhiều người có nhiều thiện cảm với Federer hơn là với Nadal.
    Tối qua xem trận Nadal với Hewitt, thấy chú Nadal chưa sửa được cái vụ "ngoáy đít" (chính xác là sửa lại cái quần lót trong). Chẳng hiểu mọi người thấy thế nào, chứ riêng mình thấy nó bẩn bẩn. Chơi thể thao mà cứ bị phân tâm vào các cái thứ lặt vặt thì cảm thấy chẳng thoải mái tý nào.
    Thêm nữa là sau mỗi pha bóng ăn điểm của Hewitt, chú Nadal lại ném cái nhìn, ở Việt Nam mình vẫn gọi là "nhìn đểu" về phía chú Hewitt; xin lỗi, ở VN mình, cứ nhìn đểu đối thủ thế, có ngày ăn cả cái cán vợt vào mặt!!!
    Hoàn toàn ngược lại, với R. Federer, bất cứ tình huống nào, dù ăn điểm hay đánh bóng ra ngoài, chú Federer vẫn giữ được thái độ cực kỳ bình tình, không nổi cáu hay vui mừng (đúng là thái độ thi đấu chuyên nghiệp mà cá nhân mình thấy cần học tập).
    Tiếp đến là phong cách ăn mặc, cái này thôi thì tuỳ theo sở thích của từng người, nhưng có lẽ chú Nadal được xếp vào hàng ngũ ăn mặc "đếk giống ai" trong làng quần vợt Thế giới. Nói chung là nhìn không thấy ưa, giống kiểu chị em nhà Williams.
    Mấy đứa bạn chơi cùng mình hỏi là sao cái thằng kia nó mặc cái kiểu gì ấy nhỉ, chẳng giống các chú khác và đoán già đoán non là chú Nadal phía đùi phía trên bị "ghẻ tàu" nên không dám mặc quần ngắn như các anh em khác.
    Nói tóm lại, chú "ngoáy đít" + "méo mồm" chưa thể bằng với chú "móm" (theo cách anh em vẫn gọi 2 chú Nadal và Federer)
    Có vài lời gọi là ý kiến cá nhân, bác nào ủng hộ chú Nadal đừng giận nhé
  10. eric1980

    eric1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Em nó mặc quần trong loại "dắt khe" => các chị em thông cảm nhắm mắt giùm trong những cảnh nhạy cảm đoá hehehe

Chia sẻ trang này