1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

RẰM TRUNG THU...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi micro, 23/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chieutim81

    Chieutim81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Trời... ai phao tin đồn nhảm cho các bác rứa!!! Hic, ai mà cụng nghĩ thía thì em ế à... Chả có ma nào nó rước cả nên mới phải tích cực đi offline để kiếm chác.. bác Zulu mối cho em với nhá...Em cưới em mời bác ngay...
    Mà chiều thứ 5 sau 5h30 đi, em đi là hết giời mới về được mà.
    Tôi đã tìm anh vâng tôi đã tìm
    Và có lẽ trên đời này đâu đó
    Anh cũng đi tìm tôi, tìm tôi như thế
    Chỉ có điều ta chưa nhận ra nhau
  2. tocnganbaby

    tocnganbaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi, nhím có việc đột xuất nên ko thể dự trung thu được Đang ốm nặng có gì bà con thông cảm cái nhẩy
    vì một nền điện ảnh Việt Nam Tiên tiến..đậm đà bản sắc dân tộc ( tiamo CC)
  3. ducbayern

    ducbayern Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    chà...hà nội mưa cả nagỳ ri tê....có đi được không nhỉ...chác vẫn lịch cũ dk?
  4. nhoclocchoc

    nhoclocchoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Chị Chiều Tím ơi , ngày mai làm xong chị qua đón em với , có được không?
    Tim ai khắc một chữ nàng
    Mà tim Nhóc một chữ chàng khắc theo
  5. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Chiều mai Ducbayern và Toiyeuslna sẽ chịu trách nhiệm sân bãi. vì ngày Trung thu rất đông người đổ về Nguyễn Chí Thanh nên hai người nhớ đến sớm để tranh được chỗ tốt. Toiyeuslna đâu rồi, lên tiếng đi nào...
    Sau khi tranh được chỗ, Ducbayern nhớ chỉ dẫn địa điểm cụ thể cho anh em nhà mình nhé (Viết vào topic này nhé, bác mod nào dính hộ topic này lên 01 ngày thôi)
    Trước khi đi anh em nhớ đọc nhé . Sẽ cố gắng làm một cái băng-rôn "Nghệ Tĩnh mình ơi..." để cho anh em dễ tìm, hoặc thấy chộ mô có biển 37, 38 thì cứ nhào vô nhá ...
    Chà, mùi rượu cần thơm quá rùi...lại uống đêêêê...

    Tình tôi là giọt thuỷ ngân
    Dù nghiền chẳng nát dù lăn vẫn tròn
    Tình cô là đoá hoa đơn
    Bình minh nở để hoàng hôn mà tàn.

    Được zulu sửa chữa / chuyển vào 19:36 ngày 10/09/2003
  6. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Zulu@ là ai? Nhoclocchoc@ là ai mà hăng hái nhiệt tình hô hào mọi người làm vậy? Phải chăng họ được trả tiền để làm điều đó? Hay họ được hưởng những quyền lợi gì khác? Hoặc là họ không bình thường, là vô công rồi nghề???
    Thưa tất cả bà con, lý do duy nhất thúc đẩy những người như Zulu@ và Nhoclocchoc@ làm tất cả những điều đó - hô hào để có một buổi hội ngộ xôm tụ, thân thiết, ấm áp tình đồng hương - đơn giản chỉ là vì họ là những người Nghệ đích thực, những người Nghệ luôn hướng về đất Nghệ. Nói vậy thì bà con ta đây ai mà chẳng thế phải không? Chẳng thế mà bà con dẫu bận trăm công nghìn việc vẫn vào đây tìm chút mùi vị quê nhà đó sao? Chẳng thế mà dù ở đâu bà con vẫn tự hào với "Mô-Tê-Răng-Rứa", rồi thì "này nhá, đây là Nghệ nhân 100% đấy nhé" đó sao?. Vậy thì còn chần chừ gì nữa? Ngay tối mai, trong cái se lạnh của Hà Nội chớm đông, một tiếng nói "mô-tê", một nụ cười rạng ngời Ngàn Hống, một ánh mắt dào dạt Lam Giang, chắc chắn sẽ làm lòng ta tràn ngập niềm vui và sự ấm cúng. Chỉ với 30k là ta đã có thể cùng nắm tay nhau hát vang "chào em cô gái Lam Hồng", rồi sẻ chia cho nhau "một khúc tâm tình người Hà Tĩnh"... Và còn nhiều, còn nhiều những điều mới mẻ khác nữa.
    Nào, ai chưa nạp tiền thì nhanh tay liên hệ với Zulu ngay đi nhé!

    The Soul of NgheTinhIIR
  7. wandergal

    wandergal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    ớ !!!!!vào đây toàn người quen ! đầu tiên là bé Sương {Cảnh } sau đó là bé Kim Thành {nếu nhớ ko nhầm, đúng ko nhím xu`?}
    có một trái tim thuỷ tinh
    ép khô giữa đôi mùa gió...
  8. wandergal

    wandergal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    giá mà Trung Thu này box mình họp mặt lại rồi tổ chức fát quà cho các trại trẻ nhỉ. chắc vui fải biết ! em ở nhà chỉ biết đi bắn súng nước ngoài đường thôi hixhix
    có một trái tim thuỷ tinh
    ép khô giữa đôi mùa gió...
  9. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Tối mai đi nhé bà con, cứ đến chỗ có cái băng-rôn "Nghệ Tĩnh mình ơi...! " nhé.
    Nhắn Cyclo, Natna: xong việc sớm và đến ngay nhé
    Nhắn Thanhhang: chiều mai khoảng 6:00 anh qua nhà em, cứ làm dự án của em cho cẩn thận nhé .

    Tình tôi là giọt thuỷ ngân
    Dù nghiền chẳng nát dù lăn vẫn tròn
    Tình cô là đoá hoa đơn
    Bình minh nở để hoàng hôn mà tàn.
  10. toiyeuslna

    toiyeuslna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay trời lại mưa rất to, nếu chiều nay trời tạnh thì có bit có còn trăng mà ngắm nữa ko đây nhỉ, đến lúc này là 10h sáng mà trời ko tạnh có khi chúng ta nên đón trung thu ở nhà và thắp đèn lên nhỉ, có lẽ cũng vui đây
    To: nếu chiều đến tối nay trời ko tạnh mưa thì có ai đi ko hả bà con ?
    Được toiyeuslna sửa chữa / chuyển vào 09:38 ngày 11/09/2003

Chia sẻ trang này