1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rafael Nadal - vị Vua mới của Tennis thế giới đương đại.

Chủ đề trong 'Tennis' bởi manh2810, 04/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quyong76

    quyong76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với ý kiến của đồng chí quocqvq, không đồng ý với ý kiến của đồng chí Rulo. Nếu chúng ta xem giải này đầy đủ các trận của Fed đánh thì sẽ nhận thấy ngay sự tiến bộ rất nhiều của anh so với những giải trước đây.Thứ nhất là quả giao bóng được cải thiện rất nhiều, tỷ lệ giao bóng 1 vào sân khá cao cộng thêm khá nhiều cú ace, tỷ lệ đánh trả quả trái an toàn hơn. Đặc biệt ở giải lần này Fed có thêm những quả bỏ nhỏ trái tay phải nói là rất hiệu quả và chính xác ( bóng rất xoáy khi rơi khá sát lưới có độ này cực thấp và gần như đứng yên không văng xa).
    Một điểm nữa trên quá trình vào đến trận chung kết thì Fed cũng vượt quá khá nhiều tên tuổi của làng banh nỉ thế giới mà với phong độ như những giải trước thì cũng không dễ gì cho anh vượt qua.(James blake, Andy Rocdick, del potro..)
    Ngoài ra, trong quá trình luyện tập và nghiên cứu thay đổi chiến thuật gần đây Fed cũng nhận thấy sự tiến bộ rõ rệt của mình, anh rất lạc quan và tin tưởng vào bản thân mình nên khi trả lời phỏng vấn gần đây Fed đã nói sẽ có khả năng thắng được Nal tại RG. Trước đây chưa bao giờ Fed dám đưa ra nhận định như vậy.
    Cuối cùng, xin chúc mừng sựu hồi sinh của một huyền thoại. Hy vọng Fed sẽ làm nên chuyện khi vô địch tại RG 2009.
    Xin chia vui cùng các Fan của anh.
  2. PHARAOH_76

    PHARAOH_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    RF thắng hay ND thắng trong một trận đấu thì nó cũng chẳng thể nói lên chính xác kết quả của cả 1 quá trình . Tôi thì tôi hâm mộ RF vẫn luôn nhìn và cố gắng tập theo lối đánh của nó nhưng vẫn thừa nhận rằng ND quá xuất sắc ở những tình huống phản công và mở góc đánh. Quay trở lại với trận với trận ND và Djo nếu nói về thế trận thì vẫn thấy ND ở thế thượng phong và nhàn nhã hơn còn Djo phải rất vất vả di chuyển chống đỡ trên khắp mặt sân . Bóng của Djo rất mạnh nhưng góc mở không lớn do lối đánh bạt va nhiều, bóng thường di dài sâu xuống vạch cuối sân . Ngược lại bóng ND tuy không mạnh bằng nhưng độ xoáy cao hơn khi bay qua lưới có xu hướng rơi nhanh xuống sân hơn vì vậy góc mở có thể tạo được lớn hơn. Các đối thủ khi thi đấu với ND thường phải chấp nhận 1 cái chết từ từ đau đớn bởi sự tra tấn về thể lực. Nếu nói về sự thiếu may mắn của Djo trong trận với ND có thể coi là đúng nhưng sự thất bại này phản ánh đúng thực chất về thế trận hôm đó Djo thua là tất yếu sau những nỗ lực gần như là trong tuyệt vọng. Xin trở lại với các ĐC tranh luận về trận RF và ND như tôi đã nói ở trên cho dù kết quả 1 trận thắng thua có là thế nào cũng không thể phản ánh thực chất của cả 1 quá trình. Hẳn chúng ta vẫn còn nhớ những giọt nước mắt nức nở của RF tại chung kết Úc đầu năm thì chung ta cũng có thể thấy sự khao khát chiến thắng khẳng định vị trí độc tôn vị trí số 1 thế giới , niềm kiêu hãnh của RF bị đổ vỡ thế nào sự thất vọng quá lớn , RF còn tuyên bố " tôi không thích khi được giới thiệu khi là tay vợt số 2 thế giới ". Chính những điều đó tạo áp lực lên RF áp lực phải chiến thắng dân dã chúng ta gọi là "KE" điều đó phản ánh phong độ thất thường thảm hại sự nóng nảy của RF trong thời gian qua và rõ nhất là vụ đập tan vợt trong trận với Djo . Nhưng tất cả đã thay đổi rõ ràng là đã thay đổi ít nhất là từ giải MDR này có lẽ RF đã biết chấp nhận thất bại có lẽ ku móm đã hiểu quy luật tre già măng mọc không ai có thể mãi chiến thắng vì vậy sự lên ngôi tại giải này đã cho tất cả chúng ta thấy RF đã trưởng thành hơn nhìn cách ăn mừng chiến thắng của RF không còn thấy thể hiện tất cả cảm xúc ra ngoài mà RF từ từ đón nhận qua từng trận đấu. Trong trận đấu với ND vừa qua không thể nói là ND không khát khao chiến thắng mà cực kỳ khao khát chẳng qua là ND biết chập nhận đó là cái ND trưởng thành hơn RF từ rất lâu rồi. Trong trận chung kết vừa rồi RF đã đưa ra 1 chiến thuật hợp lý và bình tĩnh nên thắng ND thôi . Biết chấp nhận bỏ những tình huống khó và phải di chuyển nhiều tránh đua thể lực với ND . Tập trung dứt điểm trong 4-5 tình huống bóng chớp cơ hội tốt. RF vẫn áp dụng những tình huống mạnh sâu sang hai góc sân rồi lên lưới dứt điểm giữa những cú bóng mạnh sâu là cú bỏ nhỏ đây là 1 sự cải thiện lớn trong lối đánh của RF . ND đã mất phương hướng hoang mang trong thế trận hôm đó . Trước đây ND ung dung ở cuối sân đánh phải trái và chống lưới còn giờ ND cũng phải cong đuôi chạy lên lưới cứu bóng hoặc bất lực nhìn bóng từ từ bay qua lưới . Thấm thía nỗi đau mà chính ND thường rành cho các đối thủ của mình . Thắng hay thua 1 trận đấu không thể khẳng định được cả một quá trình rèn luyện nhưng hy vọng RF đã, đang và sẽ thay đổi mình để những người hâm mộ chúng ta lại tiếp tục được chứng kiến 1 lối đánh đẹp hào hoa và hiệu quả . Hy vọng RF " ở đời phải biết mình là ai " .
  3. emgaithanhlong

    emgaithanhlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Federer vô địch Roland Garros 2009
  4. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    975
    Xem kĩ lại trận Rafa gặp Soderling mà thấy ku móc đít chạy khiếp thật, gặp thằng khác nó thuận tay vào góc A rồi trái tay vào góc ngược lại đỡ được đã muốn xỉu, đằng này chú Rafa cứ chạy ầm ầm đỡ liền 4,5 quả. Rafa quả là ông vua sân đất nện cũng như ông vua phòng thủ.
    Tiếc là sức người có hạn, đến VĐV bóng đá , điền kinh cũng chẳng thể chạy mãi được, liên tiếp thất bại ở Madrid master 1000 lẫn RG vừa rồi chứng tỏ Rafa cũng ít nhiều xuống thể lực. Có lẽ cũng như Fed, Rafa nên xem lại và cải thiện chiến thuật đánh của mình chăng?
  5. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Thế mới nói, trận NA oánh với Sod ngay từ đầu trận tớ thấy thể lực của NA có vẻ không tốt, nhưng mà đúng là nể thật! hắn chạy hùng hục lên xuống kinh hoàng, nếu qua được set 4 thì chưa biết chuyện gì xảy ra nhể.
    Xem trận Sod với Móm mới thấy tiếc là không phải NA, phải công nhận thêm rằng phong độ chỉ là nhất thời chứ đẳng cấp nó khác, mấy trận trước khi phong độ đang cao, ku Sod phang ầm ầm từ đầu đến cuối, gần như hắn nhắm vào chỗ nào là phang y tróc vào chỗ đó sầm sập như búa tạ, oánh dai như con đỉa từ đầu chí cuối, thế mà trận CK oánh chán vật hoặc là do Móm oánh quá tốt. Nhưng dù sao cũng như tớ dự đoán là anh Móm là khắc tinh của Sod.
  6. khosimdep

    khosimdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2008
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    9
    Do cái thằng Móm nó điều bóng tốt và toàn vào chỗ khó đoán, bóng thì bay bổng nên chú Robin khó đoa, ngoài ra toàn đánh vào bên trái của chú Robin nên chú vụt lại hơi yếu. ngoài ra chú Robin đỡ quả phát hơi chán, cu Móm trận này phát quả 1 quá hay nên toàn thắng điểm Ace
    Chung quy lại thì đẳng cấp và kinh nghiệm vẫn hơn đứt,
    Còn chú Nadal chắc yêu phải em nào mệnh danh là "Tàu hút bùn" rồi nên đầu gối, tay chân lỏng hết cả, giải này ko chạy được đành chịu thua. Khổ thân quá
  7. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0

    Nadal không dự Wimbledon.
    Khẳng định sẽ tham dự giải và sẽ đạt 100% phong độ, nhưng có thể ND sẽ phải nghỉ thi đấu giải này vì chấn thương trầm trọng hơn dự kiến, NG gặp chấn thương nghiêm trọng cả hai đầu gối và mới được phát hiện sau cuộc kiểm tra y tế nghiêm ngặt tại một bệnh viện tư ở Barcelona, ND cho biết cần phải mất 2 tuần để bình phục chấn thương. Tại pháp có thể đó là lý do ND để thua Sod tại vòng 4
  8. truong7888

    truong7888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2006
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    0
    Chấn thương có thể khiến Nadal giải nghệ sớm
    (Zing) - Các bác sĩ khám cho Nadal đã phải thốt lên rằng đầu gối anh như của người đã 33 tuổi, tức là đầu gối của nhà cựu vô địch Wimbledon bị lão hóa sớm tới 10 năm.
    Đây chính là nguyên nhân khiến Nadal phải rút tên khỏi giải Wimbledon năm nay. Các bác sĩ đang lo ngại chấn thương này sẽ khiến Nadal thậm chí phải giải nghệ.
    Từ năm 21 tuổi, Nadal đã bị viêm gân ở cả hai đầu gối. Hôm qua, HLV Sven Groneveld đã phải thốt lên rằng ông chưa từng gặp VĐV nào bị chứng bệnh này nặng như vậy, nhất là khi tuổi đời còn trẻ.
    Cựu HLV của Ana Ivanovic và Fernando Verdasco nói: ?oTôi nghĩ đây là một ca bệnh hiếm. Ngoài những cơn đau ở đầu gối, nó còn gây ra những đau đớn khác cho người bệnh?.
    Chuyên gia về y tế Sean Corvin phân tích sâu hơn, rằng đầu gối của tay vợt số 1 thế giới giống của người đã 33 tuổi: ?oNhiều VĐV đã phải giải nghệ vì bệnh này, hoặc sa sút phong độ do họ không thể chịu được cường độ luyện tập nặng?.
    Hiện tại, Nadal đang được điều trị bằng thuốc uống, kèm các bài tập cơ bắp và phương pháp vật lý trị liệu. Tuy nhiên, HLV Groneveld lo rằng có thể việc chữa trị này đã là muộn, và căn bệnh đã phát tác. Nguyên nhân chính đến từ chế độ tập luyện và thi đấu quá nặng ngay từ khi Nadal còn là một thiếu niên.

    Theo Guardian
  9. vt

    vt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2001
    Bài viết:
    1.745
    Đã được thích:
    21
    buồn thật, tuy mình không thích chú này đứng số 1 mãi, nhưng thiếu chú này thì tennis cũng có phần nhạt nhoà đi nhiều
  10. kick_nrush

    kick_nrush Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày lại càng thấy mến Nadal, một tấm gương của tinh thần thể thao, không ngừng vươn lên. Thắng không kiêu, bại càng không nản.
    Nhìn mấy chú như Soder mà phát chán, chả có ý chí gì cả.

Chia sẻ trang này