1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rafael Nadal - vị Vua mới của Tennis thế giới đương đại.

Chủ đề trong 'Tennis' bởi manh2810, 04/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. youngtennis

    youngtennis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2009
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Có thông tin mới về Nadal rồi các bác ơi:
    -----------------------
    Link: http://sggp.org.vn/tennis/2009/7/197712/
    Rafael Nadal trở lại luyện tập
    Thứ tư, 22/07/2009, 09:01 (GMT+7)
    Hôm thứ hai (20-7), tay vợt nam số 2 thế giới người Tây Ban Nha Rafael Nadal đã chính thức có buổi tập luyện đầu tiên sau một thời gian dài chạy chữa chấn thương đầu gối ở một sân tập tại thị trấn Manacor (thuộc đảo Mallorca).
    [​IMG]
    Nadal (phải) và ông Toni Nadal đang rời khỏi sân tập ở Manacor.

    Kể từ sau khi để thua Robin Soderling ở vòng 4 Roland Garros 2009, Nadal chưa hề chơi một trận đấu thật sự nào. Và kể từ sau 2 trận đấu tập ở Hurlingham Club (trong 2 ngày 19 và 20-6), anh chưa một lần chạm đến cây vợt. Việc Nadal bắt đầu quay trở lại tập luyện là tín hiệu vui không chỉ cho các CĐV của anh mà còn cho làng quần vợt thế giới nói chung. Khi Roger Federer đang ở tột đỉnh vinh quang một lần nữa, đây là lúc để người ta viện đến một thách thức tuy mới và cũ để cản đường Federer...
    Với hy vọng quay trở lại thi đấu ở giải Rogers Cup - Motreal Masters 1000 (sẽ diễn ra tại Canada vào đầu tháng sau), Nadal đã rất nóng lòng bước ra sân tập dù chấn thương viêm cơ gối của anh vẫn đang ở trong giai đoạn hồi phục rất chậm.
    Trong buổi tập luyện chính thức đầu tiên hôm thứ Hai, đám đông khán giả và nhiều phóng viên bao quanh khu sân tập Manacor - nơi Nadal luyện tập - đã thở phào nhẹ nhõm khi trông thấy Nadal tỏ ra vẫn rất ổn trên sân tập bên cạnh HLV Toni Nadal (cũng là chú ruột của anh).
    Mặc trên mình chiếc áo đấu màu trắng của Nike, trông Nadal cũng tươi tắn giống như khi anh đến sân... đánh golf ở Llumajor (cũng thuộc đảo Mallorca) vài ngày trước để dự giải golf từ thiện ở đây và thư giãn cùng bạn bè.
    Ở thời điểm này của mùa giải năm ngoái, Nadal chuẩn bị thắng thêm danh hiệu lớn thứ 3 liên tiếp sau 4 giải đấu đình đám (Australia Open, Roland Garros, Wimbledon và Olympic Bắc Kinh). Anh cũng chuẩn bị thay thế Federer để ?ođứng? ngôi số 1 trên bảng điểm của ATP. Một năm sau, Nadal đánh mất hầu như tất cả, và anh chỉ đang nỗ lực trở lại sau một chấn thương không nhẹ chút nào.
    Hiện tại, Nadal thậm chí còn khó có thể giữ ngôi số 2 - khi Andy Murray của Anh quốc đang vươn lên mạnh mẽ. Tuy nhiên, xét cho cùng thì Murray không có ?odòng máu? dũng cảm đủ để ngáng trở Federer, và khi Federer đã đi vào lịch sử, đây chính là lúc dư luận trở nên ?ocông bằng? hơn một chút - phải có người tiếp tục thách thức Federer.
    Nadal đang tập luyện, anh rất nỗ lực để tìm lại phong độ đỉnh cao của mình. Roger Cup - Motreal Masters 1000 chỉ là bước chạy đà đầu tiên của Nadal trong quá trình quay trở lại với những cuộc chinh phục ?ovô tiền khoáng hậu?. Tầm mắt của anh hẳn còn hướng đến một mục tiêu xa xơn: US Open 2009 ở Flushing Meadows (tại thành phố ?oQuả táo lớn? New York). Ở đó, đương nhiên Federer sẽ là ứng viên hàng đầu, và Murray là kẻ thách thức ?otáo bạo nhất?. Nhưng khi chàng trai thuận tay trái Nadal đã quay trở lại, mọi thứ sẽ không hề suôn sẻ cho cả Federer hay Murray. Nó cũng chẳng hề suôn sẻ cho bất kỳ tay vợt nào ngáng đường Nadal ở Flushing Meadows. Từ giờ cho đến đó, mong rằng ?ocỗ máy? Nadal vận hành tốt...
    [​IMG]
    Nadal đang trả lời phỏng vấn báo chí một cách ngắn gọn.
    Trước các phóng viên sau buổi tập đầu tiên vốn chỉ kéo dài vỏn vẹn 75 phút đồng hồ ở CLB quần vợt Manacor, Nadal vẫn tỏ ra khá thận trọng với mọi thứ: ?oĐây chỉ là một buổi tập nhẹ, và tôi không tung ra quá nhiều sức lực, mọi tác động của tôi đưa ra đều đơn giản, vừa đủ để tôi có thể cảm nhận được. Chúng tôi sẽ phải tiếp tục tập luyện thật thận trọng trong vòng 1 tuần lễ rưỡi, sau đó, chúng tôi sẽ biết nhiều hơn về trạng thái và khả năng hiện tại của tôi.
    Tuy nhiên, nhìn chung tôi cảm thấy hài lòng với tiến độ đang diễn ra. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi được quay trở lại luyện tập, được cầm lại cây vợt của mình một lần nữa và làm những gì mà tôi cảm thấy rất thích?.
    (Trính Sài gòn giải phóng online)
    Được youngtennis sửa chữa / chuyển vào 14:51 ngày 24/07/2009
  2. zlite

    zlite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Có bác nào biết về quá trình chữa đầu gối của Nadal không nhỉ ?
    Bệnh tình - Phác đồ điều trị - Kết quả - Di chứng về sau .
    Chỉ dùm - tks nhìu nhìu.
  3. TnsPro

    TnsPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Bác 2lít mà đi khám chắc ng ta bảo đầu gối của bác khoảng 70 - 80 tuổi ......
    Nói vui vậy chứ bác mà giải nghệ thì tổ trym buồn lắm đó ..........
  4. ptwop

    ptwop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay xem bảng xếp hạng, Nadal lại tụt thêm 1 bậc nữa rồi. Xem ra con đường về ngôi số 1 càng ngày càng xa, nhất là với đôi chân của người 33 tuổi như cu.
    Xem xếp hạng Móm chỉ có 11K, thế mà đã đứng đầu rồi. Na khi đứng đầu có tới 14K. Djokovic thì vẫn lẹt phẹt chiếu dưới như thủa nào, chán.
    Mất đối thủ thì giải US này con Fe chén nốt để sang năm lấy đà làm 4/4 giải lớn trong năm thôi.
  5. mindmaker

    mindmaker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Giờ này năm ngóai Nadal làm mưa làm gió, lượm giải liên tục, 1 năm sau chấn thương hành hạ, cứ đà này cuối năm chưa chắc đã giữ được vị trí thứ 3 khi Del Potro hay Roddick đang vươn lên mạnh mẽ. Fed không cẩn thận cũng đi tong cái US Open chứ chả chơi.
  6. rocket1349

    rocket1349 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Ồ.......!!!! Nadal sau khi thua tại Roland Garros và Roger Cup bỗng già đi nhanh chóng quá nhỉ!???
    Lại tuột thêm 1 bậc....cu Muray cứ lì lì mà bước đi vững chắc quá nhể...Chúc mừng Murray.
  7. ptwop

    ptwop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Na dai ngươ?i thi? vâfn tre?, chi? có đâ?u gối la? gia?
    Tớ xem thi? có ca?m giác la? cu Murray vâfn chưa đu? độ ly? đê? gặt gia?i lớn trong năm. Đa?nh pha?i đặt cư?a cu Móm.

Chia sẻ trang này