Rằm Tháng Bảy Tôi ở bên này toàn dùng lịch dương, nên không nhớ ngày âm. Hôm nay tự nhiên thấy trên VNN có bài này về ngày "xá tội vong nhân" nên tôi mới nhớ ra là hôm nay (thực ra chính xác là ngày mai thì phải) là ngày Rằm Tháng Bảy. Ở quê tôi, ngày này to lắm. Trước đây vài năm, vẫn còn tục lệ giết lợn. Một vài nhà chung nhau mổ một con lợn, theo từ ngữ địa phưong gọi là "đụng lợn". Mỗi lần nhà tôi tham gia đụng lợn, tôi khoái nhất là đưọc các ông bà cắt cho cái đuôi, hay cái bong bóng để chiến đấu trước. Đuôi lợn nhỏ thì dòn, mà bong bóng thì ngon như dạ dày. Có lần nhà tôi giết lợn, tôi để lại cái bong bóng đó, bơm căng, phơi khô dùng làm bóng đá, tốt ra phết. Tôi đang cần một bài cúng . Bác nào có biết bài cúng thế nào hay hay một cái, truyền bá cho anh em cái nhỉ. Tôi món này dzốt quá. Cụ Nắt giỏi món này phết, nhưng dịp này lặn mất tăm.
Rằm tháng Bảy, Lễ Vu Lan - ai quên? Hôm qua tôi cũng theo dõi bài phỏng vấn trực tuyến này của độc giả VietNamNet với Đại đức Thích Quang Thuyết, cũng vỡ vạc ra được nhiều điều về một trong những ngày lễ khá lớn ngày của chúng ta. Ông Mục Kiền Liên sau khi tu thành chính quả, nhập thần thông mới thấy mẹ mình là Mục Liên Thanh Đề bị đày vào địa ngục do khi còn sống làm điều ác. Ông đã bạch với đức Phật tìm cách cứu mẹ mình và đã được Phật bày cho rằng: Rằm tháng Bảy là ngày Chư Phật hoan hỉ, Chư Tăng vui mừng vì có thêm tuổi Đạo mới, nên nhờ các Chư Tăng tụng kinh niệm Phật thì mẹ sẽ được siêu thoát. Từ đó tới nay, cứ đến rằm Tháng Bảy mọi người căn cứ phép trên làm lễ phả độ gia tiên, cầu nguyện cho cha mẹ, ông bà mình và những người quá cố được siêu thoát. Chúng ta có 3 ngày lễ lớn là Tết âm lịch, ngày 5/5 âm lịch và ngày Rằm tháng Bảy (Tết Trung thu là của con trẻ). Những ngày này, gia đình nào cũng có mâm cơm, hoa quả cúng ông bà gia tiên. Rằm Tháng Bảy - ngày để chúng ta nhớ ngươ?i đaf mất, giáo dục ngươ?i đang sống! Hôm nay là Rằm tháng Bảy. Tuy nhiên, rất nhiều gia đình làm lễ cúng gia tiên; và cúng cô hồn vương vất không nơi thờ cúng... từ ngày 14 âm lịch. Người ta cũng có thể cúng từ đầu tháng Bảy âm lịch đến hết ngày Rằm. Phật tại tâm, có khi chỉ cần thắp nén nhang, khấn "chay" vài câu... (Như bác Công Tử đấy, chỉ thắp nhang mà không biết khấn, thế cũng là lòng thành rồi)... Còn Connector và bạn thì đi Chùa. Hai đứa vào chùa Kim Liên (tức Đoá Sen Vàng), được xây dựng từ gần 10 thế kỷ trước. Đó là một ngôi chùa yên tĩnh, toạ lạc ở một góc của Hồ Tây, quang cảnh rất đẹp nhưng ít người biết đến. Kể ra cũng buồn cười khi đi chùa mà không mang theo nhang hương (phía ngoài cổng chùa không có hàng quán bán), nhưng bước vào cửa Phật, nghe tiếng chuông chùa và tiếng tụng kinh của một sư ni còn rất trẻ, thấy tâm hồn thật nhẹ nhàng, thanh tịnh... Nhớ ngày Rằm tháng Bảy ở quê quá...
Mấy cái tích về ngày Rằm tháng Bảy, ngày 5/5, ngày bánh trôi bánh chay, rằm tháng Giêng, v.v. tui dzốt đặc. Mà nói chung muốn tìm hiểu cũng khó nhở, chả biết kiếm sách nào mà đọc. Bà con cho hỏi phát, ngày nhỏ tôi cứ thấy hình như đến ngày này thì có một số bác đi tù được khoan hồng, được về nhà nghỉ phép một hai ngày, hoặc là cũng được ăn uống thịnh soạn hơn. Không biết có đúng như vậy không nhỉ. Bây giờ các chú đi tù còn được xá tội nhân dịp này không ?
Hừ rằm tháng bảy qua lâu rùi, nhưng bi giờ mới vào được vì tự dưng dở hơi quên mất password. Bác CT bùn cười quá đi mất, bác nghe được từ đâu thế...khục khục....chịu bác. Mà cái chuyện tù được khoan hồng thì hay được vào dịp quốc khánh hay sao í chứ, chứ ngày rằm tháng bảy liên quan gì đến chuyện tù được khoan hồng. mà nếu có đúng chắc chỉ accidental thui.... Okie, lại nhớ lại về rằm tháng bảy, năm nào em cũng phải chạy cờ nông công đi sắm sửa đồ lễ về cúng. Vào ngày này thích nhất là nhìn bọn trẻ con vồ lễ chúng sinh. Hôm nào xong, cái mâm nhà em cũng méo sẹo hết. Năm nay mới gọi điện về cho mẹ thì mẹ bảo là mới cúng xong, thấy nhớ nhớ.