CUỘC CHẠY ĐUA 1.000KM KỲ LẠ CỦA ?oTÂY BA LÔ? TỚI ĐẢO CÁT BÀ Mở đầu là đoạn đường dài 120 km băng qua những ngọn đồi của rừng nguyên sinh. Xuất phát từ Bắc Hà, một làng nhỏ cách Hà Nội 315 km về phía tây bắc, giáp biên giới Trung Quốc. 51 nhóm của Đội Xung kích Gaulois thứ 11 sẵn sàng thử lửa. Với thời tiết 30oC nóng bức của rừng nhiệt đới, nghẹt thở. Mồ hôi nhễ nhãi, các đối thủ phải cẩn thận từng bước đi để khỏi trượt, tránh rắn rít, vẹt từng bụi cỏ rậm rạp để tiến lên. Chiều xuống sương mù tỏa bít lối. Trong bóng đêm mờ mờ của những ngọn đèn vùng biên giới, một cơn bão dữ dội nổi lên. Trong phút chốc, nước dâng lên trên con đường mòn, bùn nhão nhoẹt đến tận mắt cá, làm kiệt sức khách bộ hành trong đội xung kích. Cuộc đua chọn mục tiêu là đảo Cát Bà trong Vịnh Hạ Long, sau môt đoạn đường dài 1.000 km đi bộ, canô, tam bản, bè tre, xe đạp, cáp treo, đường hầm. Nguyên tắc của nhóm xung kích Gaulois cũng đơn giản : ba điểm nghỉ tiếp sức, với những cột mốc đánh dấu đoạn đường mình đi. Mỗi nhóm gồm 5 người, trong đó có một phụ nữ, đều tự túc về lương thực và chỗ nghỉ ngơi. Trong số các nhóm nổi bật có đội VSD-Eider (Pháp), do Gills Lelièvre, 37 tuổi, chỉ huy, 3 lần vô địch thế giới về môn trượt tuyết bằng canô và Yves Masson, 2 lần vô địch thế giới bơi thuyền độc mộc theo dòng suối. Nhóm này còn có Sylvain Mougin, vô địch đua xe đạp leo núi France 2001 và Thế giới năm 1999. Cùng với 2 người bạn của Sylvain Mougin : Chris và Karine. Nhóm ?ođầu x ỏ? này đã hình thành trước tiên v à cứ giữ nguyên cho đến cuối cuộc đua. Nhóm Parallax của người Mỹ, nhóm Nokia của Phần Lan, Ertips và VSD-Eider của Pháp tranh nhau quyết liệt để giành làm kẻ đến đảo Cát Bà trước tiên. Trong cuộc đua này, nghệ thuật cơ bản là tranh thủ nhân tâm dân địa phương để được cho? ngủ nhờ và ăn uống! Nhóm VSD-Eider đã phát hiện ra tinh thần hiếu khách cực kỳ nồng hậu của người Việt Nam. Họ đã trải qua những cánh đồng quê yên tĩnh, với những chú bé lùa trâu ra đồng, và những cô th ôn nữ đẹp với cái nhìn hiền dịu. Nửa đường, khi tới Thái Nguyên, Yves và Sylain đã gần như kiệt sức. Nhưng không ai bỏ cuộc cả. Khi đến hang Đông Mô, nhóm Parallax của Mỹ đã bị nhóm Ertips vượt qua. Nhóm Nokia của Phần Lan cũng bị qua mặt. 1/3 đoạn đường cuối cùng phải vượt qua ngọn núi Yên Tử cao 1.064m. Khi vượt qua 120 km đường biển bằng thuyền độc mộc, nhóm VSD-Eider đã qua mặt cả Nokia v à Ertips. Họ dùng vệ tinh định vị toàn cầu để bơi ?osống chết? trong đêm tối của Vịnh Hạ Long. Đến hừng sáng, nhóm VSD-Eider đã hoàn toàn thắng cuộc, về trước nhóm Nokia của Phần Lan đến 3 giờ. Họ đã vượt qua 1.000 km với thời gian 6 ngày, 9 giờ 14 phút! Yves Masson kết luận : Chiến thắng của chúng tôi trước tiên là do tình đoàn kết của cả nhóm. Nhờ cuộc đua chúng tôi đã phát hiện ra một dân tộc Việt Nam hiếu khách đến kỳ ảo. (Theo t ạp chí VSD 5-2002) All for you