1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rằm tháng 7 - Ngày lễ Vu Lan - Ngày của mẹ.

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi Mother_LL, 12/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Trung thu này con không ở nhà ! Gọi điện về nhà và mẹ buồn . Mẹ lại giục con về chơi .Bố không có nhà.Bịch đi học .Mỗi mình mẹ và cái tivi .Con không có nhà cũng chẳng có ai nói chuyện với mẹ ! Trung thu dưới nhà mình cũng toàn người và người mà mẹ thì đâu có thích nhiều người như thế ! Năm nay Bịch cũng biết đi chơi rồi . Nó lớnnhanh quá mẹ nhỉ ? Ngày xưa con và mẹ còn bế nó đi chơi khắp xóm mà bây giờ nó đã cao hơn cả mẹ và con .Ngày xưa mỗi khi nó ngủ gật trên ghế bố lại bế nó lên giường .Bây giờ cả 3 người nhà mình vào kéo nó có khi cũng không kéo nổi...
  2. Bi_g_and_St_rong

    Bi_g_and_St_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Nó yêu mẹ - yêu nhiều lắm nhưng chẳng hiểu sao chưa bao giờ nó nói với mẹ một câu rõ ràng rằng " Mẹ ơi! con yêu mẹ " .. Nó không nói được - tại bản tính của nó không bao giờ bộc lộ cho người ta biết tình cảm của mình hay vì với nó yêu là một cái gì trừu tượng lắm chẳng nói được thành lời - để rồi sự thể hiện của nó cũng tương tự như thế ??? Nó đi xa - mỗi lần về nhà mẹ đón nó , ôm nó và khóc .. Nó cũng chẳng biết nói gì hơn - chỉ biết cảm nhận rằng mẹ yêu nó lắm - Và nó - nó cũng yêu mẹ vô cùng .. " Mẹ ơi !! Con yêu mẹ !! "

    Life is a box of chocolate , you don't know what you're going to get ...
  3. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Khi những thằng con trai lớn lên, chúng nó bạc hơn !! chúng đi xa, dần rời khỏi mái ấm của mình...và lãng quên gia đình và tình thương của mẹ. Chúng kêu gào thiểu não mỗi khi buồn, gục đầy trong bia rượu với những trận say. Cuồng loạn, bốc đồng trong tiếng nhạc Sàn và vui vẻ đâu đó trong những vòng tay tròn lẳn..những tròn méo và rên siết.
    ...Rồi rã từ những cuộc vui như thế chúng lại cảm thấy cô đơn, buồn.. chúng trốn chạy nó bằng cách len đầy chất nicotin trong buồng phổi...Chúng quên rằng nơi mái ấm gia đình chúng còn có mẹ ...một mình.
    CHúng đã lớn hoặc tự cho mình đã lớn đã đủ khôn dại để rời xa vòng tay mẹ. Chúng ít gọi điện hơn, về nhà ít hơn ....
    ...Về nhà mẹ líu díu, cơm nước cho hắn, ánh mắt buồn hơn và trách móc ... mẹ hắn ..một mình dẫu rằng bà có tới 3 người con ..hắn đã khóc, những giọt nước mắt của những thằng con trai đã lớn....
  4. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu sao con trai lại vô tâm đến thế ! thằng bạn nhờ mình đi mua quà tặng mẹ nó mà khi mình hỏi ****** thích gì thì nó cũng chịu . Cũng còn may là nó vẫn nhớ đến ngày này .Tao biết mày cảm thấy có lỗi rồi nhưng tao vẫn fải nói .Con trai như mày tồi lắm biết ko ? Mẹ mà cũng không quan tâm thì còn quan tâm đến ai nữa ? 8-3 thì đem hoa đến tặng bạn gái < hoa thừa thì mang về cho mẹ > sao lại có thằng nào đáng đánh như mày nhỉ ? tao chỉ muốn ****** đánh cho mày một trận nhưng...sao trên đời lại có người mẹ nào như mẹ của mày .Tao thấy mày quá hạnh fúc thế mà mày không hiểu điều đó .Mày chỉ suốt ngày lănlộn trên mấy cái sàn , đánh bóng mặt đường bằng con xe mua từ túi tiền bố ****** .Tao biết mày cũng là một đứa tình cảm nhưng mày toàn mang tim mày cho lũ con gái nó dẵm gót giày lên còn người sẽ nâng niu trái tim mày là mẹ thì mày lại vô tâm .Tao viết dòng này bởi vì tao là con gái còn nếu tao là con trai tao đã đấm cho mày tím mặt nên rồi .Hiểu chưa hả mày thằng bạn thân của tao ?

Chia sẻ trang này