1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rận chủ quốc nội: thêm một chiêu trò “cắt – ghép” bẩn thỉu… hạ màn.

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi Demos, 17/03/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Demos

    Demos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2016
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Những ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện một tấm ảnh, trong đó có hình ảnh một người đàn ông mặc “cảnh phục” được cho là công an đạp lên vai một người phụ nữ, trong khi người phụ nữ này bị còng tay vào cửa sổ của một căn phòng nào đó. Bức ảnh này được đám rận chủ quốc nội và lũ kền kền thi nhau xâu xé, bình luận với những ngôn từ thô tục vu cáo lực lượng Công an “tra tấn, hành hung”. Hình ảnh mới được đăng tải gần đây nhưng “cốt chuyện” thì đã quá đỗi quen thuộc với những chiêu trò “làm tiền” ngoại bang, tuyên truyền xuyên tạc chống Đảng, Nhà nước của đám rận chủ cuội.

    Bức hình do đám rận chủ cuội đăng tải nói trên ngay lập tức đã tạo ra một sức hút mạnh mẽ đối với cộng đồng mạng. Tuy nhiên, khác với những gì đám rận chủ quốc nội và chủ nhân của bức ảnh “cắt ghép” cẩu thả trên mong muốn, cộng đồng mạng đã nhanh chóng “bóc mẽ” chiêu trò tuyên truyền xuyên tạc của nhà rận. Thêm một lần nữa, thói quen trí trá và mất dạy của các nhà rận chủ trong những hành động nhằm tung tin bịa đặt, đầu độc thông tin đã bị “tuýt còi”. Cộng đồng mạng đã thấy gì trong bức ảnh nói trên.

    Trên nhiều diễn đàn mạng xã hội, cộng đồng mạng bày tỏ sự hoài nghi về nguồn gốc xuất xứ của bức hình. Một bức ảnh có phần mơ hồ và không rõ ràng, không ghi nhận được hình ảnh khuôn mặt của người đàn ông được cho là công an “đánh đập” người phụ nữ liệu có đủ sức thuyết phục khi mà những bức ảnh tương tự như vậy từng xuất hiện nhiều lần trước đây trên mạng xã hội được các nhà rận chủ rêu rao về thực trạng vi phạm dân chủ nhân quyền “đáng báo động” ở Việt Nam nhưng cái kết lại không phải như vậy khi những chiêu trò kiểu này bị dư luận “lật tẩy”.

    Trong bức hình mơ hồ nói trên, người ta thấy nhiều điểm bất hợp lý. Phần đông ý kiến cho rằng, công an Việt Nam không thể có chuyện ngang nhiên “đánh đập” người khác bởi lẽ “tra tấn, nhục hình” là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm trong quá trình thực thi chức trách nhiệm vụ của lực lượng Công an. Đó là chưa nói đến việc, Công an chắc chắn sẽ không “ngu dốt” đến mức đánh đập ả đàn bà nói trên mà không thèm đếm xỉa đến những kẻ đang chụp hình về hành vi đánh đập của mình.

    Hơn nữa, giả dụ nếu có một gã Công an nào ngốc nghếch và dại dột đã làm việc tày trời như vậy, để mặc cho một ai đó có điều kiện chụp ảnh ghi nhận sự việc trên thì tại sao không kẻ chụp ảnh lại không chụp được những tấm hình khác trong đó có “mặt” của người được cho là Công an cộng sản. Một kẻ đã có điều kiện chụp ảnh thì chẳng lẽ lại ngu đến mức không tiện thể quay video để làm bằng chứng xác thực hơn. Và nếu như đã quay được video, đã chụp được ảnh thì chẳng lẽ những nhà rận chủ cuội lại dốt nát tới mức chỉ đăng tải một tấm hình “không rõ ràng” mà không đăng tải hết những hình ảnh, video có liên quan hay sử dụng tất cả những hình ảnh, thước phim này làm bằng chứng gửi tới Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc để đấu tranh lên án Việt Nam…

    Nhiều câu hỏi đã không có được lời giải đáp thỏa đáng trong bức ảnh là “bệnh phẩm” mà đám rận chủ quốc nội và kền kền bất lương đang xâu xé. Có lẽ vì tính mơ hồ, thiếu thuyết phục trong bức ảnh nói trên mà không ít cộng đồng mạng dành thời gian để phân tích công nghệ photoshop trong bức ảnh này. Và rồi, cái kết là gì thì phần lớn cộng đồng mạng đều biết được chỉ trừ những kẻ cả tin và có phần “hạn chế” khả năng công nghệ.

    Một bức ảnh cắt ghép nhưng để lại quá nhiều “sạn”. Có lẽ do một kẻ bất lương nào đó muốn dựng chuyện nhưng lại chưa thật sự cao tay về công nghệ photoshop. Toàn bộ những điều bí ẩn trong bức ảnh nói trên đã được miêu tả rõ nét tại đây. Đây không phải là lần đầu tiên xuất hiện những bức ảnh “mập mờ” với những luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, vu cáo Đảng và Nhà nước ta vi phạm dân chủ nhân quyền của đám rận chủ quốc nội. Nhưng cũng giống như nhiều lần trước đây, vở kịch vụng về này nhanh chóng bị hạ màn do sự non tay về công nghệ của đám rận chủ. Thêm một lần nữa bộ mặt mất dạy và khốn nạn của các nhà “rận chủ cuội” bị phơi bày, lật tẩy. Thêm một chiêu trò “làm tiền” bị bóc mẽ

Chia sẻ trang này